(TT&VH) - Ngay sau thất bại trong trận derby Vương quốc Anh, Craig Bellamy bóng gió việc sẽ giã từ đội tuyển quốc gia để kéo dài sự nghiệp cầu thủ. Hiện tại, tiền đạo người xứ Wales đang được Man City cho mượn tại Cardiff, đội bóng thi đấu ở giải hạng Nhất.
![]() Craig Bellamy(áo sẫm)-Ảnh Getty |
“Tôi đã 31 tuổi và từng trải qua 9 cuộc phẫu thuật. Hầu hết những người ở tuổi này không còn thi đấu cho đội tuyển quốc gia nữa”, Bellamy phát biểu sau trận thua 0-2 của xứ Wales trước tuyển Anh, “Tôi đã ở bên kia sườn sự nghiệp và không muốn nhìn về tương lai phía trước”.
“Cơ thể của tôi khác biệt so với nhiều người ở độ tuổi này bởi vì tôi phải tập luyện hàng ngày. Các mùa giải cứ nối tiếp nhau và đầu gối của tôi ngày càng không ổn trong những tháng qua”, Bellamy tiếp tục, “Tôi sẽ cân nhắc quyết định chia tay trong mùa hè tới. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Bóng đá là tình yêu của tôi và đó là điều quan trọng nhất”.
Gary Speed chắc chắn sẽ phải lo lắng với những dự tính của Bellamy. Thất bại hôm thứ Bảy là trận đấu đầu tiên ông dẫn dắt xứ Wales kể từ khi đảm nhiệm chiếc ghế HLV trưởng hồi tháng Mười Hai năm ngoái. Tuy nhiên, Bellamy nói rằng đây chưa phải là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo ĐTQG.
“Đây không phải là trận đấu cuối cùng của tôi. Vẫn còn 2 trận đấu nữa của vòng loại vào mùa Hè nhưng tôi sẽ phải xem xét tương lai”, anh nói, “Thật thất vọng nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xứ Wales có nhiều cầu thủ trẻ và đó là điểm tích cực. Họ thực sự có tương lai lớn ở phía trước. Chúng tôi sẽ học hỏi từ trận thua này”.
