(TT&VH Online) – HLV Benitez đang muốn ban lãnh đạo Liverpool chi thêm tiền để ông có thể tăng cường lực lượng chạy đua với các kình địch trong cuộc đua ở Premier League, cũng như ở Champions League. Tuy nhiên, nhà cầm quân của The Kop hẳn đã thất vọng khi các ông chủ người Mỹ chỉ còn dành ngân sách …1,5 triệu bảng để mua sắm cầu thủ.
Trong suốt mùa hè vừa qua, Benitez đã đấu tranh chống lại sự “đè nén” về ngân sách bởi sự khủng hoảng về tài chính ở sân Anfield. HLV người Tây Ban Nha này đã tiết lộ cách đây 1 tuần ông đã có những cuộc nói chuyện để cố gắng thuyết phục các ông chủ “nới tay”.
Ở thời điểm này, Benitez đang muốn một trung vệ để gia cố hàng thủ khi Daniel Agger đang có vấn đề ở lưng và ông cũng cần thêm một cầu thủ đa năng để có thể chơi trên hàng công.
Nhưng sau các cuộc nói chuyện với các ông chủ người Mỹ, Benitez đã được thông báo một thông tin “sốc” khi thuyền trưởng của Liverpool chỉ được cấp một khoản chi thuộc loại “bủn xỉn” với số tiền chỉ ở mức 1,5 triệu bảng, con số thậm chí không đủ để mua một cầu thủ sáng giá vào thời điểm này, chứ đứng bao giờ “mơ” đến đề nghị được có 2 tân binh như Benitez mong muốn.
Benitez sẽ phản ứng như thế nào trước sự "keo kiệt" của các ông chủ người Mỹ? - Ảnh theo AFP
Kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp khóa sổ, nhưng với số tiền “bèo bọt” như trên thì Benitez xem ra sẽ phải chia tay với những mục tiêu trong tầm ngắm và đành rà soát lại về những nhân vật nào có thể đầu quân cho đội bóng chủ sân Anfield theo dạng… cho mượn.
Sự lực chọn đầu tiên của Benitez là Ryan Shawcross, nhưng đội tân binh Stoke đã phá lên cười về đề nghị này khi họ không chịu cho Liverpool mượn hậu vệ quan trong suốt mùa giải của Premier League.
Benitez cũng đã từng ướm hỏi về trường hợp của trung vệ Ezequiel Garay (Real Madrid), nhưng “gã khổng lồ” của La Liga sẵn sàng xem xét một thời gian cho mượn dài hơn đối với cầu thủ 22 tuổi này. Cách đây 1 năm, Benitez đã theo đuổi “vụ Garay”, nhưng vấn đề là Real “quát” giá Garay tới 10 triệu bảng và sau đó đã ngay lập tức cho đội bóng cũ của anh là Racing Santander mượn ở mùa 2008/2009.
Vào tháng Sáu vừa rồi, Liverpool lại lăm le mượn Garay. Khi “Kền kền trắng” đã ký được hợp đồng với trung vệ Raul Albiol thì Garay trở nên thừa ở đội hình Real và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ xem xét một hợp đồng cho mượn khác. Việc này có thể phù hợp với tình cảnh “nhà nghèo” của Benitez bởi ông biết với khoản ngân sách 1,5 triệu bảng (theo con số của tờ Mirror - báo Anh, còn theo thông tin của tờ Times - báo Anh thì số tiền này là không quá 2 triệu bảng) thì không thể làm gì khả dĩ hơn việc chi trả cho mức phí đi mượn quân trong một năm.
Các ông chủ Tom Hicks và George Gillett đang lâm vào cảnh "nợ đầm đìa" khi đã phải gia hạn khoản nợ của họ vào quãng 360 triệu bảng. Vì vậy, chuyện mua sắm cầu thủ của Liverpool đã phải cắt giảm.
Liverpool (áo đỏ) của Benitez đã bị Tottenham hạ gục ngay ở vòng 1 Premier League - Ảnh AFP
Khi Benitez đàm phán để ký hợp đồng mới ở lại Liverpool hồi tháng 4, ông đã được đảm bảo sẽ được cấp 20 triệu bảng để “đi chợ”, cộng thêm số tiền từ vụ bán Robbie Keane trở lại Spurs hồi tháng 1/2009 và tổng số ước tính ngân sách ông được chi là khoảng 38 triệu bảng.
Ở mùa hè này, Benitez đã nâng thêm nguồn thu cho Liverpool khi có thêm 40 triệu bảng từ việc bán Xabi Alonso, Sebastian Leto, Alvaro Arbeloa, Paul Anderson và Jack Hobbs. “Thuyền trưởng” của The Kop đã dùng 33 triệu bảng để ký hợp đồng với hậu vệ Glen Johnson và tiền vệ người Italia Alberto Aquilani. Giờ đây, khi Benitez đang muốn tậu thêm quân thì “lệnh” từ các ông chủ đã khiến HLV của Liverpool rơi vào cảnh khốn khó.
Từ trước đến nay, Benitez đã kiềm chế trong việc lên tiếng về chuyện “quay ngoắt 180 độ” trong ngôn từ của những ông chủ người Mỹ, nhưng với những chuyện ở Liverpool như thế thì được biết nhà cầm quân người Tây Ban Nha này về mặt cá nhân đã giận dữ với tình thế của đội nhà và ông không thể nhịn được để đưa ra phản ứng trong những ngày tới.
Minh Dương (Theo Mirror)