(TT&VH) - Cũng bất ngờ như lúc hạ HA.GL với tỷ số 4-2 ở vòng 1, hôm qua K.KH đột nhiên thể hiện một diện mạo hoàn toàn trái ngược và để chủ nhà HN T&T quật ngã tới 5-1.
Thực ra cách biệt về trình độ giữa 2 đội bóng ở trận đấu này không lớn đến thế, nhưng HN T&T nhờ dàn ngoại binh có chất lượng cao hơn, nhập cuộc tốt hơn nên đã buộc K.KH phải thi đấu theo ý mình, và kết cục là đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã hoàn toàn vỡ trận ngay trong hiệp một.
Chỉ thiếu duy nhất Agostinho do bị treo giò, K.KH vào trận với thành phần gần như mạnh nhất, nhưng họ nhanh chóng bị “tắt điện” trước HN T&T. Tuyến giữa của K.KH hoàn toàn bị các tiền vệ HN T&T lấn át, và không có gì khó hiểu khi trong suốt 45 phút đầu tiên, K.KHhầu như không tạo được bất cứ cơ hội nào đáng kể trước khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn.

HN T&T (giữa) đã trả sòng phẳng món nợ thua cả 2 trận mùa trước
Trong khi đó, hàng thủ K.KH liên tục bị chao đảo trước những pha hãm thành của HN T&T, và chỉ trong vòng 4 phút giữa hiệp một, cú đúp của Benicio đã khiến cục diện trận đấu gần như an bài. Cả 2 bàn thắng của Benicio đều được thực hiện rất kỹ thuật, đẹp mắt và đấy cũng chính là sự khác biệt giữa HN T&T và K.KH.
Trước khi kết thúc hiệp một, thủ môn Danh Hoàng Tuấn còn phải vào lưới nhặt bóng thêm một lần nữa, sau cú xoay người dứt điểm vào khung thành trống rất nhanh của Endene. Với cách biệt 3-0 quá an toàn, HN T&T bước vào hiệp hai với tâm lý rất nhàn nhã.
Còn về phía K.KH, bất chấp mọi nỗ lực điều chỉnh của HLV Hoàng Anh Tuấn, đội bóng phố biển vẫn thi đấu hết sức nhạt. Tuy nhiên, do HN T&T có dấu hiệu lơi chân nên K.KH cũng có được một vài cơ hội thuận lợi, nhưng hoặc do dứt điểm không chính xác, hoặc thiếu may mắn, nên lối vào khung thành thủ môn Hồng Sơn vẫn đóng kín với các cầu thủ đội khách.
Trái ngược với sự cùn nhụt của hàng công K.KH, hàng công HN T&T vận hành rất sắc sảo, và bằng chứng là họ ghi thêm liền 2 bàn thắng nữa ở giữa hiệp hai để nới rộng cách biệt tỷ số thành 5-0. Phải đến phút 88, Tấn Tài mới ghi được bàn thắng danh dự cho K.KH sau một pha xử lý đầy nỗ lực bên cánh trái, nhưng đã là quá muộn với đội khách.
Bàn thắng: Benicio 25’, 28’, Endene 38’, 78’, Sỹ Cường 76’ - Tấn Tài 88’
Thực ra cách biệt về trình độ giữa 2 đội bóng ở trận đấu này không lớn đến thế, nhưng HN T&T nhờ dàn ngoại binh có chất lượng cao hơn, nhập cuộc tốt hơn nên đã buộc K.KH phải thi đấu theo ý mình, và kết cục là đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã hoàn toàn vỡ trận ngay trong hiệp một.
Chỉ thiếu duy nhất Agostinho do bị treo giò, K.KH vào trận với thành phần gần như mạnh nhất, nhưng họ nhanh chóng bị “tắt điện” trước HN T&T. Tuyến giữa của K.KH hoàn toàn bị các tiền vệ HN T&T lấn át, và không có gì khó hiểu khi trong suốt 45 phút đầu tiên, K.KHhầu như không tạo được bất cứ cơ hội nào đáng kể trước khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn.

HN T&T (giữa) đã trả sòng phẳng món nợ thua cả 2 trận mùa trước
Trước khi kết thúc hiệp một, thủ môn Danh Hoàng Tuấn còn phải vào lưới nhặt bóng thêm một lần nữa, sau cú xoay người dứt điểm vào khung thành trống rất nhanh của Endene. Với cách biệt 3-0 quá an toàn, HN T&T bước vào hiệp hai với tâm lý rất nhàn nhã.
Còn về phía K.KH, bất chấp mọi nỗ lực điều chỉnh của HLV Hoàng Anh Tuấn, đội bóng phố biển vẫn thi đấu hết sức nhạt. Tuy nhiên, do HN T&T có dấu hiệu lơi chân nên K.KH cũng có được một vài cơ hội thuận lợi, nhưng hoặc do dứt điểm không chính xác, hoặc thiếu may mắn, nên lối vào khung thành thủ môn Hồng Sơn vẫn đóng kín với các cầu thủ đội khách.
Trái ngược với sự cùn nhụt của hàng công K.KH, hàng công HN T&T vận hành rất sắc sảo, và bằng chứng là họ ghi thêm liền 2 bàn thắng nữa ở giữa hiệp hai để nới rộng cách biệt tỷ số thành 5-0. Phải đến phút 88, Tấn Tài mới ghi được bàn thắng danh dự cho K.KH sau một pha xử lý đầy nỗ lực bên cánh trái, nhưng đã là quá muộn với đội khách.
Bàn thắng: Benicio 25’, 28’, Endene 38’, 78’, Sỹ Cường 76’ - Tấn Tài 88’
H.Huy