(TT&VH) - Ông Calisto hôm qua có mặt ở sân Gò Đậu xem cuộc thư hùng của cả mùa giải. Ông không phải là một CĐV trung lập nếu như chúng ta tạm gạt sang bên vai trò của một nhà tuyển trạch cho ĐTQG.
Thậm chí, cả khi gạt thêm sự liên lạc của cá nhân ông với đội bóng Thủ đô mà ông từng bày tỏ hơn 1 lần, muốn được kiêm nhiệm ở đó, thì ông thày người Bồ cũng sẽ thổi kèn vuvuzela nếu trên tay ông có 1 cái, để ăn mừng chiến thắng của HN T&T.
Trên hết là ông có thể tìm thấy ở sự đồng cảm. HN T&T thắng theo kiểu không phải là đội bóng lớn đè ngửa đối thủ ra lấy 3 điểm. Họ thắng bằng mưu mẹo chiến thuật, bằng cách khai thác sự sa sút của đối thủ.
Khi ông Calisto dẫn dắt ĐTLA, ông đã từng nhiều lần phải đối đầu với Bình Dương trong tư thế đó. Nếu đá sòng phẳng, kiểu mặt giáp mặt trên từng vị trí và từng tuyến, ông tất nhiên thất bại. Phải thắng bằng cách tự tạo ra một con đường.
Hẳn ông Calisto cũng chưa quên chiến thắng 3-0 của ĐTLA trước Bình Dương ngay ở Gò Đậu ngày 7/3/2008. Không phải vì nó cũng có 1 quả penalty, mà vì ĐTLA đã chọc những nhát dao chí mạng vào sườn của Bình Dương lúc đó chơi với tâm lý buộc phải thắng và cũng có vô khối vấn đề ở hàng thủ.
Phan Thanh Hùng đã học được khá nhiều điều từ ông Calisto sau gần 2 năm làm trợ lý, dù trước kia HLV người Đà Nẵng đã từng coi Alfred Riedl như một chuẩn mực.
Biết đối thủ sẽ coi thường vì thói quen đếm người, đọ vị trí và mở sách xem truyền thống và lịch sử; hiểu lực của mình tới đâu để không nhắm mắt đá tấn công bằng số đông, chính là biết mình biết người.
Cho tới lúc này, không thể biết chính xác là ông Calisto có tư vấn cho HN T&T và cá nhân HLV Phan Thanh Hùng trên từng chặng đường của cuộc chinh phục ngôi vô địch V-League 2010, nhưng quả là HN T&T đang viết lại những điều mà ĐTLA thời ông Calisto từng làm ở những mùa 2005-2006: Không phải là đội mạnh nhất, chơi không phải lúc nào cũng thuyết phục nhất, nhưng lại là đội có số điểm lý tưởng nhất.
Chỉ có vài sự khác biệt khá lớn, là ĐTLA của ông Calisto ngày ấy ít khi được trọng tài ưu ái, và bầu Thắng cũng chỉ có 1 đội bóng chơi ở V-League.
HN T&T giờ lại có thêm mục tiêu: cố gắng tự mình giải quyết các chướng ngại vật còn lại để đăng quang, chứ không chờ tới khi người anh em SHB.Đà Nẵng hạ Bình Dương ở vòng 24 tới đây.
Thậm chí, cả khi gạt thêm sự liên lạc của cá nhân ông với đội bóng Thủ đô mà ông từng bày tỏ hơn 1 lần, muốn được kiêm nhiệm ở đó, thì ông thày người Bồ cũng sẽ thổi kèn vuvuzela nếu trên tay ông có 1 cái, để ăn mừng chiến thắng của HN T&T.
Trên hết là ông có thể tìm thấy ở sự đồng cảm. HN T&T thắng theo kiểu không phải là đội bóng lớn đè ngửa đối thủ ra lấy 3 điểm. Họ thắng bằng mưu mẹo chiến thuật, bằng cách khai thác sự sa sút của đối thủ.
Khi ông Calisto dẫn dắt ĐTLA, ông đã từng nhiều lần phải đối đầu với Bình Dương trong tư thế đó. Nếu đá sòng phẳng, kiểu mặt giáp mặt trên từng vị trí và từng tuyến, ông tất nhiên thất bại. Phải thắng bằng cách tự tạo ra một con đường.
Hẳn ông Calisto cũng chưa quên chiến thắng 3-0 của ĐTLA trước Bình Dương ngay ở Gò Đậu ngày 7/3/2008. Không phải vì nó cũng có 1 quả penalty, mà vì ĐTLA đã chọc những nhát dao chí mạng vào sườn của Bình Dương lúc đó chơi với tâm lý buộc phải thắng và cũng có vô khối vấn đề ở hàng thủ.
Phan Thanh Hùng đã học được khá nhiều điều từ ông Calisto sau gần 2 năm làm trợ lý, dù trước kia HLV người Đà Nẵng đã từng coi Alfred Riedl như một chuẩn mực.
Biết đối thủ sẽ coi thường vì thói quen đếm người, đọ vị trí và mở sách xem truyền thống và lịch sử; hiểu lực của mình tới đâu để không nhắm mắt đá tấn công bằng số đông, chính là biết mình biết người.
Cho tới lúc này, không thể biết chính xác là ông Calisto có tư vấn cho HN T&T và cá nhân HLV Phan Thanh Hùng trên từng chặng đường của cuộc chinh phục ngôi vô địch V-League 2010, nhưng quả là HN T&T đang viết lại những điều mà ĐTLA thời ông Calisto từng làm ở những mùa 2005-2006: Không phải là đội mạnh nhất, chơi không phải lúc nào cũng thuyết phục nhất, nhưng lại là đội có số điểm lý tưởng nhất.
Chỉ có vài sự khác biệt khá lớn, là ĐTLA của ông Calisto ngày ấy ít khi được trọng tài ưu ái, và bầu Thắng cũng chỉ có 1 đội bóng chơi ở V-League.
HN T&T giờ lại có thêm mục tiêu: cố gắng tự mình giải quyết các chướng ngại vật còn lại để đăng quang, chứ không chờ tới khi người anh em SHB.Đà Nẵng hạ Bình Dương ở vòng 24 tới đây.
Phạm Tấn