Các cúp châu Âu

Bayern ra quân đại thắng tại Champions League: Nhìn xa, trông rộng

17/09/2009 12:40 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Rất nhiều huấn luyện viên không bao giờ thay đổi một đội hình đang giành được những chiến thắng ấn tượng liên tiếp. Nhưng Louis van Gaal thì khác. Ông quyết định xoay vòng lực lượng ngay từ bây giờ, để phân phối đều sức lực cho cả chặng đường dài với bao khó khăn đang chờ đợi phía trước.

Trước khi bước vào mặt trận Champions League, hàng trang mà Bayern mang theo là hai chiến thắng liên tiếp ở Bundesliga, đều rất ấn tượng. Đội quân của Van Gaal đã hạ nhà đương kim vô địch Wolfsburg 3-0 rồi đè bẹp kình địch Dortmund 5-1, những trận đấu mà Arjen Robben, Franck Ribery và Mario Gomez đều tỏa sáng. Rất nhanh chóng, họ đã tạo nên “bộ ba nguyên tử” trên hàng công của đội bóng chủ sân Allianz Arena. Nhưng rạng sáng qua, khi đến làm khách của Maccabi Haifa, Van Gaal đã có ba sự thay đổi trong đội hình xuất phát của Bayern so với trận thắng Dortmund ba ngày trước đó.

Bayern khởi đầu suôn sẻ ở Champions League

Lần đầu tiên ở mùa giải mới, Ribery có mặt trong đội hình chính thức của Bayern, sau ba lần vào sân từ băng ghế dự bị (và đều để lại dấu ấn đậm nét). Anh được bố trí đá tiền đạo cánh trái còn ở cánh đối diện là Robben. Thay vì cất Ivica Olic ở ngoài để lấy chỗ cho Robben,Van Gaal lại quyết định để tiền đạo người Croatia đá trung phong cắm, còn giữ chân sút người Đức trên băng ghế dự bị. Bất ngờ hơn, tiền đạo trẻ Thomas Mueller lại được chơi thay Hamit Altintop bên cánh phải hàng tiền vệ, trong vai trò một cầu thủ lo nhiệm vụ phòng ngự hơn là tấn công. Chỉ có sự hoán đổi giữa Daniel Pranjic và Edson Braafheid bên cánh trái hàng thủ là dễ hiểu, trong từ khi đặt chân đến Bayern, đã không ít lần tiền vệ người Croatia đá ở vị trí này thay cho hậu vệ người Hà Lan.

Từ một đội hình đang thắng như chẻ tre, nhưng thay đổi bao giờ cũng mang lại hiệu ứng tiêu cực. Bayern đã chơi khá bế tắc trước lối đá tử thủ của đội bóng Israel. Mặc dù dồn ép đối thủ và thường xuyên tung ra những pha dứt điểm nhưng các cơ hội mà đội bóng Đức tạo ra đều không được cụ thể hóa thành bàn thắng suốt 2/3 thời gian thi đấu đầu tiên. Gây sức ép liên tục, cuối cùng thì Bayern cũng đã khoan thủng được hàng phòng ngự bê tông của Maccabi Haifa, bằng pha dứt điểm gọn gàng của một cầu thủ phòng ngự, trung vệ người Bỉ Daniel van Buyten. Cú ra chân nhanh và mạnh của anh trong vòng cấm đã khiến thủ môn Davidovitch không có cơ hội cản phá, dù bóng bay rất gần người giữ thành thành.

Chỉ đến khi có được bàn thắng khai thông bế tắc, Van Gaal mới bắt đầu có sự điều chỉnh về nhân sự, vì trước đó ông luôn tin rằng các học trò của mình sẽ thành công. Ribery và Robben lần lượt được cho ra nghỉ, để Gomez và Andreas Ottl được vào sân tung hoành. Đặc biệt, khi không còn Robben, Mueller được đẩy lên cao, chơi ở vị trí tiền đạo cánh phải. Anh đã nhanh chóng phát huy năng lực tấn công của mình bằng một cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng Đức ngay trên sân của Israel. Cả Ottl và Gomez đều cho thấy họ không phải vào sân chỉ để dạo chơi, khi là tác giả của hai đường chuyền quyết định giúp đàn em Mueller lập đại công.

Bayern đã chiến thắng, và bây giờ họ không chỉ biết chiến thắng bằng một đội hình duy nhất. Van Gaal bắt đầu cho thấy, ông có tầm nhìn xa trông rộng như thế này, khi ngay từ lúc này đã thực hiện việc quay vòng cầu thủ. Để chiến thắng trong một cuộc đua đường trường, trên nhiều mặt trận cùng lúc, thì một đội bóng không thể chỉ dựa vào 11 cầu thủ. Hẳn điều này thì nhà cầm quân nào cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng có thể làm khác được.

Tuổi 20 của Mueller

Trong cuộc đời của mỗi con người, có lẽ tuổi 20 là giai đoạn đẹp nhất. Với Thomas Mueller, anh đang sống trong những ngày tháng không thể nào quên của giai đoạn 20 rực rỡ ấy.

Hôm 13/9 vừa qua, Mueller đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 của mình bằng một cú đúp vào lưới Dortmund, góp phần giúp Bayern nhấn chìm đội bóng kình địch một thời này ngay tại vùng Ruhr. Đó là những món quà không thể tuyệt vời hơn mà Mueller đã dành tặng cho mình trong ngày mà có lẽ, cuộc đời anh sẽ bước sang một trang mới. Khi những ngọt ngào của cú đúp tại Bundesliga còn chưa qua đi, đôi chân của Mueller vẫn còn lơ lửng bên trên mặt đất, thì anh lại tiếp tục bay cao ở Champions League. Một cú đúp khác vào lưới Maccabi Haifa có lẽ đang đưa anh lên tận mây xanh. Mueller không thể tin vào điều đó, như bao người hâm mộ khác. Nhưng đó là sự thật.

Mueller cùng với trung vệ Holger Badstuber đã được Van Gaal kéo lên đội hình một mùa Hè vừa qua. Trong quá trình tập huấn và giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, Mueller được xem là cầu thủ của Bayern chơi xuất sắc nhất. Lúc đầu, khi chưa có Robben, nhà cầm quân Hà Lan định sử dụng Mueller trong vai trò tiền đạo cánh phải. Sau đó, khi Ribery vẫn dùng dằng chuyện đi hay ở và liên tục cáo ốm, Van Gaal tuyên bố ông sẵn sàng dùng Mueller trong vai trò “số 10”. Điều này chứng tỏ huấn luyện viên của Bayern thực sự tin vào tài năng và cả sự đa năng của cầu thủ vừa bước sang tuổi 20. Đến lúc này, có lẽ Van Gaal đã đặt niềm tin không hề nhầm chỗ một chút nào.

Bốn bàn thắng chỉ trong hai trận đấu, từ Bundesliga cho đến Champions League, Mueller đã chứng tỏ rằng anh hoàn toàn xứng đáng có được một vị trí trong đội hình của Bayern. Nếu hiện tại Van Gaal chưa sắp xếp được chỗ cho anh, thì tương lai vẫn còn rộng mở với tài năng trẻ này. Nhưng có một điều chắc chắn, dù đá chính ngay vào sân ở hiệp hai, thì Mueller vẫn sẽ là một nhân tố quan trọng trong hành trình chinh phục các danh hiệu của Bayern ở mùa giải 2009-2010. Ở tuổi 20, Mueller bắt đầu viết nên trang sử của một cầu thủ vĩ đại...
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm