V-League

B.BD: Quảng gánh lo đi mà vui sống

19/05/2011 12:57 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không khác gì nhiều so với lần đóng thế ở mùa bóng trước, khi quá “bết” và không còn có nhiều sự lựa chọn bởi quỹ thời gian hạn hẹp, lãnh đạo B.BD đành vời lại người nhà là tướng Chỉnh. Tất nhiên, cựu danh thủ này không thể lắc đầu từ chối, bởi “mình là người làm thuê”, như ông vẫn thừa nhận. Và HLV Đặng Trần Chỉnh lại ngồi vào ghế nóng, nóng thực sự chứ không đơn thuần là cứu nguy ở một thời điểm nào đó, khi cả lượt đi Bình Dương chỉ có vỏn vẹn 15 điểm.

Trở lại, và HLV Đặng Trần Chỉnh cùng B.BD tiếp tục có sự khởi đầu tốt đẹp như lần đầu tiên. Nhưng ở lần thứ 2 đóng thế, ông Chỉnh nói đại ý rằng khá thoải mái khi lãnh đạo không đặt chỉ tiêu gì cụ thể, mà chỉ cố gắng đưa đội bóng đi lên một cách tốt nhất có thể. Ai chẳng biết, ở đất Thủ thua vài trận, hoặc đá không đẹp để vừa lòng lãnh đạo là là “out” ngay. Thế nên, ở ngay trận đầu tiên đã có chiến thắng và rất đẹp, đúng chất “Chelsea Bình Dương”, ghế nóng đã giảm nhiệt đáng kể.

Trận đầu ra mắt thầy Chỉnh, cầu thủ B.BD đã chơi như những người đầu tiên bước lên V-League, hay Hữu Thắng khi nhận thẻ đỏ đã chắp tay xin lỗi người hâm mộ… Tất cả những điều đó, liệu có đủ để HLV Đặng Trần Chỉnh và các học trò “lột xác” hay không thì cần phải chờ thời gian kiểm chứng lẫn “thuốc thử” mạnh hơn. Nhưng vào thời điểm khó khăn, có được những thuận lợi để nuôi hy vọng thì cứ vui đi đã. Mà biết đâu, trong lần 2 tái duyên B.BD, có khi HLV Đặng Trần Chỉnh lại làm được chuyện lớn cũng nên. Cứ chờ xem!

DUY ANH

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm