Bóng đá Việt

Bán kết Cúp QG, SHB.Đà Nẵng- B.Bình Dương 3-3 (pen. 3-0): Trời định

30/07/2009 08:53 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cả 3 cú dứt điểm trên chấm luân lưu của B.BD đều bị thủ môn Đức Cường cản phá thành công là điều kỳ lạ khiến ngay cả thầy trò Huỳnh Đức lẫn khán giả nhà cũng không tin nổi.

Hôm qua là một trận đấu mang đậm dấu ấn của Huỳnh Đức. Có lẽ sau những món nợ khó nuốt trước B.BD, ông thầy trẻ thừa biết phải có độc chiêu mới hy vọng đả bại được dàn cầu thủ quái và thiện chiến như nhà ĐKVĐ. Nhìn đội hình ra sân của SHB.ĐN, mới thấy Huỳnh Đức “làm động tác giả” khá giỏi. Ông tung Quốc Vinh thay Văn Học ở vị trí hậu vệ trái. Molina, Nguyễn Rogerio ngồi ghế dự bị. Anh Phúc mài mòn trên ghế dự bị từ đầu giải đến nay xuất hiện trong vai trò tiền đạo. Có nghĩa ông Đức chấp B.BD 2 ngoại binh khi chỉ tung mỗi Merlo vào thành phần xuất phát. Nhìn đội hình tơi tả đó thật ái ngại. Và chẳng lạ gì khi B.BD dễ dàng làm chủ thế trận. Lẽ ra họ dẫn 2 bàn sớm nếu cú dứt điểm của Vũ Phong ở phút thứ 6 không dội cột. Sau tình huống này, chẳng khó cảm nhận rất rõ các cầu thủ đội khách chẳng coi SHB.ĐN ra gì.
 
SHB.ĐN (phải) đã lấy lại cả vốn lẫn lời. Ảnh: Nguyệt Lê
 
Nhưng phút thứ 10, Huỳnh Đức bắt đầu tung át chủ bài Nguyễn Rogerio vào sân. Đầu hiệp 2 rút Quốc Vinh ra, thay bằng tuyển thủ QG Văn Học. Tiếp đó là Molina cũng được tung vào sân. Sự có mặt của Nguyễn Rogerio chẳng những giúp khu trung tuyến của chủ nhà mạnh hơn (Công Minh và Hữu Thắng chơi mờ nhạt), mà còn thổi bùng cảm hứng trong lối chơi toàn đội. Tóm lại, những thay đổi của Huỳnh Đức đã mang lại sự bất ngờ, đẩy B.BD từ tự tin lâm vào thế lúng túng. B.BD chỉ thực sự chơi có nét ở 10 phút cuối trận đấu.

Phila
ni mở tỷ số phút thứ 4. Năm phút sau, Merlo san bằng 1-1. Phút 15, Huỳnh Quốc Anh đưa đội nhà vươn lên, đánh dấu màn “đuổi bắt” vô cùng ngoạn mục. Khi đội khách đã nghĩ đến trận thua, thì Philani hoàn thành cú hattrick bằng bàn thắng ở phút cuối cùng trận đấu, đưa hai đội đến chấm phạt đền để phân định vé vào chung kết.

Trong hoàn cảnh ghi bàn trước rồi liên tiếp bị đẩy vào thế rượt đuổi như thế, pha gỡ hoà 3-3 đã làm sống dậy từ BHL đến toàn cầu thủ B.BD. Họ reo hò phấn khích. Thế nhưng, chỉ chục phút sau tất cả đã đổ sụp xuống sân.

Trường Giang tiên phong đá quả 11m đầu tiên. Anh lững thững đi đến vị trí, chạy lấy đà khá chậm rồi tung cú sút quá lành để thủ thành Đức Cường cản phá. Nạn nhân kế tiếp của Đức Cường là cầu thủ trẻ Đức Thiện. Đau nhất là Philani. Anh đã 3 lần hạ đo ván thủ môn SHB.ĐN trong trận, nhưng trên chấm luân lưu lại không thắng nổi. Khó ai tin với B.BD lại có thể hỏng 3 quả phạt đền liên tiếp.

Lạ ở chỗ, người hùng của SHB.ĐN lâu lắm rồi mới được bắt chính, nhưng lại có những khoảnh khắc xuất thần khiến ai cũng “sững cả người”. Đấy cũng thể hiện cái vận của SHB.ĐN, khi mùa này rất nhiều vị trí phụ đã cứu Huỳnh Đức không ít lần, nói gì Đức Cường. Cuối cùng là cái sân Chi Lăng, thực sự là “địa linh” của người Đà Nẵng. Sân này đã kinh qua đủ đối thủ nhưng không để đội nhà nếm mùi thất bại. Tổng cộng 38 điểm đạt được (11 trận đạt 29 điểm ở V-League, 9 điểm ở Cúp QG) là kỷ lục thực sự mà có lẽ còn lâu mới có đội khác xô đổ. Vậy thì B.BD thua ở một trận đấu tối quan trọng với SHB.ĐN, có gì lạ đâu.

Nhìn cảnh đến 4 cầu thủ B.BD lếch thếch đi dép lê lên nhận HCĐ mà cám cảnh! Vận khí đã đến với SHB.ĐN thật. Ngay cả B.BD dốc vốn cho giải Cúp vẫn bị vượt qua thì Thể Công khó mà đủ sức ngăn cản cú đúp của đội bóng sông Hàn năm nay. Trận chung kết Cúp QG – The Vissai Cement Cup 2009 sẽ diễn ra vào ngày 29/8/2009.
 
* Bàn thắng: Merlo S. Gaston 9', 87', Quốc Anh 15'; Philani 4', 84', 89'.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm