(TT&VH) - Nếu những ai từng xem bộ phim này (một lần), sẽ có ngay nhận định, bộ phim có nhiều yếu tố “sex” và người ta mang nó đi thi cũng chỉ bằng những “cảnh nóng”. Thực tế, “Bi! Đừng sợ” mang giá trị nhân văn, rất đáng để lưu tâm.
Ở đó (Bi! Đừng sợ), có cả những vấn đề rất con người. Anh trí thức nghèo say xỉn, quan hệ nhăng nhít ngoài luồng, cô vợ đảm đang thay chồng chăm sóc bố và cả hình ảnh của Bi, với những câu hỏi rất ngây thơ, nhưng thật! Của một bà cô đã có tuổi, nhưng chưa chồng và cả anh thầu xây dựng người miền trong: thực dụng nhưng cũng rất galăng… Người xem tìm thấy mình trong những câu chuyện như thế. Nhưng bộ phim của đạo diễn Phan Đăng Di có liên quan gì đến cuộc chơi ở Eximbank V-League 2011 không? Có đấy!

TĐCS.ĐT (phải) chiến thắng V.NB trên sân nhà ở cái thế
họ buộc phải thắng và không thể làm khác được. Ảnh: Quang Nhựt
Đó là khi TĐCS.ĐT, một đội bóng bị xem là nhà nghèo, thân cô thế cô, rất dè chừng trong việc leo lên đỉnh bảng xếp hạng giải đấu cao nhất VN. Đã hơn một lần, thầy trò HLV Phạm Công Lộc từ chối điều này. Họ sợ, không phải bởi những bỡ ngỡ như nhân vật “Bi” trong bộ phim vừa nhắc tới ở trên, mà đơn giản, TĐCS.ĐT sau những thăng trầm, họ ý thức được mình đang ở đâu trên bản đồ bóng đá VN. Vòng này, TĐCS.ĐT chiến thắng V.NB trên sân nhà ở cái thế họ buộc phải thắng và không thể làm khác được. TĐCS.ĐT sau những kết quả gây thất vọng thìkhông thể để một đối thủ yếu và thiếu tính ổn định như V.NB làm mưa làm gió ở Cao Lãnh.
HN.T&T và SHB.ĐN, 2 đội bóng có mối quan hệ hữu cơ với nhau, đã và đang muốn chứng tỏ như một thế lực thực sự ở V-League. Bằng cách nào đó, các đội bóng của bầu Hiển đã rất khéo léo với nghệ thuật sắp đặt. Hôm trước, HN.T&T thắng vang dội ở Hải Phòng, thì ngày hôm sau, đội bóng có vị trí khả quan hơn trên bảng xếp hạng là SHB.ĐN dễ dàng để B.BD cầm chân ngay trên sân nhà. “Bóng đá có dây”, đã có người nói thế, và cứ đợi mà xem. Kiểu gì HN.T&T cũng “giằng” lại, để người anh em thăng hoa. Eximbank V-League 2011 cũng mới chi qua 11 lượt trận. Có cả một lượt về để toan tính.
Hôm qua, trong một câu chuyện rất ngoài lề với những cựu danh thủ của bóng đá VN, tất cả đều đồng thuận, rằng giải đấu của chúng ta có những đội bóng sợ lên hạng và sợ vô địch. Có gì để đảm bảo, HN.T&T 3 năm thăng 3 hạng rồi sau đó là chức vô địch V-League, hoàn toàn là dựa vào thực lực của họ? Cũng như SLNA lúc này, vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sau 11 lượt trận (SLNA đã thi đấu 12 trận), không có nghĩa họ đã là nhà vô địch V-League 2011, thậm chí chỉ vô địch lượt đi. Bóng đá VN vốn mang nhiều góc khuất. “Thật thật, giả giả, ai mà biết được”, đó là câu nói của nhân vật Tùy Phong, trong tác phẩm điện ảnh “Thập diện mai phục” của đạo diễn tài ba Trương Nghệ Mưu.
Có câu: “Đã chơi thì đừng sợ, mà sợ thì đừng chơi”, nhưng xem chừng, cuộc chơi ở V-League, không phải ai cũng thuận theo triết lý ấy. Đó là khi người ta phải quan sát, phải cảm nhận, phải có những rút kinh nghiệm xương máu. Và họ sợ! Những biểu hiện vào hiện tại, không nói lên bản chất vấn đề. Nó phải là những con tính nằm đằng sau những kết quả của trận đấu. Lượt trận thứ 11 Eximbank V-League 2011 là như thế. Kẻ thắng (và hòa trên sân đối phương), không có nghĩa là kẻ mạnh. Chỉ là thời thế, thế thời phải thế. Tin hay không thì tùy!