Cách đây vài ba năm, một vị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF)
có phát biểu đại ý là "Trình độ VFF thấp hơn mặt bằng chung của xã
hội". Cũng cách đây vài năm, khi dư luận báo chí đặt nhiều câu hỏi về
những trận đấu có mùi, tiêu cực trong bóng đá Việt Nam, các vị lãnh đạo
VFF đã trả lời (hay vặn lại phóng viên): "Bằng chứng đâu?". Nhiều người
coi đó là bằng chứng về "sự chậm phát triển" của VFF. Hồi đó, dù là
người ham xem bóng đá, tôi đã quyết định không đọc báo B. - Cơ
quan ngôn luận của VFF nữa.
Bên lề một kỳ họp Quốc hội nào đó (tôi không nhớ chính xác), khi được hỏi về dư luận chạy chức, ngài Bộ trưởng Nội vụ đã tuyên bố với các phóng viên: "Nếu ai chỉ cho chúng tôi ai, ở đâu có hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng pháp luật". Rồi câu nói "Nếu phát hiện sai phạm đến đâu chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý đúng pháp luật" đã thành phương châm trả lời phỏng vấn của nhiều vị quan chức. Đôi khi nghe những câu trả lời đó, các ngón tay cũng cảm thấy ngứa vì muốn gõ một comment nào đó. Nhưng rồi mải kiếm ăn nên sự kiện cũng nguội đi.
Cho đến ngày hôm qua (09/09/08), chương trình thời sự tối của VTV có phát một phóng sự ngắn về tình trạng ô nhiễm môi trường quanh khu công nghiệp một tỉnh phía nam. Ông phó Giám đốc sở Tài nguyên-Môi trường, khi được phỏng vấn về vai trò của cơ quan quản lý, đã vặn lại phóng viên "Người ta là ai? Em có bắt được quả tang doanh nghiệp nào xả nước thải có chứa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe không?".
Đến đây, tôi quyết định phải minh oan cho VFF. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải biểu dương "tinh thần vì sự phát triển cộng đồng" của VFF, do VFF đã đi trước cả xã hội trong việc đầy mạnh phong trào "toàn dân tham gia tố giác tội phạm" và thực hiện chủ trương "nhà nước của dân".
VFF không thể bị coi là chậm hơn xã hội như vị Cựu Chủ tịch nọ đã nói.
Bên lề một kỳ họp Quốc hội nào đó (tôi không nhớ chính xác), khi được hỏi về dư luận chạy chức, ngài Bộ trưởng Nội vụ đã tuyên bố với các phóng viên: "Nếu ai chỉ cho chúng tôi ai, ở đâu có hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng pháp luật". Rồi câu nói "Nếu phát hiện sai phạm đến đâu chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý đúng pháp luật" đã thành phương châm trả lời phỏng vấn của nhiều vị quan chức. Đôi khi nghe những câu trả lời đó, các ngón tay cũng cảm thấy ngứa vì muốn gõ một comment nào đó. Nhưng rồi mải kiếm ăn nên sự kiện cũng nguội đi.
Cho đến ngày hôm qua (09/09/08), chương trình thời sự tối của VTV có phát một phóng sự ngắn về tình trạng ô nhiễm môi trường quanh khu công nghiệp một tỉnh phía nam. Ông phó Giám đốc sở Tài nguyên-Môi trường, khi được phỏng vấn về vai trò của cơ quan quản lý, đã vặn lại phóng viên "Người ta là ai? Em có bắt được quả tang doanh nghiệp nào xả nước thải có chứa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe không?".
Đến đây, tôi quyết định phải minh oan cho VFF. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải biểu dương "tinh thần vì sự phát triển cộng đồng" của VFF, do VFF đã đi trước cả xã hội trong việc đầy mạnh phong trào "toàn dân tham gia tố giác tội phạm" và thực hiện chủ trương "nhà nước của dân".
VFF không thể bị coi là chậm hơn xã hội như vị Cựu Chủ tịch nọ đã nói.
Lam Châu