(TT&VH) - Trong sự nghiệp bóng đá của mình, có hai thứ Rudi Garcia không ngừng bám đuổi. Đầu tiên là triết lý bóng đá duy mĩ đã ngấm vào máu thịt HLV người Pháp gốc Tây Ban Nha. Garcia thừa hưởng tình yêu bóng đá đẹp từ người cha Jose, từng có nhiều năm thi đấu tại Ligue 1, và đã dành những lời tri ân ông trong ngày nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất nước Pháp. Mục tiêu thứ hai mà HLV 48 tuổi không ngừng theo đuổi là Champions League, giải đấu danh giá nhất trên thế giới.

Hàng công của Lille (áo trắng) mới ghi 9 bàn trong 7 trận mùa này
Mùa giải trước là một thất bại của Rudi Garcia trong lần đầu tiên bước chân vào sân chơi lớn. Rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của Inter, CSKA Moscow và Trabzonspor, Lille với tư cách ĐKVĐ Ligue 1 chỉ thắng duy nhất một trận và xếp bét bảng chung cuộc. Thất bại ấy không khiến Garcia nản lòng, trái lại, nó khiến ông quyết tâm hơn. Champions League vẫn là mục tiêu ưu tiên của Les Douges mùa này. Vì nó mà cựu HLV Le Mans hi sinh những quân bài tốt nhất trên mặt trận Ligue 1 để dồn sức cho 2 trận đấu loại với Copenhagen. Hệ quả là đội bóng miền Bắc nước Pháp đã giành được vé tham dự vòng bảng nhưng chỉ thắng được 1/5 trận ở giải quốc nội và hiện đã rớt xuống nửa sau của BXH.
Đó có thể là lựa chọn rất mạo hiểm của Garcia bởi thực lực của Lille không hề mạnh khi không còn Eden Hazard, người duy nhất có khả năng gây đột biến ở những trận đấu lớn. Hơn nữa, mất đi người nhạc trưởng cũng khiến lối chơi của Les Douges nhiễu loạn. Trong sơ đồ 4-3-3 ưa thích của mình, nhà cầm quân trẻ tuổi đã liên tục xoay vòng để tìm ra “cây đinh ba” phù hợp cho hàng công, Salomon Kalou, Nolan Roux, Dimitri Payet, Tulio De Melo, Gianni Bruno hay Marvin Martin đều đã được thử nghiệm ở 1 trong 3 vị trí ấy nhưng vẫn chưa đem tới lời giải đúng. Bộ đôi De Melo và Roux gần như không tồn tại trên sân khi Lille bị đội bóng đứng gần bét bảng Troyes cầm hòa hồi cuối tuần. Càng tệ hơn khi nhạc trưởng mới Marvin Martin đã dính chấn thương khá nặng và khả năng ra sân đêm nay vẫn còn bỏ ngỏ.
Trận đấu với BATE Borisov đêm nay sẽ khởi đầu chuỗi “Tourmalet” gian khó của Lille. Trong vòng 1 tháng, họ sẽ phải chơi 7 trận, với 3 trận đấu căng thẳng ở Champions League (gặp đại diện Belarus, Valencia, Bayern Munich) và 4 trận đọ sức hứa hẹn nhiều khó khăn ở Ligue 1 (với Lyon, Bordeaux, Ajaccio và Rennes). Đó là tháng để quyết định cả mùa giải. Không cần phải nghi ngờ khát vọng của Lille, với khả năng tài chính eo hẹp, họ vẫn xây sân Grand Metropole mới với sức chứa 5 vạn chỗ. Nhưng giữa giấc mơ và hiện thực luôn tồn tại khoảng cách không dễ lấp đầy.
DỰ ĐOÁN: 2-1
PV