(TT&VH Online) - Becamex Bình Dương đã không có được chiến thắng trước đội khách Hoàng Anh.Gia Lai trong một trận thủy chiến. Trận hòa đã đem tới 2 niềm cảm xúc trái ngược: niềm vui khôn tả của người hâm mộ Gia Lai theo cổ vũ đội bóng và nỗi buồn cay đắng của người hâm mộ đất Thủ tại sân Bình Dương.
* Trách… ông trời
Cơn mưa kéo dài trước khi trận đấu diễn ra 2 tiếng cho đến lúc kết thúc trận đã biến trận B.BD-HA.GL thành một trận thủy chiến đúng nghĩa. Những nỗi lo của giám sát trận đấu trước trận về việc ngập nước đã tan biến khi trận đấu vẫn đi trọn 93 phút.
Thế nhưng những người lo lắng nhất chính là đội chủ nhà B.BD. Cơn mưa đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi kỹ thuật của đội bóng chủ sân Gò Đậu, mặc dù chính họ là người tạo nhiều cơ hội ghi bàn hơn.
Trong một ngày rất muốn ghi bàn để tặng cho người vợ Hane đang mang thai đứa con đầu lòng, thế nhưng Leandro rất vô duyên trong các tình huống ghi bàn của mình.
![]() B.BD (áo đỏ) để HA.GL cầm chân trên sân nhà |
Anh Đức vẫn đen đủi như một số trận trước. Cú sút chệch khung thành trong gang tấc trong pha xuống bóng chỉ còn lại Đức và thủ môn Tuấn Mạnh ở phút 68 đã minh chứng điều đó.
2 bàn thắng của B.BD ghi trong trận đều là những pha ghi bàn đã quá quen thuộc với khán giả sân Gò Đậu. Đội chủ nhà đã có bàn thắng từ cú sút lượn qua tay thủ môn vào góc cao từ cự ly 25m chếch bên góc trái của Vũ Phong ở phút 25 và pha đánh đầu của đội trưởng Philani ở phút 61.
Không thắng được “Gỗ”, B.BD còn đón nhận tin không vui sau trận hòa khi trung vệ Chí Công phải đi chụp phim ở bệnh viện. Kết quả Công “tây” bị dãn dây chằng vai trái. Trung vệ gốc Cần Thơ này đã phải ôm cái vai đau từ phút 28 sau pha va chạm với Wanga. Khi ngã xuống anh sợ bị trúng vết thương mổ cho vết chém ở tay phải nên anh phải đưa cái vai xuống sân. Sau khi nghỉ giữa hiệp, Chí Công đã phải băng dây thun để đá tiếp.
* “Gỗ” nuối tiếc
Chiều 29/5, bên phía đội khách có một xe buýt chở CĐV từ Pleiku xuống Bình Dương, cùng với đó là 2 chiếc xe buýt chở người Gia Lai đang làm việc tại các vùng lân cận của tỉnh Bình Dương. Tất cả khoảng 300 người đã cổ vũ cuồng nhiệt bên khán đài C của sân Bình Dương.
HAGL đã bước vào trận với đội hình đã thắng SHB. Đà Nẵng ở vòng 15 V – League Eximbank 2011. Tất cả các cầu thủ HAGL đã thể hiện tinh thần thi đấu máu lửa cùng quyết tâm của mình ở những pha tranh bóng, cướp bóng.
Vũ Anh Tuấn dưới thời HLV Huỳnh Văn Ảnh là một tiền vệ giữa rất vững chắc và tinh tế. Cú sút nhẹ, hiểm từ cái chân trái của anh đi qua tầm với của thủ môn Đình Đức ở phút 22 giúp HA.GL có lợi thế dẫn bàn. Bàn mở tỷ số này xuất phát từ đường chuyền của tiền vệ trái Kabba. Lúc đó, hàng hậu vệ của B.BD đều đứng lại vì tưởng Anh Tuấn ở vào tư thế việt vị.
Việt Cường sau khi được trở về vị trí hậu vệ trái quen thuộc thì anh đã trở lại chính mình với những pha lên bóng, vào bóng không ngại va chạm. Đặc biệt chiều nay Cường “Dusit” phải phân tài cao thấp với người bạn thân của mình ở “bên kia chiến tuyến” là Quang Thanh.
Tăng Tuấn vào sân thay người khi Kabba bị chấn thương. Tuấn “mập” rất năng nổ và tích cực ở bên cánh trái của mình, đặc biệt là những pha tạt cánh vào rất nguy hiểm.
Trấn giữ cánh phải của HA.GL là Hoàng Thiên, một cầu thủ còn rất trẻ. Những pha đảo người, qua một lúc hai đối thủ rất dễ trong điều kiện trời mưa là những gì mà cầu thủ trưởng thành từ đội U21 Gia Lai đã thể hiện. Đáng lẽ Thiên có được một bàn thắng rất đẹp ở hiệp 1, thế nhưng đáng tiếc là cú đánh đầu ở phút 35 của anh đã đưa bóng đi bật cột dọc.
Mặc dù bị lọt lưới 2 bàn nhưng thủ thành được gọi vào U23 Tuấn Mạnh đã thi đấu rất xuất sắc. Mạnh đã có những pha đấm bóng giải vây rất chính xác. Cùng với đó, Mạnh không dưới 3 lần đã dùng tay phá bóng cứu nguy các pha dứt điểm của Leandro và Philani.
Trận hòa 2-2 trên sân Gò Đậu đã ghi dấu ấn trong cách thay người của HLV Huỳnh Văn Ảnh. Khi ông tung Benjamin vào thay cho Quý Sửu, chính trung vệ này đã bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới cân bằng tỷ số ở phút 78 từ quả phạt góc bên cánh phải của Hoàng Thiên.
Thầy trò ông Ảnh hẳn tiếc nuối khi cú sút của trung vệ Đoàn Marcelo ở phút 85 không đi đúng vào cột dọc. Dù sao, trận hòa này đã mang lại niềm vui cho đội khách HAGL. Nó kéo dài chuỗi thành tích bất bại của HLV Huỳnh Văn Ảnh kể từ quay lại ngồi ghế nóng ở đội bóng phố Núi.
* Đội hình thi đấu 2 đội :
+ B.BD: Đình Đức, Quang Thanh, Van Bakel (David Carlos), Chí Công, Vũ Ân (Minh Trung), Minh Chuyên (Viết Mẫn), Hữu Thắng, Vũ Phong, Anh Đức, Leandro, Philani
+ HA.GL: Tuấn Mạnh, Văn Nhiên, Đoàn Marcelo, Ngọc Bảo, Quý Sửu (Benjamin), Anh Tuấn (Thái Học), Kabba (Tăng Tuấn), Hoàng Thiên, Evaldo, Wanga
Bảo Tùng
