Sự kỳ diệu của “Bayern 13”
Apollo 13 không phải là một sản phẩm ưu tú của khoa học: Chỉ sau 3 ngày rời khỏi bầu khí quyển Trái đất (ngày 11/4/1970), con tàu đã gặp sự cố và khiến các phi hành gia phải đối mặt với cái chết ngoài khoảng không vũ trụ. Thế nhưng hành trình đưa Apollo 13 trở lại Trái đất lại là một câu chuyện vĩ đại về cách con người ta ứng xử khi đứng trên lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, để rồi mở toang cách cửa sự sống từ một khe hy vọng nhỏ hẹp, với sự tỉnh táo và tất nhiên, một chút may mắn.

Sau 9 năm, Bayern mới lại có mặt ở CK Champions League, ảnh Getty
“Bayern 13” đã từng đối diện với cảnh chết đi sống lại nhiều lần ở Champions League mùa này, nhưng điều kỳ lạ là họ vẫn vượt qua khó khăn một cách kỳ diệu. Để rồi họ mở cánh cửa vào Bernabeu với màn trình diễn hóa ra lại dễ dàng nhất ở Champions League năm nay: Lyon đã tự đầu hàng ngay từ lượt đi, với một lối chơi hèn nhát, và nhiệm vụ của Bayern ở lượt về đơn giản chỉ là bóp vụn tinh thần đã bị rối loạn nghiêm trọng của chủ nhà.
Họ càng đá càng mạnh lên?
Bayern đã mạnh lên, hay Lyon quá yếu đuối? Thực tế, vế thứ 2 đóng vai trò không nhỏ trong thắng lợi của thầy trò Van Gaal. Thế nhưng điều ấy không thể phủ nhận những khía cạnh tích cực trong màn trình diễn của Bayern: Khi chiến thắng của họ không còn gây ra quá nhiều tranh cãi như phần lớn những thắng lợi trước đó, và khi “người anh hùng” của họ không phải là những siêu sao như Robben hay Ribery (anh này thậm chí còn vừa nhận án treo giò 3 trận), mà là những cái tên quá đỗi bình dị như Ivica Olic (hat-trick), Thomas Mueller (kiến tạo bàn thứ nhất) và Hamit Altintop (chơi thay Ribery khá ổn trận này và cũng là người chọc khe thông minh cho Olic ghi bàn thứ 2), Bayern rõ ràng đang chứng minh được một phẩm chất tuyệt vời: Chặng đường đến Bernabeu là một hành trình mà họ tự hoàn thiện mình, với khởi đầu rất chậm chạp, nhưng càng chơi càng hay và bây giờ, khi các đội bóng khác hiểu ra sự nguy hiểm trong cái vỏ bình dị ấy, thì đã muộn rồi.
Đó chính là một phẩm chất của nhà VĐ: Chẳng phải ngẫu nhiên khi 3/4 đội bóng lọt vào bán kết Champions League mùa này đều là những CLB đã khởi đầu chậm (Lyon, Inter, Bayern đều chỉ giành được vị trí thứ nhì ở vòng bảng), và trong bóng đá hiện đại, rất khó tìm ra một nhà VĐ có thể chơi hay từ đầu cho đến cuối giải. Có rất nhiều người sẽ không phục bởi những tiểu tiết trên hành trình đến Bernabeu mùa này của Bayern (may mắn, trọng tài), cũng như việc con tàu Apollo 13 không bao giờ nhận được sự thừa nhận như một sự tiến bộ của khoa học vũ trụ. Thế nhưng cách Bayern liên tục vượt qua khe cửa hẹp khi bị đẩy vào thế chân tường để có mặt ở Madrid, xét toàn cục, đã là một điều rất đáng để ngả mũ khâm phục!
|
*Lấy ý tưởng từ bộ phim Apollo 13 (Tom Hanks thủ vai chính là trưởng phi hành đoàn Jim Lovell) kể về một câu chuyện có thật trong lịch sử hàng không vũ trụ Mỹ: Năm 1970, Tàu Apollo 13 do tên lửa Saturn khởi động được phóng lên Mặt trăng. Thế nhưng chỉ sau 3 ngày , tàu Apollo đã bị hỏng hóc nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh sinh tử ấy, các thành viên phi hành đoàn, được sự hỗ trợ từ trung tâm giám sát bay từ Trái đất, đã trở về an toàn sau một hành trình nghẹt thở.
