Bóng đá Anh

Blackburn (20) – Tottenham (6): Phía trước là vực thẳm

23/10/2011 09:27 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thực ra, chẳng cần thêm một trận đấu nữa, đội bóng của HLV Steve Kean mới bước xuống vực thẳm vì họ vốn đã ở đó sẵn rồi (hạng 20). Khoảng 5, 6 năm trở lại đây, Blackburn càng chơi càng sa sút, từ một đội cạnh tranh suất dự Cúp châu Âu (thứ 6 mùa 2005-06) đã tụt xuống vị trí luôn phải chiến đấu cho suất trụ hạng.

Họ cũng mất dần những HLV giỏi, từ một Mark Hughes mạnh mẽ tới một Sam Allardyce đầy mưu mẹo. Thuyển trưởng hiện tại của Blackburn, Steve Kean, vốn chỉ là một trợ lý học việc ở Fulham và Coventry. Dẫn dắt Blackburn mới chỉ là lần đầu tiên chiến lược gia người Scotland đảm nhiệm vai chính tại một đội bóng. Đương nhiên, không thể đòi hỏi quá nhiều từ kinh nghiệm của vị HLV này. Suốt thời gian đã qua, Kean chỉ giành 6 chiến thắng sau 29 trận. Đội bóng của ông hiện đang đứng “đội sổ” trên bảng xếp hạng với chỉ 5 điểm sau 8 trận đấu.


Blackburn cần tìm lại được phong độ - Ảnh Getty

Làn sóng chỉ trích Steve Kean đã lên tới đỉnh điểm. Các CĐV đòi sa thải ông, những băng rôn với hàng chữ “Kean out” xuất hiện ngập tràn trên các khán đài. Bất chấp điều đó, BLĐ đội bóng vẫn đặt trọn niềm tin vào vị HLV 44 tuổi. Ông chủ Balaji Rao ca ngợi Kean là “một chiến lược gia tuyệt vời”. Các cầu thủ cho biết họ luôn đứng bên cạnh ông còn bản thân Kean thì khẳng định sẽ chỉ tập trung vào những trận đấu.

Nhưng liệu sự đồng lòng đó sẽ kéo dài được bao lâu nếu Blackburn cứ tiếp tục chuỗi thành tích bết bát như hiện tại? Mùa trước, HLV đầu tiên nhận trát sa thải là Crhis Hughton (đầu tháng 12) dù Newcastle của ông đang xếp thứ 11 ngay ở mùa đầu tiên lên hạng. Lòng kiên nhẫn rõ ràng là thứ quà xa xỉ mà giới chủ sẽ chẳng bao giờ tặng cho người làm công của họ. Blackburn biết, ông chủ Balaji Rao biết, NHM biết và Kean cũng biết.

Thế nhưng biết là một chuyện, hành động lại là chuyện khác. Đối thủ của Blackburn hôm nay là đội bóng đang đứng trên họ tới 14 bậc trên BXH, đã thắng 4 trên 5 trận gần nhất, từng vùi dập cả Liverpool và Arsenal. Đó là Tottenham. Đội bóng áo trắng đến từ London đang tỏ ra rất hưng phấn. Những van der Vart, Modric, Parker hẳn rất muốn một chiến thắng dành tặng người thầy của mình nhân dịp Redknapp lần thứ 7 đoạt doanh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng của Premier League. Đôi chút lo lắng cho Spurs khi hàng thủ của họ sẽ thiếu vắng nhiều trụ cột. Nhưng ở Ewood Park, điều đó có lẽ chẳng quan trọng. Với hàng loạt hảo thủ, Spurs sẽ chơi tấn công. Một pha sút xa của Modric hay một cú đánh đầu của Adebayor sẽ là đủ để tiếp tục nhấn chìm Blackburn và Steve Kean xuống vực thẳm.

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến:

Blackburn: Robinson - Salgado, Samba, Givet, Olsson - Hoilett, Andrews, Dunn, Pedersen - Kalinic, Roberts.

Tottenham:Friedel - Walker, Kaboul, Bassong, Assou-Ekotto - Van der Vaart, Parker, Modric, Bale - Defoe, Adebayor


Minh Chiến

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm