Đọc - Xem

"Bến tâm hồn" neo đậu Văn nghệ Sài Gòn

07/11/2010 12:07 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Như TT&VH đưa tin, tủ sách Bến tâm hồn do nhà thơ Thiên Hà chủ biên đã in được tập sách thứ 4. Bến tâm hồn chuyên về văn nghệ Sài Gòn, ngoài các giá trị mang tính học thuật và giải trí còn đóng góp nhiều tư liệu với những ai quan tâm đến văn nghệ của vùng đất vừa qua 300 năm tuổi. Nhà thơ Thiên Hà tâm sự:


Chân dung nhà thơ Thiên Hà
- Cái tên Bến tâm hồn đã được tôi ấp ủ từ thời trai trẻ, thời chập chững bước vào làng văn những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước. Nhóm bạn văn nghệ Bến tâm hồn ngày ấy đã ấn hành vài tác phẩm cá nhân; dự định thực hiện một “hợp tuyển” như thế này vào thời điểm ấy, nhưng do thời cuộc và nhiều hoàn cảnh khác nhau mà nó đã ra đời chậm trễ hơn nửa thế kỷ.

Tôi mong rằng Bến tâm hồn như một bến đời nhỏ bé, mơ hồ, thanh tao, được hình thành từ trong xa-vắng-tận-cùng mù-tăm-kỷ-niệm của một-thời-Sài-Gòn-dấu-yêu. Tôi nghĩ rằng, đây là nơi hội ngộ anh em văn nghệ sĩ đồng điệu cùng một tâm hồn, gặp gỡ, trò chuyện, để nhớ, để thương nhau nhiều hơn, trân quý một thời đã sống và những ngày đang sống.


Bến tâm hồn ngoài những ấn bản bình thường để phát hành rộng rãi còn có những ấn bản đặc biệt với chất lượng in cao hơn để dành tặng những tác giả có đóng góp trong sách. Những ấn bản đặc biệt dạng này, một thời rất phổ biến trong giới văn nghệ Sài Gòn, như một nét văn hóa đẹp.

Nhóm biên soạn Bến tâm hồn có sự tham gia của nhà thơ, nhà báo Trương Đạm Thủy, họa sĩ Lương Trường Thọ, nhà thơ nữ Lý Thụy Ý.
* Ông dùng từ “hợp tuyển” đế giới thiệu cùng lúc văn, thơ, nhạc, họa trên cùng ấn phẩm. Sao ông không tách riêng ra thành từng thể loại khác nhau để bạn đọc tiện theo dõi lĩnh vực mình yêu thích?

- Chúng tôi không thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa văn thơ, nhạc, họa. Vì như quan niệm lâu nay, trong thơ có họa có nhạc; trong nhạc lại có thơ có tranh và trong tranh vẫn có nhạc có thơ. Ba “chiếc thuyền” ở ba lĩnh vực dường như khác nhau nhưng lại rất hòa hợp khi ở cùng chung một “bến” của... nghệ thuật. “Bến” này tạo sự đa dạng, phong phú và rất thật, rất tình khi ở cạnh nhau.

Trong tương lai, sẽ có những ấn phẩm riêng theo từng lĩnh vực. Và những ấn phẩm đó sẽ rất khác, đặc biệt...

* Nói về các văn nghệ sĩ có gắn bó với Sài Gòn, ông đánh giá đóng góp của họ ra sao ở các thế hệ trước và bây giờ?
- Những đóng góp của các văn nghệ sĩ gắn bó với Sài Gòn vào thời trước, nếu nói thêm nữa thì có lẽ hơi thừa vì những gì họ đã làm trước đây đều đã được công nhận và còn lại điều gì đó rất hiển nhiên bằng chính tác phẩm của họ. Trong số những người còn sống hiện nay dù tuổi đời chồng chất, nhưng họ vẫn tiếp tục sáng tác. Giờ đây họ làm nên những tác phẩm cho riêng họ, cho niềm vui của họ thay vì tìm kiếm một sự công nhận nào hơn nữa.

Chúng tôi chỉ muốn góp nhặt lại những gì mà một thời tuổi trẻ chúng tôi đã dấn thân, bay nhảy, cam chịu để tự khẳng định được thế đứng giữa đất Sài Gòn bằng chính tác phẩm của mình. Bây giờ khi được nhắc đến thì những người cùng thế hệ trước cảm thấy bồi hồi, hoài thương, ngưỡng vọng; và thế hệ hôm nay không khỏi bất ngờ, ngạc nhiên về những người đi trước hơn nửa thế kỷ qua mà tác phẩm của họ vẫn còn giá trị không thể phủ nhận.

* Được biết, nhóm chủ biên Bến tâm hồn tự bỏ tiền túi để thực hiện tủ sách, trong khi các ông đều đang ở tuổi hưu, hẳn nhiên kinh phí sẽ rất hạn hẹp?

- Chỉ là vừa đủ! Nhưng chúng tôi vẫn rất vui và hạnh phúc khi nhìn thấy những “hợp tuyển” Bến tâm hồn được ra đời trong sự “thai nghén”, chăm chút kỹ lưỡng, để không phụ lòng độc giả của ngày ấy và bây giờ. Tuy nhiên rất hoan nghênh những đóng góp của độc giả đối với chúng tôi!

* Xin cám ơn ông!

Thanh Kiều (Thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm