V-League

B.BD thua, do đâu?

26/07/2010 11:27 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Người Bình Dương có quyền nhắc tới lỗi nhận định của trọng tài Võ Quang Vinh, trong pha tranh chấp giữa Minh Quang và Duy Nam. Theo đó, 1 quả phạt đền, kèm theo chiếc thẻ vàng cho Quang là quá nặng. Trận đấu đã rẽ sang một hướng khác, sau bàn thua sớm và nó hoàn toàn không giống như tiềm thức của ông Dương Ngọc Hùng.

Nhưng, một đội bóng lớn như B.BD, lại có thể dễ dàng gục ngã như thế? Khi TT&VH đặt câu hỏi này với HLV Dương Ngọc Hùng, ông cũng không thể tìm được căn nguyên. Sự thật là B.BD quá thường, khi không thể hạ sát đối thủ, ở hơn 80 phút còn lại. Khi hàng công bị vô hiệu hóa, thì tuyến phòng ngự của B.BD đã lại chơi quá tệ, như từng thấy. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.


 Bình Dương (phải) đã mắc quá nhiều sai lầm ở hàng thủ - Ảnh: Quang Nhựt

Trước trận đấu mang tính bản lề này, “nội các” B.BD đã họp kín, để đưa ra quyết định Thế Anh hay Minh Quang sẽ bắt chính. Ông Hùng đã khẳng định thế, nhưng quyết định cuối cùng, lại được đưa ra bởi một lãnh đạo cấp cao. Theo đó, Minh Quang đang có phong độ tốt hơn Thế Anh và sẽ đeo găng. Tuy nhiên, tất cả đều thấy Quang đang gặp vấn đề về tâm lý (điều rất thường thấy ở Minh Quang từ trước đây, chứ không phải đợi đến bây giờ).

3 trận gần nhất đeo găng, Minh Quang để lọt lưới 5 bàn và phạm không ít lỗi. Trận đấu với SLNA là cú đạp thẳng vào gối Ngọc Anh; anh cũng là người mắc lỗi trực tiếp trong bàn thua trước V.NB ở vòng đấu trước, khiến đội bóng đánh mất cơ hội tạo lợi thế đối với đối thủ trực tiếp HN T&T.

Minh Quang uất ức một, thì thầy Hùng (HLV Dương Ngọc Hùng) cay đắng mười. Khán giả la ó, đòi sa thải vị thuyền trưởng người Nghĩa Bình tội nghiệp. Vẻ mặt thẫn thờ, ông Hùng “cầy” nhận trách nhiệm về trận thua, nhưng để làm gì, khi cơ hội vô địch đã xa khỏi tầm với của đất Thủ. Cả một hệ thống mắc lỗi và nó phải bắt đầu từ những quyết định sai lầm trong kế sách dụng binh, cũng như làm chiến thuật.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm