Hành tinh bóng đá

Blog Bóng đá: Lần này thì Blatter ngon lành

24/05/2010 12:10 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Kết thúc trận chung kết Champions League, Jose Mourinho được nhắc đến nhiều nhất. Diego Milito là tác giả của cả 2 bàn thắng. Arjen Robben là người nguy hiểm nhất bên Bayern. Tui cam đoan là hiếm có ai lại đi khen ngợi cái anh chàng Julio Cesar đứng trong khung gỗ kia. Tui là tui bầu Cesar là cầu thủ hay nhất trận này và là nhân vật quan trọng nhất trong hành trình ăn 3 của Inter Milan.

Cesar chơi xuất sắc trong trận CK Champions League với  Bayern, ảnh Getty 
Nhưng khổ nổi, ai lại đi để ý đến cha thủ môn tối ngày cứ đứng trong vòng 16,50 mét kia bao giờ. Cứ nghĩ thử xem, trong một môn thể thao tên là bóng đá, tự nhiên anh không được đá mà bắt anh chụp trái banh lại. Trong lúc 20 cầu thủ trên sân cố nhét quả banh vào gôn thì 2 anh thủ môn phải làm nhiệm vụ ngược lại. Cái khung 16,50 mét kia là một nhà tù giam hãm, anh không thể nhào ra đó để bắt bóng, anh phải lởn vởn trong đó, 90 phút đồng hồ mà đầu căng như dây đàn. Mà có lẽ hồi nhỏ Cesar, Campos, Chilavert cũng đâu có muốn chụp gôn, ai xin mẹ đi ra đường đá banh mà chui xuống dưới chụp banh bao giờ. Tại mấy ảnh đá dở quá, tụi lớn hơn nó ép về giữ gôn. Nếu ngay từ đầu mấy anh đó chụp banh giỏi, có lẽ mấy ảnh đã chọn môn bóng ném, bóng nước, bóng rổ hay… bóng đũa, tức banh đũa rồi chứ đâu có chọn bóng đá.

Ai nói thủ môn lời hơn cầu thủ thường ở chỗ dùng tay là sai, sai bét. Với cặp giò, cầu thủ có thể xoạc bóng, rê bóng, làm động tác giả, giật gót hay thậm chí kẹp 2 cái chân nhảy cà tưng như anh Blanco bên đội Mexico. Nhưng thủ môn mà giật gót hay chụp banh theo kiểu… động tác giả là lên đường liền. Anh chỉ có một chuyện duy nhất để làm: dùng mọi bộ phận ngăn không cho nó bay vô cái khung thành bự chà bá của mình. Dường như thấy như vậy chưa đủ, FIFA còn ra quy định là cấm không cho thủ môn chụp banh khi đồng đội chuyền về. Thế là ngoài chuyện chup banh, anh thủ môn của chúng ta phải tập thêm động tác chặn trái banh. Chứ không thằng đồng đội chuyền về mà mình giơ cái chân cao hơn trái banh chút xíu là hậu quả khôn lường. Thảo nào, chỉ có duy nhất một thủ môn trong lịch sử bóng đá thế giới giành Quả bóng vàng là Lev Yashin. Có lẽ năm ấy mấy tiền đạo và tiền vệ bết quá.

Bởi vậy tui tán thành nhiệt liệt chuyện FIFA cấm mấy cha nội đá phạt đền làm động tác giả khi đang đứng gần trái banh. Mấy nhà khoa học nghiên cứu và kết luận chắc chắn: đá từ cự ly 11 mét, phản xạ thủ môn lúc nào cũng chậm hơn quả bóng. Mà thường trong mấy quả phạt đền, thủ môn ít khi là người phạm lỗi. Đa số trường hợp anh ta phải chịu trách nhiệm thay cho người đồng đội của mình vừa chơi bóng bằng tay hay cản ngã tiền đạo đối phương. Vậy mà sau những tiếng còi thổi phạt đền, đồng đội chỉ quay về cười hề hề: “xui ghê, ráng chụp dùm tao nha mạy” rồi chui ra khỏi vòng 16,50 m nhìn thủ môn mình đối đầu với cầu thủ đối phương giống người sắp ra pháp trường. Thủ môn khổ dữ, vậy mà mấy cha tiền đạo chơi ác, đến gần còn nhá cái cho thủ môn đối phương té rồi mới sút. Chơi vậy là không đẹp, anh lợi thế quá rồi mà còn muốn chiếm thêm tiện nghi. Bởi vậy mới thấy cha nội ba trợn

Sepp Blatter phê chuẩn cái luật được quá cỡ. Ít ra sau khi hết nhiệm kỳ Chủ tịch FIFA này, ông cũng còn có cái để tự hào với con với cháu. Lần này thì Blatter đúng là ngon lành.

BLV Đình 8

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm