V-League

Chí Công đã làm gì ở Pleiku?

02/03/2010 11:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Có mặt rất thường xuyên ở những điểm nóng trên sân, Chí Công cho thấy mình đã là một tay chơi thứ thiệt, chứ không “lúa” như hồi đầu mới rời Cần Thơ lên đất Thủ lập nghiệp. Tính máu chiến của trung vệ B.BD là có thừa, nếu chúng ta được mục sở thị trận đấu ở Pleiku, hôm Chủ nhật. Nhưng chưa hết…

“Tôi đang tìm trên mạng xem trận đấu HA.GL – B.BD, có anh phóng viên nào chụp được tấm ảnh trung vệ Chí Công của B.BD trỏ ngón tay thối lên khán đài không”, người viết đã nhận được dòng nhắn như thế, từ một CĐV ngồi bên khán đài B, người tận mắt chứng kiến hình ảnh phi thể thao này.

Theo tả lại rất chi tiết của M.T, hiện đang là nhân viên “IT” (quản trị mạng) của một Công ty có trụ sở ở Pleiku – Gia Lai, Chí Công không chỉ làm điều đó 1 lần, mà những 2 lần. Nó diễn ra ở các phút 75 và 89, thời điểm trước khi xảy ra hỗn chiến. Một vài CĐV đã nhanh tay móc điện thoại ra chụp lại, nhưng không kịp.


Trung vệ Chí Công của B.BD (số 4)

“Anh ta (tức Chí Công) đã cố tính chọc tức khán giả. Mỗi lần như thế, Chí Công vừa đi lùi, vừa đưa ngón tay thối hướng về phía khán đài B. Phải nói rằng, khán giả Pleiku quá hiền, chứ nếu ở Nghệ An hay Hải Phòng, phản ứng của người xem sẽ khác. Tôi cho rằng, việc trung vệ đội khách chỉ “ăn” một chiếc dép từ khán đài vào mặt, là quá nhẹ. Mặc dù vậy, Chí Công đã nằm vật xuống sân, tỏ vẻ đau đớn…”, M.T nói tiếp.

Nếu BTC tìm ra bằng chứng Chí Công có những hành động phi thể thao như tố giác của khán giả, có thể trung vệ này sẽ bị phạt nặng. Hãy hỏi Danh Ngọc (M.Nam Định) và Ngũ Chí Thắng (cựu đội trưởng TP.HCM trước đây)…, tất sẽ biết.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm