(TT&VH Online) – Bóng đá Anh đang đứng trước nguy cơ vắng mặt tại vòng bán kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2003 trừ khi hai đại diện còn lại của xứ sở sương mù ở vòng Tứ kết là M.U và Arsenal làm nên chuyện trong trận lượt về bởi cả hai đang ở trong tình thế hết sức khó khăn.
Premier League đã từng đóng góp tới 3 trong 4 đại diện ở vòng bán kết Champions League ở 3 mùa giải gần nhất, nhưng sự thống trị của bóng đá Anh ở đấu trường danh giá nhất châu Âu đã không còn tồn tại ở mùa bóng này khi có tới 6 quốc gia hiện diện ở vòng Tứ kết lần đầu tiên kể từ mùa giải 1998/1999. Bóng đá Anh chỉ còn hai đại diện ở vòng 8 đội mạnh nhất là M.U và Arsenal bởi Chelsea đã bị loại bởi Inter ở vòng 1/8, trong khi Liverpool thậm chí còn không qua nổi vòng bảng. Cả M.U và Arsenal đang phải đối mặt với một núi khó khăn trong trận lượt về trước Bayern Munich và Barca.

Cả M.U (phải) và Arsenal đều phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong trận lượt về. Ảnh: GettyTrên sân Old Trafford, M.U sẽ phải lật ngược tình thế trước Bayern Munich mà không có chân sút chủ lực Wayne Rooney sau khi đã để thua 1-2 trong trận lượt đi. Dù M.U từng có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Bayern trong trận chung kết Champions League năm 1999 với hai bàn thắng được ghi ở phút bù giờ, nhưng nên nhớ đây là chiến thắng duy nhất của “Quỷ đỏ” trước đội bóng Đức trong 8 lần gặp nhau gần nhất.
Đội bóng của Sir Alex Ferguson cũng chưa từng đánh bại một đội bóng Đức nào trên sân nhà trong khuôn khổ các trận đấu loại trực tiếp ở Champions League. Ở giải vô địch quốc nội cuối tuần qua, M.U và Bayern cũng có những kết quả tương phản. Trong khi Bayern đánh bại đội đầu bảng Schalke 2-1 để vươn lên dẫn đầu Bundesliga, thì M.U đã thất thủ 1-2 trước Chelsea, đồng thời đánh mất ngôi đầu vào chính tay đối thủ.
Trong khi đó, đại diện còn lại của bóng đá Anh, Arsenal cũng phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn khác khi phải đánh bại Barca, hoặc có một trận hòa với tỷ số cao (3-3 trở lên, nếu hòa 2-2 hai đội sẽ đá hiệp phụ) ngay trên sào huyệt của đối phương. Một nhiệm vụ gần như bất khả thi đối với thầy trò Arsene Wenger khi họ phải hành quân tới Nou Cam mà không có 3 trụ cột Fabregas, Arshavin và Gallas vì chấn thương.
Barca, dù cũng có những vấn đề của riêng mình khi cặp trung vệ Pique-Puyol bị treo giò, còn Ibrahimovic nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài vì chấn thương, nhưng họ vẫn có thể trông đợi vào sự tỏa sáng của Lionel Messi, người đã ghi 19 bàn trong 29 trận gần nhất tại Champions League, một hiệu suất đáng nể đối với một cầu thủ thường xuyên phải đá cánh.
Rõ ràng, viễn cảnh bóng đá Anh vắng bóng tại bán kết Champions League mùa này không còn quá xa vời. Nếu điều này xảy ra, đó sẽ là một đòn đau giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của giải đấu được coi là hấp dẫn và giàu có nhất thế giới.
Premier League đã từng đóng góp tới 3 trong 4 đại diện ở vòng bán kết Champions League ở 3 mùa giải gần nhất, nhưng sự thống trị của bóng đá Anh ở đấu trường danh giá nhất châu Âu đã không còn tồn tại ở mùa bóng này khi có tới 6 quốc gia hiện diện ở vòng Tứ kết lần đầu tiên kể từ mùa giải 1998/1999. Bóng đá Anh chỉ còn hai đại diện ở vòng 8 đội mạnh nhất là M.U và Arsenal bởi Chelsea đã bị loại bởi Inter ở vòng 1/8, trong khi Liverpool thậm chí còn không qua nổi vòng bảng. Cả M.U và Arsenal đang phải đối mặt với một núi khó khăn trong trận lượt về trước Bayern Munich và Barca.

Cả M.U (phải) và Arsenal đều phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong trận lượt về. Ảnh: Getty
Đội bóng của Sir Alex Ferguson cũng chưa từng đánh bại một đội bóng Đức nào trên sân nhà trong khuôn khổ các trận đấu loại trực tiếp ở Champions League. Ở giải vô địch quốc nội cuối tuần qua, M.U và Bayern cũng có những kết quả tương phản. Trong khi Bayern đánh bại đội đầu bảng Schalke 2-1 để vươn lên dẫn đầu Bundesliga, thì M.U đã thất thủ 1-2 trước Chelsea, đồng thời đánh mất ngôi đầu vào chính tay đối thủ.
Trong khi đó, đại diện còn lại của bóng đá Anh, Arsenal cũng phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn khác khi phải đánh bại Barca, hoặc có một trận hòa với tỷ số cao (3-3 trở lên, nếu hòa 2-2 hai đội sẽ đá hiệp phụ) ngay trên sào huyệt của đối phương. Một nhiệm vụ gần như bất khả thi đối với thầy trò Arsene Wenger khi họ phải hành quân tới Nou Cam mà không có 3 trụ cột Fabregas, Arshavin và Gallas vì chấn thương.
Barca, dù cũng có những vấn đề của riêng mình khi cặp trung vệ Pique-Puyol bị treo giò, còn Ibrahimovic nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài vì chấn thương, nhưng họ vẫn có thể trông đợi vào sự tỏa sáng của Lionel Messi, người đã ghi 19 bàn trong 29 trận gần nhất tại Champions League, một hiệu suất đáng nể đối với một cầu thủ thường xuyên phải đá cánh.
Rõ ràng, viễn cảnh bóng đá Anh vắng bóng tại bán kết Champions League mùa này không còn quá xa vời. Nếu điều này xảy ra, đó sẽ là một đòn đau giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của giải đấu được coi là hấp dẫn và giàu có nhất thế giới.
Vũ Mạnh (Theo Reuters)