Lyon - Bayern 0-3 Bayern thắng chung cuộc 4-0 Lyon: Lloris - Reveillere, Cris, Boumsong, Cissokho (Gomis 46’) - Gonalons, Makoun - Govou, Delgado (Pjanic 68’), Michel Bastos - Lisandro Lopez (Ederson 79’). Bayern: Butt - Lahm, van Buyten (Demichelis 46’), Badstuber, Contento - Schweinsteiger (Alaba 78’), van Bommel - Robben (Klose 76’), Hamit Altintop - Mueller - Olic. Bàn thắng: Olic 26, 67’, 78’ Thẻ đỏ: Cris 59’
Lần thứ 14 cho người Đức Bayern sẽ chơi trận chung kết thứ 14 của người Đức trong lịch sử Cúp C1/Champions League. “Hùm xám” không những là đại diện giàu thành tích nhất của bóng đá Đức ở Cúp C1/CL với 4 lần VĐ (đứng thứ 4 ở châu Âu, sau Real Madrid 9 lần VĐ, Milan 7 lần, Liverpool 5 lần), mà còn là đội bóng Đức góp mặt trong nhiều trận chung kết nhất, với 6 lần chơi trận đấu cuối cùng (3 lần liên tiếp VĐ từ năm 74-76). Ngoài Bayern, có thêm 5 đội bóng Đức khác từng được chơi trận chung kết C1/CL là Frankfurt, Gladbach, Hamburg, Dortmund và Leverkusen. Chung kết Cúp C1/CL của người Đức Mùa Trận Tỷ số 1959/60 Real Madrid - E. Frankfurt 7-3 1973/74 Bayern - A. Madrid 1-1 (đá lại) Bayern - A. Madrid 4-0 1974/75 Bayern - Leeds 2-0 1975/76 Bayern - St. Etienne 1-0 1976/77 Liverpool - Gladbach 3-1 1979/80 Nottingham - Hamburg 1-0 1981/82 Aston Villa - Bayern 1-0 1982/83 Hamburg - Juventus 1-0 1986/87 Porto - Bayern 2-1 1996/97 Dortmund - Juventus 3-1 1998/99 M.U - Bayern 2-1 2000/01 Bayern - Valencia 1-1 (pen 5-4) 2001/02 Real Madrid - Leverkusen 2-1 Ribery bị treo giò 3 trận Ủy ban kỷ luật của UEFA đã quyết định treo giò tiền vệ người Pháp 3 trận ở Champions League sau tấm thẻ đỏ trong trận bán kết lượt đi với Lyon (Bayern thắng 1-0 nhờ công của Robben), với lỗi giẫm gí vào cổ chân tiền đạo Lisandro Lopez bên phía đội khách. Như vậy với án phạt này, Ribery sẽ không thể có mặt trong trận chung kết diễn ra ở Bernabeu vào ngày 22/5 tới đây và thêm một trận nữa trong màu áo bất kỳ CLB châu Âu nào mà tiền vệ người Pháp đầu quân vào mùa giải năm sau. Bayern sẽ có 3 ngày để kháng án. Bị đuổi 4 người sau 4 trận! Tấm thẻ đỏ của Cris (2 thẻ vàng chỉ trong 1 phút, với tấm thẻ đầu tiên là hệ quả của pha phạm lỗi, và thẻ vàng thứ 2 đến từ việc Cris đã phản ứng lại quyết định của trọng tài bằng cách… vỗ tay tán thưởng) đã khiến Lyon trải qua trận thứ 4 liên tiếp bị đuổi người chỉ trong vòng hơn nửa tháng. Ngày 11/4, Maxime Gonalons nhận thẻ đỏ (cũng 2 thẻ vàng) trong trận hòa Lille 1-1 ở Ligue 1. Ngay sau đó, trong trận hòa 2-2 với Bordeaux, Anthony Reviellere phải nhận thẻ đỏ trực tiếp (Tremoulinas và Jussie bên phía Bordeaux cũng bị đuổi). Ở trận lượt đi với Bayern là Toulalan (2 thẻ vàng), và bây giờ là Cris. Thống kê cho thấy Lyon và Bayern là 2 đội bóng thuộc loại dữ dằn nhất ở Champions League mùa này: Lyon đang dẫn đầu về số thẻ vàng, với 27 lần bị các trọng tài cảnh cáo, và 2 lần nhận thẻ đỏ. Trong khi đó, Bayern dù nhận thẻ vàng ít hơn (21 lần), thì lại đang dẫn đầu về số… thẻ đỏ, với 3 lần cầu thủ của họ bị truất quyền thi đấu. |