(TT&VH) - Ibra đã tịt ngòi 5 trận liên tiếp. Barca đã thắng cả 5 trận ấy. Nghĩa là Barca vẫn hoàn toàn có thể giành chiến thắng mà không cần tới sự tỏa sáng của tiền đạo đắt giá người Thụy Điển. Tuy nhiên, nếu Barca còn muốn các danh hiệu, thì chuyện như thế này không thể kéo dài.
Ibra không còn là Ibra
Không ai nhớ nổi lần cuối cùng Ibra thực sự bùng nổ là khi nào nữa. Có lẽ, trận đấu mà Ibra để lại ấn tượng rõ nét nhất chính là trận Siêu kinh điển lượt đi, khi anh vừa vào sân đã ghi bàn mang lại chiến thắng cho đội chủ sân Nou Camp. Từ đó tới nay, Ibra còn ghi thêm được 4 bàn nữa, nhưng đó đều là những bàn thắng chẳng có gì để nói. À, cũng có cái để nói, nhưng không được tích cực cho lắm. Trước khi Ibra thực hiện thành công quả penalty mang lại chiến thắng tối thiểu cho Barca trong trận derby xứ Catalunya, Xavi được cho là đã cố tình ngã. Các góc quay chậm đều cho thấy trung vệ Baena của Espanyol đã kéo áo Xavi, nhưng liệu lực kéo có đủ lớn để khiến Xavi ngã vật ra hay không thì chỉ có mình tiền vệ mang áo số 6 của Barca biết.
Ibra không còn là Ibra
Không ai nhớ nổi lần cuối cùng Ibra thực sự bùng nổ là khi nào nữa. Có lẽ, trận đấu mà Ibra để lại ấn tượng rõ nét nhất chính là trận Siêu kinh điển lượt đi, khi anh vừa vào sân đã ghi bàn mang lại chiến thắng cho đội chủ sân Nou Camp. Từ đó tới nay, Ibra còn ghi thêm được 4 bàn nữa, nhưng đó đều là những bàn thắng chẳng có gì để nói. À, cũng có cái để nói, nhưng không được tích cực cho lắm. Trước khi Ibra thực hiện thành công quả penalty mang lại chiến thắng tối thiểu cho Barca trong trận derby xứ Catalunya, Xavi được cho là đã cố tình ngã. Các góc quay chậm đều cho thấy trung vệ Baena của Espanyol đã kéo áo Xavi, nhưng liệu lực kéo có đủ lớn để khiến Xavi ngã vật ra hay không thì chỉ có mình tiền vệ mang áo số 6 của Barca biết.

Ibra đã lâu không tìm thấy mành lưới đối phương
Bàn thắng gây tranh cãi ấy cũng chính là bàn thắng gần nhất mà Ibra ghi được cho Barca trong khuôn khổ Liga, nghĩa là quãng thời gian tịt ngòi của Ibra đã kéo dài được gần 2 tháng. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với tiền đạo người Thụy Điển trong kỳ nghỉ Giáng sinh, nhưng thực sự là từ sau khi trở lại, anh đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Tính hợp lý và sự tinh tế trong từng động tác xử lý đã biến đi đâu hết. Những pha khống chế của Ibra thường đẩy bóng đi quá xa tầm kiểm soát của anh và do đó, kéo anh vào một cuộc tranh chấp mới không đáng có. Những cú chạm bóng của Ibra cũng không đưa bóng tới vị trí thuận lợi để anh có thể thực hiện ngay ý đồ tiếp theo. Và trên hết là sự vô duyên trước khung thành. Hoặc anh chậm quá. Hoặc nhanh quá.
