(TT&VH) - Một lượt đi tại V-League 2009 cùng HN.T&T xứng đáng bị xem là thất bại khi đội bóng Thủ đô tụt xuống vị trí cuối cùng trên BXH, tiếp sau đó là 3 trận đấu “tan hoang cửa nhà” với chính Thanh Hóa để rồi phải ra đi trong nước mắt, có thể tạm đưa ra nhận định rằng HLV Triệu Quang Hà quay trở lại xứ Thanh lần này trong những ánh mắt chứa đầy hoài nghi về năng lực của anh. Nhưng hãy khoan nói về chuyên môn, hãy bàn về bài toán đầu tiên mà Quang Hà cần phải tìm ra lời giải trước khi bắt tay vào công việc.
Có thể xem việc lãnh đạo đội bóng xứ Thanh mời Quang Hà về làm lái trưởng là một mũi tên trúng nhiều đích. Mục tiêu trụ hạng tại V-League 2012 đã được đề ra nhưng bên cạnh cái đích ấy, Quang Hà còn có một nhiệm vụ khác nặng nề hơn rất nhiều là thống lĩnh được một đội bóng vừa có nền tảng là cái gốc địa phương đậm đặc lại vừa phụ thuộc vào cái gốc Thể Công.

Nói một cách đơn giản hơn, bất kỳ ai ngồi vào ghế HLV trưởng của Thanh Hóa lúc này, nếu không phát huy được những phẩm chất để thu phục lòng quân như ông Hải “lơ” thì cũng khó mà thành công được. Người ta tin rằng, nếu HLV Lê Thụy Hải còn tại vị, chỉ cần vị tướng già hô một tiếng, rất nhiều cầu thủ, vốn sắp đáo hạn hợp đồng cùng đội bóng xứ Thanh, sẽ chấp nhận cắt giảm quyền lợi để được sát cánh cùng ông, người mà họ luôn tôn trọng và tin tưởng.
Đó cũng là bài toán đầu tiên mà tân HLV trưởng của Thanh Hóa cần phải tìm lời giải nếu không muốn bị rơi vào tình trạng “không bột sao gột nên hồ”, nhất là trong bối cảnh lãnh đạo của đội bóng xứ Thanh đã tuyên bố sẽ không bung tiền để giữ chân cầu thủ của mình.
Trong một lần trao đổi cùng TT&VH gần đây, Quang Hà nói rằng phải tới tháng 10 anh mới vào Thanh Hóa tiếp nhận công việc mới. Nhưng với tình hình đội bóng xứ Thanh đang như rắn mất đầu cùng với những diễn biến khó lường trên thị trường chuyển nhượng, e là nếu đợi đến thời điểm ấy sẽ quá muộn.
Hoàng Minh