(TT&VH Online) – Cựu thủ thành của Arsenal Jens Lehmann vừa có một phát biểu gây sốc khi cho rằng Man City đang chơi một thứ bóng đá tẻ nhạt và Champions League sẽ hay hơn khi không còn sự hiện diện đội bóng đang dẫn đầu Premier League.

Với 14 trận bất bại kể từ đầu mùa trong đó có tới 12 chiến thắng và chỉ 2 trận hòa, Man City đang dẫn đầu Premier League một cách thuyết phục với 38 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai, M.U, tới 5 điểm. Điều ấn tượng hơn cả ở đội bóng của HLV Roberto Mancini là họ đã ghi tới 48 bàn sau 14 trận bằng một lối đá phóng khoáng được ví như của Barca. Tuy vậy, màn trình diễn này của Man City vẫn chưa thuyết phục được Lehmann, người đã tham gia bình luận trên một kênh truyền hình của Đức trong trận Man City thắng Bayern Munich 2-0 hôm thứ Tư vừa qua tại Champions League. Dù thắng Bayern 2-0 trên sân Etihad, nhưng do Napoli cũng vượt qua Villarreal với tỷ số tương tự nên Man City đã không thể vượt qua vòng bảng Champions League và phải chấp nhận xuống chơi ở Europa League như người hàng xóm M.U.
“Man City đang chơi một thứ bóng đá rất, rất tẻ nhạt. Họ chỉ khiến các đối thủ của mình buồn ngủ bằng cách kiểm soát nhiều bóng. Nhưng thành thực mà nói, lối chơi đó không đòi hỏi nhiều tính chiến thuật. Cách mà Man City chơi bóng giống như bất cứ một đội nghiệp dư nào, chỉ có điều không phải trên mặt có tốt như thế này. Họ chỉ tập trung số lượng lớn cầu thủ phía sau quả bóng, chẳng hạn như 5 chọi với 2 của đối phương và chỉ di chuyển xung quanh bóng. Bàn thắng chỉ đến với họ trong một tình huống may mắn nào đó”, Lehmann nhận định về lối chơi của Man City trên kênh Sky.
“Họ kiểm soát bóng gần như mọi lúc mặc dù bên nửa phần sân của họ chẳng có gì xảy ra cả. Đó là một sự hổ thẹn bởi đây không phải là bóng đá Anh điển hình. Napoli có khát khao trong lối chơi và tôi thích họ. Thật tốt khi Napoli đi tiếp bởi tôi không muốn nhìn thấy Man City ở Champions League”.
Không chỉ chê lối chơi của Man City, thủ thành rất hay gây tranh cãi người Đức còn chỉ trích cả các CĐV của sân Etihad. “Chẳng có sự sống nào cả trên SVĐ này. Sân như chết rồi bởi các CĐV quá im ắng.
Vũ Mạnh