Barca cần Ibra sớm trở lại
Tính cả trận gặp Gijon mới đây, số trận tịt ngòi của Ibra trên hai mặt trận Liga và Cúp Nhà Vua đã lên tới con số 5. Cả 5 trận ấy Barca đều giành thắng lợi, và thậm chí còn có tới 3 trận trong đó ghi được từ 3 bàn thắng trở lên. Đó là các trận gặp Tenerife (5-0), Sevilla (4-0) hay Valladolid (3-0). Thế có nghĩa là Barca vẫn có thể thắng mà không cần tới Ibra? Đúng mà không đúng. Đúng là trong thời gian Ibra "vắng mặt", Barca vẫn còn những người khác biết cách chọc thủng lưới đối phương. Messi đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một cây săn bàn chủ lực khi ghi tới 6 bàn. Ngoài ra, những Alves, Pedro hay Xavi cũng rất biết cách lên tiếng khi cần. Nhưng chuyện này không thể kéo dài được. Messi ghi bàn rất hay, nhưng chỉ là khi người ta không nhìn về anh như một "số 9"
Quan sát Barca và Ibra trong thời gian qua có thể thấy rõ chuyện Ibra tịt ngòi hoàn toàn chỉ là vấn đề của riêng anh. Rất có thể, vấn đề ấy liên quan tới tâm lý, bởi giờ không phải là lúc mang lý do cần thích nghi ra để bao biện. Sau một vài trận thi đấu không tốt, rồi lại bị Guardiola "xạc" cho mấy bận vì tội thi đấu quá xa vòng cấm và phạm lỗi nhiều một cách không cần thiết, Ibra bắt đầu mất tự tin và từ mất tự tin đi tới chỗ mất cảm giác với bóng. Có vẻ như Guardiola cũng đã nhìn ra được vấn đề của Ibra. Dạo gần đây, ông vẫn hay dành ra ít phút trước mỗi buổi tập để nói chuyện riêng với Ibra. Tiền đạo người Thụy Điển rõ ràng là đang cần niềm tin hơn bao giờ hết, và có lẽ đó cũng chính là thứ Guardiola đang cố đem lại cho anh.
Barca cần Ibra sớm trở lại
Tính cả trận gặp Gijon mới đây, số trận tịt ngòi của Ibra trên hai mặt trận Liga và Cúp Nhà Vua đã lên tới con số 5. Cả 5 trận ấy Barca đều giành thắng lợi, và thậm chí còn có tới 3 trận trong đó ghi được từ 3 bàn thắng trở lên. Đó là các trận gặp Tenerife (5-0), Sevilla (4-0) hay Valladolid (3-0). Thế có nghĩa là Barca vẫn có thể thắng mà không cần tới Ibra? Đúng mà không đúng. Đúng là trong thời gian Ibra "vắng mặt", Barca vẫn còn những người khác biết cách chọc thủng lưới đối phương. Messi đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một cây săn bàn chủ lực khi ghi tới 6 bàn. Ngoài ra, những Alves, Pedro hay Xavi cũng rất biết cách lên tiếng khi cần. Nhưng chuyện này không thể kéo dài được. Messi ghi bàn rất hay, nhưng chỉ là khi người ta không nhìn về anh như một "số 9"
Quan sát Barca và Ibra trong thời gian qua có thể thấy rõ chuyện Ibra tịt ngòi hoàn toàn chỉ là vấn đề của riêng anh. Rất có thể, vấn đề ấy liên quan tới tâm lý, bởi giờ không phải là lúc mang lý do cần thích nghi ra để bao biện. Sau một vài trận thi đấu không tốt, rồi lại bị Guardiola "xạc" cho mấy bận vì tội thi đấu quá xa vòng cấm và phạm lỗi nhiều một cách không cần thiết, Ibra bắt đầu mất tự tin và từ mất tự tin đi tới chỗ mất cảm giác với bóng. Có vẻ như Guardiola cũng đã nhìn ra được vấn đề của Ibra. Dạo gần đây, ông vẫn hay dành ra ít phút trước mỗi buổi tập để nói chuyện riêng với Ibra. Tiền đạo người Thụy Điển rõ ràng là đang cần niềm tin hơn bao giờ hết, và có lẽ đó cũng chính là thứ Guardiola đang cố đem lại cho anh.
V.C