Các ĐTQG

Bản lĩnh ông “Tô”, bản lĩnh Việt

15/12/2009 09:31 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Phút thứ 27, Singapore có bàn vượt lên dẫn, khi trước đó họ đã có cú sút dội xà ngang. Kỷ niệm buồn SEA Games 2007 lại như ùa về. Tất cả đều thấy, HLV Calisto gần như không có phản ứng gì sau bàn thua. Trên khán đài, CĐV Việt Nam vẫn hát. Niềm tin bất diệt, khi chúng ta ý thức được khả năng của mình.

1. Vào trận được chừng 10 phút, HLV Calisto hiệu lệnh dịch chuyển đội hình. Theo đó, Thanh Bình dạt ra biên trái, để Tiến Thành bó vào trong. Đây là ý tưởng chủ đạo của phù thủy người Bồ Đào Nha, cho trận đấu với U23 Singapore.

Người “Sing” quáng quàng, khi đã mục kích săn Thanh Bình, tiền đạo rất có duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng của họ, bây giờ lại chẳng biết tìm Bình ở đâu. Và điều gì đến phải đến. “Hung thần” Thanh Bình nhô cái đầu lên, sau cú đá phạt từ tình huống bóng chết gần khu phạt góc, và 1 – 1 (5 phút sau khi Singapore có bàn thắng). Khi Singapore chưa kịp hoàn hồn, Thanh Hưng, với cú dốc bóng dũng mãnh vào trong và một đường tỉa bóng rất vừa chân cho Tiến Thành. 2 – 1, phút 40, Việt Nam đã là đội dẫn trước. Đến nước này, U23 Singapore mới loạn thực sự.


Khả năng thực thi ý đồ, cũng như bản lĩnh thi đấu của U23 Việt Nam không
 thua kém lứa đàn anh ở ĐTVN. Ảnh: TTXVN


Điều gì đã xảy ra, với quân lệnh của HLV Calisto?! Bàn thắng và bàn thắng! Hai pha lập công cuối cùng, của 2 cầu thủ cùng tên Ngọc Anh (Chu Ngọc Anh và Nguyễn Ngọc Anh, những người vào sân trong hiệp nhì), góp phần tô đậm chiến thắng cho U23 Việt Nam. Với HLV Calisto, bất cứ học trò nào cũng có thể là người hùng. Không có người thừa trong hàng ngũ U23 Việt Nam, chinh chiến trên đất Lào.

Người Việt Nam am tường, có thể đoán được ý tưởng của HLV Calisto, nhưng dân Singapore thì không! Ông “Tô” hơn người thường ở chỗ ấy. Và trận đấu chiều qua, HLV người Bồ Đào Nha ăn đứt đồng nghiệp Terry Pathmanathan, không chỉ ở bản lĩnh, mà còn là cái tài điều binh khiển tướng.

2. Chứng kiến cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của U23 Việt Nam, có một chi tiết không mới. Đó là bản lĩnh của các cầu thủ, điều mà lứa các cầu thủ đàn anh ở ĐTVN đã từng sở hữu, trong chiến tích vô địch Đông Nam Á, gần 1 năm về trước. U23 Việt Nam đã chơi rất đĩnh đạc, ngay cả khi bị đối phương dẫn trước. Phải, chỉ cần chơi được theo cách của mình, chiến thắng sẽ tự nhiên đến. Lời thầy “Tô” vẫn văng vẳng ở đâu đây.

Có thể nói, khả năng thực thi ý đồ, cũng như bản lĩnh thi đấu, U23 Việt Nam không thua kém lứa đàn anh ở ĐTVN. Nói thế cũng không quá lời. U23 Việt Nam thẳng tiến đến trận cuối cùng và màu vàng của chiếc HC một kỳ SEA Games, đang hiện rõ hơn bao giờ hết.

TÙY PHONG (từ Vientiane)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm