(TT&VH) - Sau 16 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt tại thủ đô Vientiane, tối qua, SEA Games 25 đã khép lại bằng lễ bế mạc hoành tráng tại SVĐ quốc gia Lào.
Đêm sử thi
Màn biểu diễn của các ca sỹ nổi tiếng đến từ 10 nước (trừ Timor Leste) đã hâm nóng SVĐ bằng những giai điệu bốc lửa trước lễ bế mạc. Hồ Quỳnh Hương của VN cũng thể hiện xuất sắc ca khúc Non Stop (không dừng lại), gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.
Với chủ đề “Phá dây leo trong rừng”, có sự tham dự của 1.600 diễn viên, màn múa khởi động phần hội xuất hiện ba nhân vật huyền thoại của Lào là Bù Nhơ, Nhà Nhơ và Xỉnh Khăm. Ba vị thần đã có công phá bỏ những “dây leo” dày đặc trong rừng - tượng trưng cho đêm tối để đem lại ánh sáng hạnh phúc cho người Lào. Kế tiếp là không khí vui tươi trong ngày Tết cổ truyền Lào vào tháng 4 dương lịch, 400 diễn viên thể hiện trọn vẹn Lễ hội té nước - một lễ hội mang đậm màu sắc văn hóa Lào. Cao trào trong phần hội là 600 diễn viên mô phỏng Lễ hội Băng Pay với màn bắn tên lửa (loại pháo đặc biệt của Lào) để cầu mưa cho mùa màng tốt tươi. Màn kết có 8.000 nghệ sỹ trong trang phục của 11 quốc gia khu vực biểu diễn màn múa Lăm vông điệu đà, uyển chuyển. Âm thanh cùng không gian sử thi khiến sự lưu luyến càng sâu đậm. Với tổng kinh phí chỉ 1,7 triệu USD, lễ bế mạc vẫn đọng lại những khoảnh khắc khó phai mờ trong mỗi thành viên tham dự SEA Games.
Quyền lực…Lào
Thành công của SEA Games 25 lần đầu tiên tổ chức trên đất Lào có đóng góp rất lớn từ người dân thủ đô Vientiane. Dù có hòa nhập và ham vui thế nào, họ vẫn giữ được cốt cách của mình: bia Lào, Lăm-vông, tôn trọng pháp luật, thân thiện được đặt lên hàng đầu. Có lần, tôi theo thói quen bóp còi ngoài SVĐ QG, ngay lập tức, hàng trăm con mắt đổ dồn về khiến tôi xấu hổ vô cùng. Ra đường ở Lào, tiếng còi chỉ dành cho xe cảnh sát. Cảnh sát giao thông Lào khỏe re vì người dân ý thức tham gia giao thông cực tốt.

Lễ bế mạc SEA Games 25 cũng rất ấn tượng
Phải nói là Lào đã cố gắng để mang đến một SEA Games “sạch sẽ” về trọng tài, an toàn về trật tự an ninh.Với điều kiện kinh tế và cơ sở vật chất còn hạn chế so với các nước trong khu vực, song Lào đã nổ lực hết sức mình thể hiện trọn vẹn vai trò chủ nhà. Họ thực sự để lại hình ảnh một kỳ SEA Games nhiều kỷ niệm luyến nhớ trong lòng bạn bè quốc tế. Riêng thể thao Lào cũng có bước tiến nhảy vọt khi giành được 33 HCV (SEA Games 24 chỉ 5 HCV), bằng Singapore.
Ấn tượng Việt Nam
Đoàn thể thao Việt Nam dự tranh hầu hết các nội dung thi đấu và xếp vị thứ 2 chung cuộc, chỉ kém Thái Lan 3 HCV. Chúng ta đã qua mặt Malaysia, bỏ xa đến 43 HCV. Hầu hết các bộ môn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó các nội dung nằm trong hệ thống thi đấu Olympic đều có HCV. Đáng kể nhất là tấm HCV bóng đá nữ lấy lại từ tay người Thái. Môn điền kinh, bộ tứ Đình Cương – Thanh Hằng - Vũ Thị Hương- Vũ Văn Huyện mỗi người (trừ Huyện) mang về 2 tấm HCV, tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội ở cự ly ngắn và trung bình. Các mỏ vàng như Pencak Silat, Vật, Teakwondo, Whusu, Karatedo, bắn súng, lặn tiếp tục phát huy. Đặc biệt, là tấm HCV qúy giá của bóng bàn, khi trận chung kết đôi nam chỉ là nội bộ giữa Đoàn Kiến Quốc/ Đinh Quang Linh và Nguyễn Nam Hải/ Trần Tuấn Quỳnh. Việc Vientiane được nhuộm đỏ bởi CĐV Việt Nam, cũng đã mang đến một kỳ SEA Games đậm “dấu ấn Việt”.
