V-League

B.Bình Dương: Phía sau bước tiến lịch sử

18/09/2009 12:40 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Bình Dương trở thành đội bóng Việt Nam đầu tiên có mặt ở vòng tứ kết AFC Cup, và với trận hòa 2-2 trên sân khách trước Chonburi (Thái Lan), có thể họ sẽ còn làm được nhiều hơn thế nữa.

Nếu như Bình Dương đăng quang ở AFC Cup 2009, danh hiệu đó thậm chí giá trị hơn cả mục tiêu họ ấp ủ là trở thành đội bóng đầu tiên ở Việt Nam giành được 3 chức vô địch V-League liên tiếp (thực tế họ đã thất bại ở V-League, SHB.ĐN vô địch).

Còn tính tới thời điểm này, cũng có thể nói, Bình Dương là đội bóng có thành tích tốt nhất trong khu vực Đông Nam Á ở AFC Cup. Trong khu vực ASEAN chỉ có Indonesia được chơi ở AFC Champions League, nhưng xem ra các CLB Indo cũng không phải là những con ngáo ộp nếu bị đẩy xuống chơi cùng ở AFC Cup.  

Sự tiến bộ của Bình Dương ở đấu trường châu lục đã đánh dấu một cột mốc mới, có thể làm thay đổi nhận thức của các CLB về việc đặt mục tiêu vượt ra khỏi biên giới V-League.

Xin nhấn mạnh một luận điểm, mà rất nhiều người, trong đó có cả các quan chức VFF đã nhầm lẫn (hoặc cố tình nhầm) khi đề cập tới thông tin V-League đã nhảy từ tốp 100 vào tốp 50 những giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới cách nay vài tháng là nhờ số lượng khán giả và chất lượng chuyên môn các trận đấu.  Nó hoàn toàn là nhờ Bình Dương đã không còn thua liên miên như chính họ ở mùa trước và càng không thảm bại như các đội bóng Việt Nam khác (Đà Nẵng, Nam Định, HNACB).


Bình Dương là đội bóng Việt Nam đầu tiên có mặt ở vòng tứ kết AFC Cup

Tổ chức Liên đoàn Thống kê lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) không ước lượng khán giả (bằng mắt như các giám sát trận đấu ở Việt Nam) và cũng không cảm tính chấm điểm trận đấu (như các nhà tổ chức). Họ chỉ đơn thuần dựa vào kết quả của các CLB từ mỗi quốc gia tham dự cúp châu lục. Bảng xếp hạng các giải VĐQG ở châu Âu cũng làm như thế (Barca càng vô địch Champions League thật nhiều thì vị trí của La Liga càng được củng cố).

Học đi rồi mới học chạy  

Nhiều khi thắng một đội bóng yếu cũng không có giá trị về mặt thể thao khi được chơi với những đội bóng lớn dù có thua. Ngược lại, có những lúc cũng phải đi lên theo từng nấc thang mà cách Bình Dương đang đi có vẻ là một lựa chọn đúng.

Sự lựa chọn của Bình Dương thực ra là sự cưỡng ép của AFC. Các đại diện của BĐVN đã bị đẩy xuống AFC Cup từ AFC Champions League. Giải AFC Champions League là dành cho các nền bóng đá “trưởng thành” (từ dùng của AFC). Giải đấu AFC Cup dành cho tất cả các nền bóng đá còn lại của châu lục.

Nhưng sự cưỡng ép của AFC hóa ra lại là một sự sắp đặt đúng đắn, ít nhất là cho tới thời điểm này. Bình Dương chơi với những đội bóng có cả “nhược tiểu” (thắng Kedah của Malaysia tới 8-2), có cả vừa tầm (Home Utd của Singapore và Chonburi của Thái Lan). Cứ đi tiếp vào vòng trong, sẽ không còn những ngăn cách của khu vực địa lý, Bình Dương rồi sẽ đối mặt với các đội bóng của khu vực Tây Á, Trung Á. Khi đó, cả mục tiêu học hỏi chuyên môn cũng sẽ được thỏa mãn.    

Còn nếu chơi ở sân chơi cao nhất là AFC Champions League, và nếu cứ thua với những tỉ số của trận tennis hay bóng bàn, sẽ rất khó học hỏi và thu về những giá trị chuyên môn cũng như thương hiệu, thậm chí phản tác dụng.

Sự ổn định và tiến bộ ở AFC Cup trong một vài mùa giải sẽ là bước chuẩn bị cho lần trở lại với AFC Champions League. Để ra được gió thì không thể yếu!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm