V-League

B.BD – Naviabank.SG 0 – 0: Thầy không thắng nổi thợ

02/08/2010 11:44 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hết đánh biên, lại trung lộ, những cú sút xa cũng được áp dụng, nhưng B.BD vẫn bất lực trong việc tìm đường vào mành lưới đối thủ. Khó đếm hết các cơ hội tạo ra về phía cầu môn Navibank.SG, chỉ có điều, bóng hoặc bị Santos hóa giải, hoặc dội khung gỗ. Chấp nhận để đối thủ cưa điểm, thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng vuột mất cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng, khi cùng thời điểm, HN T&T cũng đã bị cầm chân ở thành Vinh của SLNA.

Tình huống hỏng ăn đáng tiếc nhất thuộc về Anh Đức, ở những phút đấu bù giờ cuối cùng của hiệp 2. Sau quả phạt góc của đồng đội, Đức bật cao hơn tất cả lái đầu điệu nghệ, Santos đã bất lực nhưng trái bóng lại tìm trúng cột dọc Navibank.SG. 2 trận liên tiếp, hàng công khủng nhất Việt Nam tịt ngòi.
Anh Đức đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội - Ảnh: Phương Nghi
Bóng đá là thế. Có đôi khi chúng ta không thể giải thích được. B.BD không giải quyết được bàn thắng, đích thực là do chúng tôi quá đen. Nhưng cũng cần phải kể đến phong độ tuyệt vời của thủ thành Santos”, đồng nghiệp Dương Ngọc Hùng vẻ thẫn thờ.

Quả thật, những pha đập nhả tí tách của những Lee Nguyễn, Kesley Huỳnh Alves, Philani…, nhìn rất thích. Với phẩm chất kỹ thuật bậc thầy, cảm giác như họ đang chơi đá cầu ở trên sân, và cầu thủ Navibank.SG trở thành khán giả bất đắc dĩ. Tuy nhiên, họ đã đụng phải chiếc xe buýt 2 tầng, với các “công nhân”bậc 3/7 Navibank.SG, phòng ngự rất lành nghề.

Nhưng, cũng có phần khó hiểu, khi HLV Dương Ngọc Hùng kéo cầu thủ có thiên chức tấn công tốt như Lee Nguyễn xuống chơi thấp nhất hàng tiền vệ 3 người của B.BD. Giải thích cho điều này, vị HLV người Bình Định nói: “Lee được hiệu lệnh phải chia sẻ nhiệm vụ phòng ngự với Trường Giang, để phòng hờ khi đối phương cướp được bóng và phản công. Lee Nguyễn đã hoàn thành tốt công việc, trước khi được rút ra vào cuối trận”.

Khi sự tiếc nuối hiện rõ trên vẻ mặt người Bình Dương, Navibank.SG có lý do để hân hoan, dù trận hòa không giúp họ cải thiện được thứ hạng trong cuộc đua giành suất dự “play-off”. Buổi họp báo sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung khẳng định, Navibank.SG không xuất phát với tiêu chí tìm 1 trận hòa. “Chúng tôi chủ động chơi phòng ngự phản công, để tìm kiếm cơ hội trước một đối thủ mạnh. B.BD đã không gặp may trong những tình huống dứt điểm cuối cùng và Navibank.SG đã tìm được 1 điểm quý báu”. Phải thừa nhận ông Chung đã làm chiến thuật khá tốt, ở lần quay lại Thủ Dầu Một, gặp lại đội bóng cũ.

* Bảng xếp hạng tạm thời sau vòng 22
 

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

1

Hà Nội T&T

22

13

2

7

41

2

Becamex Bình Dương

22

11

3

8

36

3

XM Hải Phòng

22

11

3

8

36

4

TĐCS Đồng Tháp

22

10

5

7

35

5

Hòa Phát Hà Nội

22

10

4

8

34

6

Khatoco Khánh Hòa

22

10

3

9

33

7

SHB Đà Nẵng

22

10

2

10

32

8

Hoàng Anh Gia Lai

22

9

5

8

32

9

Đồng Tâm Long An

22

9

4

9

31

10

XM The Vissai NB

22

8

7

7

31

11

Sông Lam Nghệ An

22

7

9

6

30

12

Lam Sơn Thanh Hóa

22

7

7

8

28

13

Navibank Sài Gòn

22

4

7

11

19

14

Megastar Nam Định

22

3

3

16

12


* Các chân sút hàng đầu:

16 bàn: Gaston (SHB.ĐN)
14 bàn: Timothy (HP.HN)
12 bàn: Leandro (XM.HP), Evaldo (HA.GL)
11 bàn: Huỳnh Kesley Alves (B.BD), Rajko Vidovic (SLNA), Gustavo (V.NB)  


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm