Bayern và đường về Munich: Cáo già, cừu non và lần thứ 5 lịch sử

17/05/2012 13:47 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Bayern sẽ là đội thứ tư trong lịch sử Cúp C1/ Champions League được chơi trận chung kết trên sân nhà, và họ có thể lần thứ năm giành danh hiệu danh giá nhất châu Âu này?

Có một câu chuyện kỳ lạ được kể bởi Roberto Di Matteo. Mới 15 tháng trước vị HLV trẻ tuổi ấy còn bị West Brom sa thải rồi “thi trượt” trong cuộc tuyển chọn HLV Birmingham nhưng giờ đây, chỉ 2 tháng sau khi nhận vai cascadeur cho Chelsea, Di Matteo đã trở thành HLV người Ý thứ 10 dẫn dắt một đội bóng tới chung kết Cúp C1/Champions League.



Lợi thế sân nhà có giúp Bayern tìm lại hào quang 11 năm trước,

sau trận chung kết nghẹt thở trước Valencia năm 2001? - Ảnh Getty

Và nếu giành chiến thắng ở Allianz Arena, Di Matteo sẽ đứng ngang hàng với các tượng đài Nereo Rocco, Giovanni Trapattoni, Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Marcello Lippi và Carlo Ancelotti, những nhà chiến thuật vô địch châu Âu của đất nước hình chiếc ủng. Những người Ý sẽ phải nhìn Di Matteo dưới một cái nhìn khác, người đàn ông có gương mặt hiền lành, dễ mến ấy có rất ít mối liên hệ với nước Ý, ngoài chi tiết ông có cha mẹ là người Ý, từng có 3 năm khoác áo Lazio và chơi 34 trận cho Azzurri. Di Matteo sinh ra, lớn lên và khởi nghiệp ở Thụy Sĩ, khoác áo các CLB Schaffhausen, Zurich, Aarau trước khi dạo qua Serie A trong 3 mùa giải như một bước đệm để chuyển đến Chelsea. Một điều rất dễ nhận thấy là trong phong cách chơi bóng cũng như huấn luyện của Di Matteo có rất ít “chất Ý” nhưng lại đang làm rạng danh cho nền bóng đá từng sản sinh ra những chiến lược gia thiên tài.

Đối thủ của họ trong ngày 19/5 sẽ là Bayern, đã 8 lần vào chung kết Cúp C1/Champions League và hiện được dẫn dắt bởi một Jupp Heynckes đã có quá nhiều trải nghiệm chiến thắng. Cái tên Heynckes gợi lên nhiều điều. Đó là một cầu thủ từng vô địch cả EURO và World Cup cùng tuyển Đức, là tiền đạo sở hữu thành tích ghi bàn “khủng” thứ 3 ở Bundesliga, với 220 bàn thắng trong 15 năm khoác áo Moenchengladbach, Hannover 96, chỉ kém Gerd Mueller và Klaus Fischer. Nếu như Heynckes tự nhận mình là “con cáo già ranh mãnh” thì có thể xem Di Matteo là “cừu non”. Sự nghiệp cầu thủ ngắn ngủi của Di Matteo (giải nghệ khi mới 31 tuổi do chấn thương) rõ ràng không thể đem ra so sánh với Heynckes và thành tích cũng như kinh nghiệm huấn luyện lại càng chẳng thể bì kịp. Heynckes đã dẫn dắt 9 CLB trong 33 năm mà đỉnh cao là chiếc cúp bạc Champions League năm 1998 cùng Real Madrid với bàn thắng quý hơn vàng của Mijatovic.

Đội thứ tư trong lịch sử C1/Champions League chơi chung kết sân nhà

Jupp Heynckes không thể đưa Bayern tới chức vô địch Bundesliga nhưng ở Bavaria, chiếc đĩa bạc họ từng giành tới 5 lần 10 năm gần nhất không phải là mục tiêu tối thượng. Champions League mới là đích ngắm của Bayern, “hùm xám” có thể chơi lúc hay lúc dở ở giải quốc nội mùa này nhưng luôn xuất sắc trong những trận đấu quốc tế. Bayern đã thua “thảm họa” trước Dortmund ở chung kết Cúp QG nhưng chắc chắn hình ảnh bạc nhược ấy sẽ không lặp lại ở Allianz Arena thứ Bảy này.

Đội bóng của Heynckes đã có một mùa giải Champions League tuyệt vời, với danh sách những kẻ chiến bại dài dằng dặc FC Zurich, Man City, Napoli, Villarreal, Basel, Marseille và Real Madrid. Những sự vắng mặt của Holger Badstuber, Luiz Gustavo và David Alaba do thẻ phạt sẽ là thử thách cho hàng thủ của Bayern nhưng không phải là không thể thay thế, trong tay Heynckes đã có các phương án mới, với Rafinha, Van Buyten, Tymoshchuk…

Giống như Bayern, Chelsea cũng chịu nhiều tổn thất nhân sự và thậm chí còn nặng nề hơn. Ngoài ra, Bayern còn có lợi thế cực lớn khi được đá chung kết trên sân nhà của mình. Lịch sử giải đấu chỉ ra rằng các CLB chủ nhà của trận chung kết luôn chơi xuất sắc. Real và Inter đều vô địch trên sân nhà vào các năm 1957, 1965, duy chỉ có AS Roma thua Liverpool trong loạt luân lưu ở Olimpico năm 1984. Bayern sẽ là đội thứ tư có vinh dự được chơi trận chung kết C1/ Champions League trên sân nhà.

Trong 6 trận chung kết gần nhất đã có 5 lần có sự góp mặt của các CLB Premier League nhưng người Anh chỉ một lần vô địch trong trận đấu toàn Anh năm 2008. Chelsea sẽ đến Munich với gánh nặng lịch sử ấy và liệu “cừu non” Di Matteo có thể giúp The Blues chiến thắng trong trận đấu có thể là cuối cùng của mình?

HOÀI TRINH

3 Có 3 đội thua trong trận chung kết Cup C1/Champions League tại quốc gia của chính mình: Stade de Reims (1956, Paris), Barcelona (1986, Seville), Manchester United (2011, London)

4 Bayern là đội thứ tư được chơi trận chung kết C1/Champions League trên sân nhà. Ở mùa giải 1956-57, với lợi thế sân nhà Bernabeu, Real Madrid đã đánh bại Fiorentina 2-0 trong trận chung kết để lần thứ 2 giành chức vô địch Champions League. 8 năm sau đó, Inter Milan cũng lọt vào trận chung kết và được thi đấu ngay tại sân nhà Giuseppe Meazza. Chỉ có AS Roma ở mùa giải 1983-84 là thua Liverpool ở loạt penalty trong trận chung kết tại sân nhà Olimpico

5 Có 5 đội giành chiến thắng trong trận chung kết Cup C1/Champions League tại quốc gia của chính mình: Manchester United (năm 1968, thành phố London), Ajax (1972, Rotterdam), Liverpool (1978, London), Juventus (1996, Rome) và Dortmund (1997, Munich).

8 Bayern đã 8 lần vào chung kết giải đấu, chỉ kém Real (12) và Milan (11) và 4 lần giành chiến thắng vào các năm 1974, 1975, 1976, 2001

10 Di Matteo là HLV người Ý thứ 10 vào đến chung kết Cúp C1/Champions League. Trong số 9 người còn lại đã có 6 người vô địch là Rocco, Trapattoni, Sacchi, Capello, Lippi và Ancelotti.




Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm