V-League

Từ sự kiện bầu Hiển hợp tác với CLB Porto: Nâng tầm

09/10/2009 14:01 GMT+7 Google News
(TT&VH) - T&T.HN đang thể hiện khát vọng thoát xác với mong muốn có HLV Calisto và mời người của CLB nổi tiếng Porto sang truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm làm bóng đá chuyên nghiệp kiểu châu Âu.  

BĐVN sau 9 mùa giải chuyên nghiệp, đã dần hình thành mô hình phát triển khả dĩ nhất: chuyển giao cho một doanh nghiệp. Với một nền bóng đá còn chập chững lên chuyên, dù các địa phương đã nỗ lực rất nhiều, nhưng phải nhìn thẳng là phần lớn còn vật vã trong việc tìm một doanh nghiệp thực sự có tầm để gắn bó thủy chung.

Bây giờ, AFC đã có chế tài hẳn hoi. Các CLB tham dự V-League đều phải là doanh nghiệp hoạt động một cách độc lập. Như thế, mới đủ điều kiện để tham dự AFC Champions League.

Đạt được cái chuẩn một CLB chuyên nghiệp quốc tế là lập tức phải đối diện hàng loạt bài toán khó giải. Đó là, làm sao buộc bóng đá đẻ ra tiền. Làm sao hòa nhập được với dòng chảy thế giới với những hành động mang tính đột phá, mở đường.

Mùa này, bầu Hiển được coi là thành công với việc SHB.ĐN đoạt chức vô địch V-League, Cúp QG, U21 cùng khả năng đoạt Siêu Cúp rất cao. Thế mà cộng lại, ông Hiển chỉ thu về cỡ 1,3 tỷ. Số tiền ấy chẳng bõ bèn gì so với con số trên 100 tỷ ông đầu tư cho 2 đội bóng. Nếu cứ đầu tư như thế mà không có lãi, chỉ dăm năm sau ông Hiển có giàu cỡ mấy cũng khó mà trụ nổi.


Hợp tác với Porto, bầu Hiển hy vọng sẽ nâng tầm T&T HN và SHB.ĐN

Hôm qua, ông Hiển trải lòng rằng ông đã phải hợp tác với Porto, mời người của họ sang trước mắt bày cho quân của mình cách bắt bóng đá phải đẻ ra tiền. Tất cả ban đầu còn bỡ ngỡ và lo lắng.

Nhưng, chẳng có cách nào khác là phải học hỏi một cách cầu thị, rồi bắt tay vào làm ngay, thay vì chờ thời gian. Tất cả các CLB phải có sự thay đổi từ nhận thức đưa BĐVN vươn ra biển lớn.

Khi một CLB tiếng tăm như Porto chịu cử người đến với bầu Hiển, và nếu họ chịu tin và hợp tác, thì hoàn toàn có thể hy vọng T&T.HN cùng SHB.ĐN được khai sáng về nhiều mặt. Trước đó, Arsenal đã chịu giúp đỡ bầu Đức. Dù Hoàng Anh đang bất đắc chí, nhưng mươi năm nữa thôi, với sự đào tạo bài bản, khoa học, có chất  như hiện nay thì việc đội bóng này lấy lại vị thế cũng không quá lạ.

Hợp tác được với các CLB nổi tiếng nước ngoài, đấy cũng là một bước tiến rất dài. Nói chung, sau AFF Suzuki Cup 2008, BĐVN cần có những sự kiện gây cảm hứng kiểu như Bình Dương  lọt vào bán kết Cúp châu lục, Công Vinh thi đấu ở một giải châu Âu…

Hy vọng, bầu Hiển với đam mê, cùng sở hữu rất nhiều lợi thế thiên thời- địa lợi- nhân hòa ở bóng đá Đà Nẵng, sẽ tiếp tục  làm được thêm điều gì đó có tính đột phá cho BĐVN nếu như hợp tác được với Porto. Ông Hiển chẳng bảo Đà Nẵng là đất thiêng đó sao!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm