“Tôi quá thất vọng với Elenildo De Jesus. Tôi xin lỗi người hâm mộ, xin lỗi các học trò”, HLV Đặng Trần Chỉnh tỏ ra thẳng thắn. Một thông điệp được gửi đến với chân sút người Brazil, rằng anh sẽ không có trong kế hoạch của “coach” Chỉnh nữa. Bởi trước đó Elenildo đã nói dối BHL, khi khẳng định chắc nịch rằng mình đã hoàn toàn bình phục và rất nóng lòng được vào sân thi thố. Để rồi tất cả đã nhầm, khi tiền đạo này mất dạng trên sân và là nguyên nhân trực tiếp khiến B.BD bị đánh bật khỏi AFC Cup 2010.
Việc thay Anh Đức (đang chơi tốt và vừa có một bàn thắng, quân bình tỷ số 1 – 1) bằng Elenildo là một sự phí phạm, đã đành. Nhưng với sự lặp lại của HLV Đặng Trần Chỉnh, nó còn là xúc phạm với cá nhân Đức. “Như phải vía vậy. Trận nào mình chơi tốt, là lại bị thay ra. Hôm ở Maldives, trận đấu với Victory SC cũng vậy”, Đức nói. Là người hiểu vấn đề, ông Chỉnh vỗ khẽ vai Đức, ra điều xin lỗi học trò, trước khi bước vào phòng họp báo sau trận đấu. Vẫn chưa hả cơn giận (dù trước đó Đức đã có vài biểu hiện không đẹp cho lắm, khi bị thay ra), Đức vẫn hằm hè và không đáp trả ông thầy lấy một lời.

Tiền đạo Anh Đức của B.BD. Ảnh: Quang Nhựt
Lúc này, đội trưởng Quang Thanh vẫn ngồi bất động. Thanh quá mệt và thậm chí đã bị chuột rút. Vào thời điểm Thanh nằm sân, nếu như hiểu ý, đồng đội hoàn toàn có thể phá bóng ra ngoài đường biên, hoặc kéo áo trọng tài chính ra tín hiệu. Thông thường, trọng tài Kim Dong Jin sẽ cắt còi ngay khi có cầu thủ nằm sân, mà không cần quan tâm đến diễn biến hiện tại. Nhưng cầu thủ B.BD đã thiếu tỉnh táo, khiến Văn Hải, người bị dí đá tiền vệ trụ khi vào sân thay Hữu Thắng, phải tắc đối thủ, chịu quả phạt trực tiếp trước vạch 16m50. Đây cũng là tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định của Hùng Sơn.
Khi Thế Anh vẫn phân bua về lỗi kèm người của hàng hậu vệ, thì một ý kiến từ phía đằng xa. “Thua thì đã thua rồi. Không nói nữa. Về nhà họp, mổ xẻ thất bại, từ đó rút kinh nghiệm”. Đó là lời Trần Trường Giang, trợ lý HLV B.BD. Tất cả nhanh chóng giải tán sau câu nói của Giang. Hữu Thắng tập tễnh những bước khó nhọc và e rằng, mình bị vỡ sụn trở lại hoặc nhẹ cũng tổn hại dây chằng, sau pha vào bóng nhằm thẳng chân của Nicolas. Osita vẫn buồn tiu nghỉu, trong đầu vẫn ám ảnh nỗi sợ hãi, rằng Chí Công sẽ trả đũa. Philani phải giữ khư khư bọc đá to đùng ở trên đầu, chỉ đáp trả với nụ cười gượng.
|
Một trận thua vỡ ra nhiều điều, trong đó nổi cộm là vấn đề với cặp trung vệ Chí Công – Osita. Với sự xuất hiện của Ngọc Hùng, Chí Công có thể tính chuyện ra đi, hoặc phải lên ghế dự bị, trong giai đoạn lượt về. Lee Nguyễn cũng sẽ là lời giải cho sự phập phù của Elenildo và cả Amaobi. Đó là thì tương lai, còn trước mắt HLV Đặng Trần Chỉnh là lần xuôi Cao Lãnh, cho cuộc đối đầu với TĐCS.ĐT. Thêm một chuyến đi được dự báo là lành ít dữ nhiều. |