V-League

17h00, B.BD – HA.GL (BTV trực tiếp): Vì danh dự

29/05/2011 10:05 GMT+7 Google News

* Tỷ số lượt đi: 2-1

(TT&VH) - Họ sẽ không nghĩ đến một ngày phải gặp nhau trong tình cảnh này: thi đấu bết bát và cả 2 đang lùi xuống phía dưới bảng xếp hạng với tham vọng vô địch đã tan thành mây khói. Sự thật khó thể chối bỏ. Trận derby một thời của V-League giữa B.BD và HA.GL chiều nay có thể chỉ vì danh dự, nhưng vẫn được xem là rất nóng.

HA.GL đã tìm được ánh sáng cuối đường hầm sau những ngày dông bão. Đó là trận thắng cách biệt tối thiểu trước SHB.ĐN cực kỳ quan trọng, ở vòng đấu trước. Trong khi đó, B.BD vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Sau trận thắng rửa mắt trước N.SG (lượt trận thứ 14), lại là buổi chiều đáng thất vọng ở Hoa Lư – Ninh Bình (vòng 15). Ông Chỉnh phải tìm được lời giải ngay trong chiều nay, để con tàu B.BD không bị đánh đắm.

Công thức chiến thắng của B.BD dưới thời tướng Chỉnh rõ ràng là không mới so với triều đại Formosinho. Với sự cơ động của Anh Đức, Leandro và Philani, bộ ba này có thẻ xét nát mọi hàng phòng ngự trong một buổi chiều đẹp trời nào đó. Nhưng, khi Leandro ức chế vì bị đá rát và Anh Đức bị cô lập, khung thành của Đình Đức nhanh chóng bị đặt trong tình trạng báo động. Tuyến 2 với Minh Chuyên, Công Minh và Hữu Thắng chỉ giỏi đánh chặn, phá bóng, chứ không thể cầm bóng và điều phối.

Làm sao chiến thắng và lại phải thắng đẹp là sức ép cực lớn mà HLV Đặng Trần Chỉnh đang phải đối mặt

Về tương quan lực lượng, có thể khẳng định, B.BD không nắm nhiều lợi thế hơn so với HA.GL. Tin hay không thì tùy, chỉ sự thật là rất nhiều các trụ cột của đội bóng đất Thủ như Vũ Phong, Quang Thanh và thậm chí cả Philani cũng không còn đảm bảo được phong độ đỉnh cao như hơn 1 năm trở về trước. Với “Gỗ”, họ có một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng và bộ ba ngoại binh khá chất lượng là Allan Wanga, Evaldo và Benjamin. Cái cách mà trung vệ da màu Benjamin vào bóng luôn rất “phũ”.

Ở giai đoạn lượt về Eximbank V-League 2011, HA.GL có thêm Đoàn Marcelo và đó là sự bổ sung lý tưởng cho các vị trí ở trung tâm hàng hậu vệ (vốn yếu và thiếu) của đội bóng phố núi. Marcelo chỉ là ngoại binh hạng 2 ở V-League, nhưng trong tư cách một cầu thủ nội, có thể chấp nhận được. “Yếu trâu hơn khỏe bò”, Marcelo có thể khỏa lấp phần nào hạn chế tranh chấp bóng bổng của người đá cặp Benjamin. Và thế, B.BD chắc chắn sẽ phải có kế sách khác, nếu muốn tìm chiến thắng.

Vai trò của CĐV Bình Dương luôn có trọng lượng nhất định trong các quyết sách của đội bóng. Họ không chỉ muốn một chiến thắng, mà phải là chiến thắng đẹp. Ông Chỉnh là người thực tế, và cũng không ai bắt ông phải chiều theo “Thượng đế” cả, khi đội bóng còn trong cảnh ăn đong điểm số. Sức ép tưởng như vô hình, nhưng lại rất hữu hình ở thủ phủ Thủ Dầu Một. Ở trên lãnh đạo soi xuống, các khán đài CĐV nhìn ngang và liệu ở dưới sân, thầy trò ông Chỉnh có làm được điều mình muốn?!

E rằng khó!

Dự đoán: 1 – 1

H.A.T

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm