(TT&VH) - Kết thúc vòng 9 giải vô địch chuyên nghiệp V-League người ta đang được chứng kiến một chuyện lạ: T&T Hà Nội đang dẫn đầu bảng xếp hạng trong khi 2 đại gia nổi lên trong giai đoạn đầu Việt Nam chuyển sang chuyên nghiệp là Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tâm Long An đang lọt thỏm ở dưới. Nói chung trận derby lừng lẫy gạch gỗ một thời sắp tới rất có thể sẽ là cuộc chiến chống rớt hạng, giống như trận đấu nổi tiếng giữa Boca Juniors - River Plate diễn ra cách đây ít lâu vậy. Đó là lý do khiến V-League hấp dẫn hơn mấy giải vô địch lớn trên thế giới: bất ngờ, kịch tính và khó lường. Cỡ như ở La Liga của Tây Ban Nha hay La Liga làm gì có chuyện Real, Barca, Inter, Roma hay Milan xếp ở nửa dưới BXH.

Real chi tới 94 triệu euro để mua CR9Đấy là điểm khác, còn điểm giống nhau giữa V-League và mấy giải lớn là sự vùng dậy của những đội bóng thủ đô. Ở Italia, sau một thời gian dài cam phận đứng sau Inter Milan, AS Roma bất ngờ vùng lên và giành lại ngôi đầu bảng để rồi hiện nay đang cạnh tranh sòng phẳng với đội bóng của ông Jose Mourinho. Bên Anh, đội Chelsea ở London sau 3 năm liền cam phận đứng sau Man.United đang hy vọng giành lại vinh quang. Nhưng tiêu biểu nhất phải là đội Real Madrid. Đội này chi tiền như nước, nhất là mua anh CR9 về để chấm dứt sự thống trị của đại kình địch Barca. Rốt cục là dù thua trong đối đầu trực tiếp, họ vẫn đang gây sức ép ghê gớm lên đại kình địch. Khoảng cách bây giờ chỉ là 1 điểm và Liga sẽ hứa hẹn hấp dẫn đến những vòng đấu cuối cùng.
Ở V-League, trùng hợp làm sao đội bóng của Hà Nội cũng đang dẫn đầu bảng. Bây giờ người ta có nói thế nào cũng phải công nhận là T&T mạnh thật sự. Ý là Real có CR9, chứ T&T mà có CV9 bữa giờ thì còn vươn xa đến đâu. Bảo đảm là khi CV9 trở lại, T&T sẽ còn mạnh như cọp thêm cánh.
Mà ở Hà Nội đâu chỉ có đội T&T, sau thời gian dài chìm trong bóng tối, đội Hòa Phát Hà Nội cũng đang có mặt tại giải V-League, năm sau đội Hà Nội ACB mà góp mặt nữa là anh em sum họp. Mà khả năng đó dễ xảy ra lắm vì ACB đang dẫn đầu ở bảng hạng Nhất một cách vô cùng thuyết phục. Cứ nghĩ V-League 14 đội có hết 3 đội của thủ đô ngàn năm văn hiến, tức là cơ hội vô địch đã tăng lên đáng kể. Đó là chuyện của mùa sau, còn trước mắt, cứ ủng hộ T&T vô địch V-League, ACB vô địch giải hạng Nhất để cho Hà Nội trọn niềm vui cái đã. Trùng hợp và ý nghĩa làm sao, năm nay thủ đô ta kỷ niệm 35 năm chiến thắng chiến dịch Hồ Chí Minh, thống nhất đất nước. Người dân thủ đô ta chắc đang sướng lắm.

Real chi tới 94 triệu euro để mua CR9
Ở V-League, trùng hợp làm sao đội bóng của Hà Nội cũng đang dẫn đầu bảng. Bây giờ người ta có nói thế nào cũng phải công nhận là T&T mạnh thật sự. Ý là Real có CR9, chứ T&T mà có CV9 bữa giờ thì còn vươn xa đến đâu. Bảo đảm là khi CV9 trở lại, T&T sẽ còn mạnh như cọp thêm cánh.
Mà ở Hà Nội đâu chỉ có đội T&T, sau thời gian dài chìm trong bóng tối, đội Hòa Phát Hà Nội cũng đang có mặt tại giải V-League, năm sau đội Hà Nội ACB mà góp mặt nữa là anh em sum họp. Mà khả năng đó dễ xảy ra lắm vì ACB đang dẫn đầu ở bảng hạng Nhất một cách vô cùng thuyết phục. Cứ nghĩ V-League 14 đội có hết 3 đội của thủ đô ngàn năm văn hiến, tức là cơ hội vô địch đã tăng lên đáng kể. Đó là chuyện của mùa sau, còn trước mắt, cứ ủng hộ T&T vô địch V-League, ACB vô địch giải hạng Nhất để cho Hà Nội trọn niềm vui cái đã. Trùng hợp và ý nghĩa làm sao, năm nay thủ đô ta kỷ niệm 35 năm chiến thắng chiến dịch Hồ Chí Minh, thống nhất đất nước. Người dân thủ đô ta chắc đang sướng lắm.
Đình 8
|
Chuyên mục mang tính trào lộng xuất hiện vào thứ 2 hàng tuần |