(TT&VH) - Chỉ với hai trận thắng liên tiếp, Bayern đã xua tan mọi nghi ngờ và chỉ trích sau sự khởi đầu tồi tệ nhất trong vòng 43 năm qua ở mặt trận Bundesliga. Khi đội quân của Louis van Gaal tăng tốc, thì phần còn lại ngay lập tức cảm nhận được sức nóng từ “Dream Team” của đội bóng số một nước Đức.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình “Khai cuộc Bundesliga” trước vòng năm, huấn luyện viên Ottmar Hitzfeld của đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ đã nhận định rằng đội hình của Bayern hiện nay là tốt nhất trong vòng 20 hay 30 năm qua. Nói cách khác, chiến lược gia từng có hai lần dẫn dắt Bayern (1999 - 2003 và 2007 - 2008) và giành được năm chức vô địch Bundesliga, ba Cúp quốc gia, một Champions League cùng một Cúp Liên lục địa, đánh giá đội bóng cũ của ông đang sở hữu một đội hình “Dream Team” đúng nghĩa. Dù không còn hoạt động ở Bundesliga nhưng mỗi khi nói về giải đấu này, Hitzfeld vẫn là một chuyên gia “cỡ bự”.

Ấy vậy mà đội quân hùng mạnh và đắt giá kia đã khởi đầu mùa giải theo cách không thể tệ hơn. Càng đá, Bayern càng tỏ ra đuối, với đỉnh điểm của sự thất vọng là trận thua 1-2 trên sân của tân binh Mainz. Nhưng cũng giống như đồ thị hình sin, một khi đã xuống đến điểm cực tiểu thì biểu đồ phong độ của Bayern chỉ có thể đi lên mà thôi. Sự xuất hiện kịp thời của Robben tạo thành một động lực mới giúp Bayern có được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải, 3-0 trước nhà vô địch Wolfsburg, ở ngày ra mắt đội bóng mới của tiền vệ người Hà Lan. Rồi sau đó, mọi chuyển đã tiến triển theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp.
Trong chuyến làm khách tại Dortmund, Robben đá ở đội hình xuất phát còn Ribery xuất hiện vào đầu hiệp hai cùng Thomas Mueller. Không còn trực tiếp ghi bàn, nhưng Robben lại tỏa sáng ở vai trò làm bóng, tung ra đường chuyền quyết định cho Bastian Schweinsteiger lập công. Ngược lại, Ribery bỏ quên vai trò kiến tạo của mình (chuyền cả hai đường giúp Robben lập cú đúp vào lưới Wolfsburg) để xuất hiện với tư cách là cầu thủ ghi bàn, sút phạt hàng rào đẹp mắt vào lưới thủ môn Roman Weidenfeller. Cùng với sự tỏa sáng của Gomez (ghi bàn thứ ba cho Bayern ở Bundesliga) và Mueller (lập cú đúp), Bayern đã rời Dortmund mang theo chiến thắng 5-1, phả hơi nóng vào phần còn lại của Bundesliga trong cuộc đua giành Đĩa bạc.
Mặc dù vẫn giành chiến thẳng để duy trì vị trí nhất - nhì trên bảng xếp hạng cũng như khoảng cách với nhóm bám đuổi phía sau, song hẳn Hamburg và Leverkusen cũng bắt đầu cảm nhận được sức ép từ Bayern. Hiện tại, bộ đôi Hamburg - Leverkusen vẫn chia nhau vị trí dẫn đầu với 13 điểm, hơn ba điểm so với Schalke, bốn điểm so với Frankfurt và năm điểm so với Bayern, nhưng dường như mọi thứ đều rất mong manh. Mất chân sút chủ lực Paolo Guerrero, Hamburg vẫn thắng Stuttgart 3-1 để duy trì vị trí dẫn đầu, cả về điểm số lẫn thành tích ghi bàn (15 bàn sau năm trận), vì đội bóng thành phố cảng miền Bắc vẫn còn đó Eljero Elia, Mladen Petric hay Ze Roberto. Vắng tiền đạo số một Patrick Helmes, Leverkusen vẫn đủ sức gây ra cú sốc lớn, thắng Wolfsburg 3-2 ngay trên sân khách Volkswagen Arena, như Hamburg từng làm được (thắng 4-2 ở vòng ba), vì đội bóng của hãng dược phẩm Bayer vẫn còn đó Stefan Kiessling, Eren Derdiyok hay Simon Rolfes.
Sự tăng tốc của Bayern đã tạo ra sức nóng từ một “Dream Team”. Nhưng sự “cứng đầu” của Hamburg hay Leverkusen sẽ tạo ra một cuộc đua hấp dẫn và thú vị hướng đến chức vô địch Bundesliga mùa giải 2009-2010.
| Kết quả vòng 5
Dortmund - Bayern 1-5 Wolfsburg - Leverkusen 2-3 Hamburg - Stuttgart 3-1 Hoffenheim - Bochum 3-0 Freiburg - Frankfurt 0-2 Mainz - Hertha 2-1 Nuremberg - Gladbach 1-0 Bremen - Hannover 0-0 Cologne - Schakle 1-2 |