Văn hoá

Biểu tượng sắc đẹp của thập kỷ 70 qua đời

27/06/2009 08:59 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nữ diễn viên Farrah Fawcett, ngôi sao serie truyền hình ăn khách Charlie's Angels, đã qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 62. Nụ cười quyến rũ và mái tóc vàng "mang nhãn hiệu cầu chứng" đã biến bà thành một trong những biểu tượng sắc đẹp của thập kỷ 70.

Fawcett qua đời tại một bệnh viện ở Los Angeles chỉ sáu tuần sau khi truyền hình phát sóng băng video Farrah's Story ghi lại những tháng ngày cuối cùng bà vật lộn với căn bệnh nan y.

Sinh ngày 2/2/1947 ở Corpus Christi, Texas, Fawcett bước vào làng giải trí bằng nghề người mẫu. Cuối những năm 1960 bà bắt đầu đảm nhiệm các vai phụ trên truyền hình và xuất hiện trong chương trình ăn khách The Six Million Dollar Man sau khi kết hôn với ngôi sao của chương trình là Lee Majors vào năm 1974. Đầu thập kỷ 1980 Fawcett chia tay Lee.

Sự nghiệp của Fawcett cất cánh nhờ một áp-phích chụp bà mặc bộ đồ tắm một mảnh màu đỏ với nụ cười tươi rói. Bức ảnh này đã bán được hàng triệu bản và đưa bà tới với một nhân vật trong serie truyền hình Charlie's Angels (1976), kể về ba nữ thám tử tư xinh đẹp và mạnh mẽ. Gương mặt của người phụ nữ này còn xuất hiện trên áo phông, nhiều tấm áp-phích và búp bê.

Năm 1995 Fawcett được gắn sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood.

Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm