(TT&VH) - Ngày ra mắt đội bóng với nhà tài trợ mới VP Bank, bầu Đức một mình một micro cao hứng tuyên bố năm nay HA.GL vô địch! Nghe ông nói không ít người bĩu môi vì năm nào ông cũng nói vô địch rồi để đội bóng lay lất đến độ trụ hạng trước một lượt thầy trò đã ôm nhau mừng húm.
Bầu Đức từ ngày sắm máy bay đến giờ thời gian ông dành cho đội bóng thưa hẳn. Ông hay sang Lào để ký kết tài trợ SEA Games và để khai thác rừng rồi lan sang cả Campuchia, Myanmar… Khác với hồi ông lặn lội sang Thái để mua cầu thủ hoặc xem học viên JMG tại Bangkok rồi mê mẩn nói trợ lý tính đường sang Anh hợp tác mở lò.
Bầu Đức hồi đấy làm bóng đá ra bóng đá còn làm kinh tế ra kinh tế. Không như bây giờ ông tổ chức họp báo đặc kín cả hội trường trong đó phóng viên kinh tế với phóng viên thể thao lẫn lộn cả chuyện banh, chuyện bóng sang chuyện mua nhà HA.GL được ưu đãi hỗ trợ từ VP Bank…
Bầu Đức từ ngày đồng ý cho ông GĐKT Nguyễn Văn Vinh nghỉ thì dàn “lính” còn lại thầy không ra thầy, thợ không ra thợ. Mà việc ông Vinh nghỉ với lý do sức khoẻ rõ ràng chỉ là cái cớ bởi ông Vinh dù nghỉ vẫn ăn lương HA.GL nhưng thừa nhận: “Tôi nói với Ba Đức chúng ta “chia tay” vì không cùng mục đích làm bóng đá nữa!”.
Bầu Đức làm bóng đá giờ tính ngày hái quả và hái cổ phiếu lẫn hái lợi nhuận chứ không như cái hồi thích thì chơi và lỗ cũng chơi. Thế nên ông bầu này có lúc cao hứng lệnh cho lứa HA.GL – Arsenal JMG đá nhau xem cho sướng mắt rồi bình luận đủ kiểu. Cái sướng đấy khác với cái sướng ngồi trên khán đài VIP chờ cầu thủ ghi bàn và đội nhà thắng là xả xuống móc tiền tươi ra thưởng.
Bầu Đức độc thoại thì miệng vẫn cứ “HA.GL mùa này vô địch!” chỉ để cho sướng chứ thừa biết qua việc cân, đo, đong, đếm đồng tiền cho bóng đá. Cứ nhìn HA.GL thua B.Bình Dương tại “tiểu Emirates” mà bầu Đức vẫn tỉnh thì biết ông bầu này tính kiểu gì.
Hai chức vô địch với bầu Đức có lẽ là đã quá đủ. Nó cũng giống bầu Thắng cũng có cú đúp vô địch rồi bán nhiều hơn mua.
Còn bao nhiêu ông bầu cũng có cùng tư tưởng đấy sau vài mùa làm bóng đá và xác định không thể lấy bóng đá nuôi bóng đá?
NGUYỄN NGUYÊN