(TT&VH) - Sự kết hợp giữa hai tính cách "dị thường" bậc nhất trong thế giới bóng đá, giữa Bilbao bảo thủ với "gã điên" Bielsa, vẫn chưa cho ra trái ngọt như người ta chờ đợi. Hai trận đầu tiên ở San Mames, Bilbao đều bị cầm hòa bởi những đối thủ không được đánh giá cao bằng họ. Các CĐV xứ Basque đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Họ muốn Bielsa "điên" nhiều hơn nữa...
![]() Đâu rồi, những "cơn điên" của Bielsa? - Ảnh Getty |
Ở Argentina, người ta gọi Bielsa là El Loco, “gã điên”. Không phải vì HLV này có vấn đề về thần kinh, tất nhiên (ngược lại là đằng khác, Bielsa được đánh giá là một trong những bộ não bóng đá siêu việt nhất thế giới). Cũng không hẳn vì tính cách có phần lập dị của ông. Thực tế, giới phóng viên nói chung rất ưa thích Bielsa, người từ chối trả lời phỏng vấn độc quyền nhưng lại sẵn sàng ngồi nói về bóng đá tấn công trong suốt 3 hay 4 tiếng đồng hồ liên tục trong phòng họp báo. Các CĐV thì càng yêu quý Bielsa. Thứ bóng đá tấn công mạnh mẽ tới liều lĩnh mà Bielsa theo đuổi luôn có thể khiến các khán đài nổ tung vì phấn khích. Những người từng làm việc dưới quyền Bielsa, trong đó có chính HLV Pochettino của Espanyol, cũng luôn nói về ông với sự ngưỡng mộ không giấu diếm.
Thực ra, Bielsa chỉ "điên" khi ở trên sân. Bielsa là người thích làm việc với các tiểu tiết, từng xem hàng chục nghìn cuốn video về các trận đấu từ khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện và sẵn sàng ngủ lại trên sân để nghiên cứu hết những điểm mạnh yếu của đối thủ mà đội bóng ông sắp phải đối mặt. Cũng vì thế, ông không bao giờ tha thứ cho những sai lầm, dù là nhỏ nhất. Các cầu thủ Bilbao, dù đã được "cảnh báo" về điều này, vẫn tỏ ra bị "sốc" khi thấy ông thầy mới của mình mặt đỏ gay đỏ gắt quát tháo ầm ĩ ngoài sân suốt cả trận, dù khi đó, Bilbao chỉ đang đá giao hữu, và đối thủ của họ chỉ là Alzira, một đội bóng địa phương. Bielsa dường như không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, và ông sẵn sàng chấn chỉnh học trò ngay từ quả ném biên.
Bielsa thì đã "điên", nhưng Bilbao, rất tiếc, vẫn chưa "điên" được như ông. Không tính các trận giao hữu mùa Hè, hai trận chính thức mà đội bóng xứ Basque đã chơi là hai nỗi thất vọng lớn. Ngày Bielsa ra mắt San Mames, Bilbao bị đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Trabonspor cầm hòa 0-0 trong trận đấu thuộc vòng play-off Europa League, và nếu Trabonspor sau đó không được trao suất dự Champions League thay Fenerbahce, Bilbao có lẽ đã chẳng thể vào được vòng bảng. Trận ra quân Liga, vẫn ở San Mames, Bilbao lại bị cầm chân bởi đội bóng mới lên hạng Rayo Vallecano. Sau trận đấu ấy, Bielsa đã phải thừa nhận ảnh hưởng của ông lên lối chơi của Bilbao chưa bằng của Sandoval lên lối chơi của Rayo. Cũng sau trận đấu ấy, các CĐV Bilbao đã bắt đầu bày tỏ sự khó chịu. Cả "bóng đá đẹp" lẫn "bóng đá chiến thắng" đều chưa thấy đâu.
Trận đấu với Espanyol, vì thế, gần như là cơ hội cuối để Bielsa ngăn các CĐV nổi tiếng hiếu chiến của xứ Basque phát điên với chính ông. Và vì đã lỡ lớn tiếng "tại sao Bilbao lại không dám nghĩ tới chuyện đến Bernabeu và giành 3 điểm", Bielsa sẽ chẳng thể lấy lý do phải chơi ở sân khách ra để bào chữa nếu chẳng may đội bóng của ông lại không thắng. Tin vui cho Bielsa là Espanyol, đội bóng mà ông từng dẫn dắt 6 trận đầu mùa 1998-99 (với Pochettino trong đội hình), cũng đang tỏ ra chấp chới sau khi phải chia tay một loạt trụ cột, trong đó có chân sút hàng đầu Osvaldo. Nhưng tin không vui cho ông là những sự tăng cường của họ, tiền vệ Romaric, tiền vệ Weiss và tiền đạo Pandiani, đều có thể ra sân ở trận này. Ngoài ra, ở Cornella-El Prat, Espanyol luôn chơi rất hay.
Để có thể đánh bại được một Espanyol như thế, Bilbao phải thực sự "điên".
5 Thủ môn Iraizoz của Bilbao là một trong những nạn nhân ưa thích của tiền đạo Walter Pandiani, người vừa trở về Espanyol sau 4 năm chơi bóng ở Osasuna. Trong quá khứ, tiền đạo người Uruguay từng 5 lần chọc thủng lưới Iraizoz, 4 ở Liga và 1 ở Copa. 6 Trước đây, HLV Bielsa từng có thời gian dẫn dắt Espanyol. Đó là ở mùa 1998-1999. Tuy nhiên, chỉ sau có 6 trận ông đã nói lời chia tay với "những chú vẹt" sau khi nhận được lời mời từ Liên đoàn bóng đá Argentina. Pochettino là một trung vệ trong đội hình Espanyol ngày ấy. Lực lượng Espanyol: Amat và Rui Fonte chấn thương, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Kameni bị loại. Romaric, Weiss, Pandiani có thể ra mắt. Bilbao: HLV Bielsa vừa loại khỏi danh sách đăng ký 9 cầu thủ, gồm Koikili, Balenziaga, Urko Vera, De Cerio, Ínigo Pérez, Zubiaurre và Ion Vélez. Đội hình dự kiến Espanyol: Alvarez - Lopez, Baena, Moreno, Didac - Marquez, Romaric - Weiss, Verdu, Albin - Pandiani. Bilbao: Iraizoz - Iraola, San Jose, Amorebieta, Marcos - Martinez, Iturraspe - Susaeta, Ander, Muniain - Llorente. |
Dũng Quyết Sơn
