(TT&VH) - Việc khai tử mô hình tổ chức, điều hành giải cũ và cả HĐTT QG cũ, suy cho cùng cũng bắt nguồn từ ngòi nổ trọng tài. Đấy là “ông vua” Trần Công Trọng đè ngửa HP.HN trên sân Lạch Tray (vòng 23) khiến HP.HN đòi bỏ cuộc, và thực tế là nghỉ chơi thật. Sự uất ức của HP.HN chưa nguôi, thì ngay vòng sau, đến lượt TT Nguyễn Văn Quyết đã “hiên ngang hạ gục” B.BD trên sân Gò Đậu, cũng trận gặp V.Hải Phòng. Chúng ta cũng từng biết, bóng đá VN trải qua cuộc mổ xẻ khốc liệt năm 2005, cũng bắt đầu từ công tác TT. Hàng loạt ông vua đã bị pháp luật sờ gáy, từ nút thắt mang tên Lương Trung Việt….
Nói thế để thấy, chừng nào công tác TT sạch lên, đội ngũ TT sạch ra, thì mới hy vọng cuộc cách mạng bóng đá nước nhà gặt hái hiệu quả.
TT Trần Công Trọng, một trong những ông “vua áo đen” gây tai tiếng nhất ở sân cỏ
VN trong mùa giải 2011. Ảnh: VSI
Chúng tôi dùng từ TT “hiên ngang hạ gục” đội bóng, bởi tính chất quá coi thường kỷ cương, chà đạp lên dư luận cả nước, sẵn sàng giết chết nỗ lực cũng như tiền bạc của cả đội bóng, trong cung cách điều hành và tư tưởng hành nghề của một bộ phận TT ta.
Ban trọng tài: Chiếc áo có làm nên thầy tu… Hội đồng trọng tài (HĐTT QG) và ban Trọng tài (BTT) chỉ tạo nên sự khác biệt đích thực, nếu như bộ máy BTT đồng thuận, tâm sáng, có năng lực. Họ phải thiết lập được kỷ cương qua các chế tài như thưởng phạt công tâm, nghiêm mình. Quan trọng hơn, phải giám sát được đội ngũ TT để không bị qua mặt và làm loạn. Nếu không làm được điều đó, BTT cũng chỉ là biến thể của HĐTT QG trước đây mà thôi. |
Nghiệt nỗi, hết mùa này đến mùa khác, HĐTT QG luôn biện giải TT thế hệ sau năm 2005 còn quá ít thời gian để hoàn thiện mình. Thực ra, trình độ TT ta không quá tệ. Chúng tôi không tin rằng trong 6 mùa giải qua, một thế hệ TT lại kém thông minh đến mức độ trình độ chuyên môn cứ giẫm chân tại chỗ. TT sinh cỡ 1975 đến 1979 vẫn bị coi là trẻ, đấy là một cách nghĩ rất buồn cười và thể hiện rõ nhất sự bao biện.
Mỗi sai sót đều đẩy cho chuyên môn (kể cả sai lè như TT Công Trọng và Văn Quyết), vậy thì quá dễ hiểu khi sai lầm tư tưởng vẫn bị chính những người có trách nhiệm quản lý đội ngũ TT phớt lờ. Hoặc, có xử lý cũng kiểu giơ cao đánh khẽ, rồi tiếp tục đưa vào sử dụng.
Rất nhiều ông bầu đã thể hiện quan điểm, trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi VPF mới ra đời, họ không tiếc tiền để cải thiện chế độ cho đội ngũ TT tăng đột biến. Họ không sợ TT dốt (về chuyên môn). Thay vào đó, ngán nhất vẫn là TT không thay đổi nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình vì sự phát triển chung của bóng đá nước nhà. Có nghĩa, lực lượng TT vẫn không tạo được niềm tin tưởng rằng cái tâm đã sáng. Khi đã thế, thì tiền bao nhiêu cho đủ để thỏa mãn những TT tư tưởng đã trót bị nhuốm chàm?
Cho đến thời điểm này, thì câu hỏi bao giờ lực lượng TT ta cơ bản tâm sáng, vẫn chưa có lời đáp.
NGỌC HÒA