Bên cạnh nụ cười, niềm vui chiến thắng, vẫn có những giọt nước mắt tiếc nuối, cay đắng vì không thể vượt qua được chính mình. Đầu tiên là lực sỹ Hoàng Anh Tuấn. Chủ quan và tự tin thái quá, đô cử từng giành HCB Olympic 2008 này thất bại cay đắng ở hạng 56kg. Kết thúc là việc U23 để mất cơ hội đăng quang trong hoàn cảnh được coi là không còn gì thuận lợi hơn.
Nếu không có nỗi đau U23 VN, SEA Games đã trọn vẹn hơn với chúng ta và cả bạn Lào.
Đêm sử thi
Màn biểu diễn của các ca sỹ nổi tiếng đến từ 10 nước (trừ Timor Leste) đã hâm nóng SVĐ bằng những giai điệu bốc lửa trước lễ bế mạc. Hồ Quỳnh Hương của VN cũng thể hiện xuất sắc ca khúc Non Stop (không dừng lại), gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.
Với chủ đề “Phá dây leo trong rừng”, có sự tham dự của 1.600 diễn viên, màn múa khởi động phần hội xuất hiện ba nhân vật huyền thoại của Lào là Bù Nhơ, Nhà Nhơ và Xỉnh Khăm. Ba vị thần đã có công phá bỏ những “dây leo” dày đặc trong rừng - tượng trưng cho đêm tối để đem lại ánh sáng hạnh phúc cho người Lào. Kế tiếp là không khí vui tươi trong ngày Tết cổ truyền Lào vào tháng 4 dương lịch, 400 diễn viên thể hiện trọn vẹn Lễ hội té nước - một lễ hội mang đậm màu sắc văn hóa Lào. Cao trào trong phần hội là 600 diễn viên mô phỏng Lễ hội Băng Pay với màn bắn tên lửa (loại pháo đặc biệt của Lào) để cầu mưa cho mùa màng tốt tươi. Màn kết có 8.000 nghệ sỹ trong trang phục của 11 quốc gia khu vực biểu diễn màn múa Lăm vông điệu đà, uyển chuyển. Âm thanh cùng không gian sử thi khiến sự lưu luyến càng sâu đậm. Với tổng kinh phí chỉ 1,7 triệu USD, lễ bế mạc vẫn đọng lại những khoảnh khắc khó phai mờ trong mỗi thành viên tham dự SEA Games.
Quyền lực…Lào
Thành công của SEA Games 25 lần đầu tiên tổ chức trên đất Lào có đóng góp rất lớn từ người dân thủ đô Vientiane. Dù có hòa nhập và ham vui thế nào, họ vẫn giữ được cốt cách của mình: bia Lào, Lăm-vông, tôn trọng pháp luật, thân thiện được đặt lên hàng đầu. Có lần, tôi theo thói quen bóp còi ngoài SVĐ QG, ngay lập tức, hàng trăm con mắt đổ dồn về khiến tôi xấu hổ vô cùng. Ra đường ở Lào, tiếng còi chỉ dành cho xe cảnh sát. Cảnh sát giao thông Lào khỏe re vì người dân ý thức tham gia giao thông cực tốt.

Lễ bế mạc SEA Games 25 cũng rất ấn tượng
Ấn tượng Việt Nam
Đoàn thể thao Việt Nam dự tranh hầu hết các nội dung thi đấu và xếp vị thứ 2 chung cuộc, chỉ kém Thái Lan 3 HCV. Chúng ta đã qua mặt Malaysia, bỏ xa đến 43 HCV. Hầu hết các bộ môn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó các nội dung nằm trong hệ thống thi đấu Olympic đều có HCV. Đáng kể nhất là tấm HCV bóng đá nữ lấy lại từ tay người Thái. Môn điền kinh, bộ tứ Đình Cương – Thanh Hằng - Vũ Thị Hương- Vũ Văn Huyện mỗi người (trừ Huyện) mang về 2 tấm HCV, tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội ở cự ly ngắn và trung bình. Các mỏ vàng như Pencak Silat, Vật, Teakwondo, Whusu, Karatedo, bắn súng, lặn tiếp tục phát huy. Đặc biệt, là tấm HCV qúy giá của bóng bàn, khi trận chung kết đôi nam chỉ là nội bộ giữa Đoàn Kiến Quốc/ Đinh Quang Linh và Nguyễn Nam Hải/ Trần Tuấn Quỳnh. Việc Vientiane được nhuộm đỏ bởi CĐV Việt Nam, cũng đã mang đến một kỳ SEA Games đậm “dấu ấn Việt”.
Bên cạnh nụ cười, niềm vui chiến thắng, vẫn có những giọt nước mắt tiếc nuối, cay đắng vì không thể vượt qua được chính mình. Đầu tiên là lực sỹ Hoàng Anh Tuấn. Chủ quan và tự tin thái quá, đô cử từng giành HCB Olympic 2008 này thất bại cay đắng ở hạng 56kg. Kết thúc là việc U23 để mất cơ hội đăng quang trong hoàn cảnh được coi là không còn gì thuận lợi hơn.
Nếu không có nỗi đau U23 VN, SEA Games đã trọn vẹn hơn với chúng ta và cả bạn Lào.
NGỌC HÒA (Từ Vientiane)