Nhưng tôi không thích cái từ “cổng chào”. Nó gợi nhớ tới các cái cổng chào của thời bao cấp, nơi nào cũng thấy có, thậm chí ở cả các nông trường trồng dứa quê tôi. Rồi các cổng chào trở nên méo mó theo thời gian, các cổng làng cổ kính đầy tính văn hóa cũng bị đập bỏ để xây theo hình cổng chào. Cổng ra vào các công sở thường là hai cái cột để có thể sẵn sàng chăng ngang một cái băng rôn hay khẩu hiệu khi cần.
Tôi nghĩ, cổng chào chỉ là giải pháp bước đầu cho đại lễ thôi. Xong đại lễ, nên cân nhắc xung quanh 5 vị trí này xây thành 5 cái cổng thành mới của Hà Nội. Vẫn là thiết kế đó, nhưng kiên cố và đừng có gọi là cổng chào. Cứ gọi là 5 cổng thành của Hà Nội mới thì sao nào? Cổng thành Pháp Vân - Cầu Giẽ, Bắc Thăng Long - Nội Bài, Láng - Hòa Lạc..., tại sao không nhỉ? 5 cổng thành của trí tưởng tượng thôi, không cần phải tường thành, thể hiện một Hà Nội rộng lớn hơn, quy mô hơn, mỹ thuật hơn. Tất nhiên phải xem phong thủy một tí, không có tùy tiện được.
Huy Bom