V-League

Bố già…

26/02/2011 12:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chiều qua, đội bóng K.Khánh Hòa của HLV Hoàng Anh Tuấn đã có cuộc soán ngôi ngoạn mục trước SLNA. Một trận đấu mà nhìn vào thế trận thì rất nhạt nhưng cái cách mà cầu thủ 2 đội chơi nhau và cả chơi với nhau thì lại rất lạ. Nó cũng đúng với chất của 2 ông thầy trẻ đang nổi đình nổi đám trong thế hệ HLV 7x: Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Thắng.

Hồi Hoàng Anh Tuấn còn là cầu thủ Khánh Hòa với chiếc áo số 10 chơi nổi đình nổi đám với cái chân trái điệu nghệ thì Tuấn vẫn hay gọi ông Giám đốc Sở Chín Lộc là bố già. Đấy là kiểu đặt tên cho “bố” vốn là người định dạng bóng đá của một địa phương và nắm trong tay quyền sinh quyền sát của một đội bóng. Bây giờ thì nhiều cầu thủ lại xem Hoàng Anh Tuấn là một dạng bố già của bóng đá Khánh Hòa. Từ cái kiểu hét ra lửa đến cách đối xử với đàn em và cả những quan hệ của HLV này ở phố biển. Nơi mà thời cầu thủ thì Hữu Đang là thần tượng nhưng sang nghiệp HLV thì biết bao đời HLV kỳ cựu bị đánh nhưng riêng Hoàng Anh Tuấn thì lại là một thế lực với bản lý lịch rất dữ.

HLV Hữu Thắng (bên phải) có ảnh hưởng rất lớn với cầu thủ Nghệ An cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Ảnh: T.H

Ở khu kỹ thuật đối diện, Nguyễn Hữu Thắng cũng là một ông thầy có hạng ở Nghệ An. Thắng cũng được xem là một dạng bố già mà lứa cầu thủ đàn em vừa thần tượng lại vừa sợ. Nhiều cầu thủ tinh tướng ở đâu chứ về với Thắng thì trật tự ngay. Lì như Huy Hoàng mà cũng một điều anh Thắng hai điều sếp Thắng. Đến các cầu thủ rời lò Nghệ An mà gặp Thắng cũng vẫn phải nể cái uy nhất là anh Thắng đã có đủ chiến tích chẳng thiếu gì cả.

Có một đặc điểm chung của 2 HLV trẻ hệ 7x là gần như không có trò nào qua mắt được 2 bố già. Đời cầu thủ kiểu nào họ cũng đá được lại có những mối quan hệ ngoài bóng đá rất rộng nên khi làm HLV, cả 2 đều có tai mắt và những kênh tin cậy khiến các cầu thủ lạc lối rất ngại.

Ở vị trí HLV nhưng Hoàng Anh Tuấn không an phận với chiếc ghế đấy còn Nguyễn Hữu Thắng cũng không nghĩ mình sẽ ngồi mãi ở vị trí mà SLNA khó có ai thay mình tốt hơn.

Hoàng Anh Tuấn từng đánh tiếng mời Trần Minh Chiến ngồi vào vị trí của mình để anh để bước lên bậc cao hơn xứng tầm với bố già hơn; Nguyễn Hữu Thắng thì thừa hiểu quanh đội bóng có thể có nhiều công thần nhưng kiếm ai qua anh về mặt “uy tín” ở đội lẫn xã hội thì đừng hòng.

Và khi 2 bố già ở 2 khu kỹ thuật trên sân Nha Trang chỉ đạo thì mọi chuyện lớn, bé hay gây hấn trên sân có khi cũng chỉ là chiến thuật của 2 nhà cầm quân.

Thời hậu vệ Hữu Thắng mà đá đau thì rất đau mà khi nương thì cũng rất khéo. Cũng hệt như Hoàng Anh Tuấn đá tiền đạo khi muốn ghi bàn thì khó mấy cũng ghi nhưng khi cần làm từ thiện thì cũng rất “thiện”.

Có lẽ đấy là lý do khiến các bình luận viên hôm qua rất nhức đầu về một trận đấu không hay và tẻ nhạt nhưng cũng rất khó giải thích.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm