(TT&VH Online)- Từng lên tiếng chỉ trích “Bàn tay của Chúa” của Maradona nhưng rút cuộc Peter Reid lại ôm hôn nó một cách thắm thiết.
Năm 1986, Peter Reid là một trong những cầu thủ Anh tham dự trận tứ kết World Cup với Argentina diễn ra tại Mexico. Khi đó, Maradona chính là tác giả bàn thắng giúp Argentina phá thế quân bình với pha dùng tay đẩy bóng vào lưới thủ thành Peter Shilton mà chính ông sau đó khôn khéo gọi là "bàn tay của Chúa".
Với người Anh, đây là “nỗi đau” không bao giờ nguôi bởi bàn thắng đó đã chấm dứt ước mơ của họ tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh và rất kị với những chiến tích “bằng tay”. Chính cựu cầu thủ kiêm HLV Peter Reid trong một bài phân tích trên báo hồi đầu năm nay cũng chỉ trích những gì mà Maradona đã thể hiện là “rẻ tiền”.

Reid hôn "bàn tay của Chúa"- Ảnh Getty
Tuy nhiên trong chuyến công du đến UAE, nơi Maradona đang làm HLV dẫn dắt đội Al Wasl, Peter Reid đã thể hiện thái độ niềm nở, thịnh tình khi gặp huyền thoại bóng đá Argentina. Trong cuộc hội ngộ, Reid hết lời ca ngợi, gọi Diego là một siêu sao và trêu đùa muốn gặp mặt Maradona” vì tại Mexico 1986 chỉ nhìn thấy lưng của cựu danh thủ này. Không những vậy, Reid ôm chặt lấy "bàn tay của Chúa" từng khiến người Anh ngậm ngùi rời World Cup đòi hôn và được toại nguyện.
Hành động của Reid đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ dư luận xứ sương mù. Đa số người hâm mộ và cả những cựu cầu thủ, HLV đều lên tiếng chỉ trích Reid là “kẻ phản bội” khi có hành vi như vậy. “Đúng là chuyện đó xảy ra đã lâu và chuyện trêu đùa là bình thường nhưng hôn bàn tay của Maradona quả thật là một hành động đã đi quá giới hạn”, Robin Sanders, CĐV từng có mặt tại trận đấu ở Mexico, bộc bạch.
Clip Reid hôn tay Maradona (You Tube):
K.Đ