(TT&VH Cuối tuần) - Nếu như ở xứ người, từ lâu điện ảnh, phim truyền hình được xem là “nấc thang danh vọng” của các ca sĩ, thì ở xứ ta, câu chuyện này (ca sĩ đóng phim) lại khá phức tạp: đôi lúc thang không để... đi lên.
Khi điện ảnh “cầu cứu”
Cần phải khẳng định ngay một “chân lý”: Nếu không có phim thương mại, thì cũng không có chuyện ca sĩ trở thành (hoặc được mời làm) diễn viên điện ảnh! Hai chuyện này thoạt đầu chưa, nhưng sau thì thật sự rất liên quan tới nhau.
Khi bắt tay làm Gái nhảy, Lê Hoàng đã chọn một ca sĩ vào vai chính, tuy nhiên khó có thể nói đạo diễn này nhắm tới việc dùng “danh ca sĩ” của Minh Thư (lúc đó hơi bị ít) để lôi khán giả tới rạp, đơn giản vì đạo diễn thấy cô hợp vai (người mẫu Bằng Lăng cũng ở trường hợp tương tự, lúc đó cô chưa là siêu mẫu). Ca sĩ Minh Anh và vai Hoàng của Những cô gái chân dài cũng vậy, Vũ Ngọc Đãng không chọn anh vì anh là ca sĩ (cũng ít danh nốt). Hai bộ phim mở đầu cho dòng phim thương mại đều chọn các ca sĩ vào vai chính (hoặc thứ chính) và đều phát hiện ra khả năng vào vai chuyên nghiệp đáng kinh ngạc của họ.
Nhưng sau đó chỉ một năm, dường như cả đạo diễn Lê Hoàng lẫn nhà sản xuất - hãng phim Giải Phóng đã phát hiện ra con đường tắt có thể đi tới thành công ngoài phòng vé bằng việc vời các ngôi sao ca nhạc vào phim. Ca sĩ Quang Dũng đang ở thời kỳ “phát sáng” trên sân khấu ca nhạc, đã được đưa vào câu chuyện cổ tích Lọ lem hè phố. Vì biết rõ khả năng diễn xuất điện ảnh hạn chế của Quang Dũng, kịch bản được xây dựng để dành riêng cho anh: trong phim này Quang Dũng chỉ phải vào vai của…chính anh - một ca sĩ ngôi sao. Dù vậy, Quang Dũng diễn vai ca sĩ vẫn khá “đơ”. Lần “dan díu” với điện ảnh đầu tiên của ca sĩ này không thành công. Ngay cả sau này, khi tham gia bộ phim Những chiếc lá thời gian, thành công nhất của Quang Dũng chính là… gặp được “duyên đời” với Jennifer Phạm, chứ không phải là duyên đóng phim.
Chính Lê Hoàng chứ không phải đạo diễn nào khác cũng đã tiên phong trong việc “mượn sao” (chủ yếu là sao ca nhạc) cho điện ảnh ở thời kì điện ảnh hết sạch sao (những Lý Hùng, Diễm Hương, Thu Hà, Lê Công Tuấn Anh… đã thành thời xa vắng). Sau Quang Dũng, tới lượt Lam Trường cũng “lọt” vào mắt xanh Lê Hoàng trong phim Nữ tướng cướp. Tuy nhiên ngoài đóng góp to lớn trong việc lôi kéo fan ca nhạc của mình tới rạp, Lam Trường cho thấy “duyên phim ảnh” của “anh Hai” có thể còn tệ hơn cả Quang Dũng! (điều này về sau còn tiếp tục được kiểm chứng với phim truyền hình Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt). Và ngoài các series phim của Lê Hoàng, những phim Tết của các hãng Phước Sang, HK Film, hãng Giải Phóng rồi cả phim truyền hình của BHD.v.v. cũng đua nhau mời ca sĩ đóng phim: Nguyễn Phi Hùng (Khi đàn ông có bầu), Phương Thanh (Đẻ mướn, Hồn Trương Ba da Hàng thịt), Nguyên Vũ (Chuông reo là bắn), Hồ Ngọc Hà (39 độ yêu), Hứa Vỹ Văn và Ngô Thanh Vân (Chuyện tình Sài Gòn) …

Ào ạt lên màn bạc như vậy, nhưng trong thời kỳ “điện ảnh cầu cứu - ca nhạc ra tay” này, điện ảnh dường như chỉ là “những giờ phút ngoài chồng ngoài vợ” của các ca sĩ. Chưa có ca sĩ nào bỏ ca hát để đi theo đoàn làm phim. Ngược lại, các nhà làm phim cũng chưa dám đặt niềm tin vào diễn xuất của các ca sĩ ngoài mục đích rất thực tế là dùng tên tuổi sao ca nhạc để thu hút fan âm nhạc tới xem phim. Do vậy, phần nhiều các vai diễn của ngôi sao ca nhạc là vai phụ. Duy Mạnh ở thời kỳ “đỏ” nhất của mình có một vai nhỏ đến không thể nhỏ hơn trong phim Đẻ mướn. Minh Hằng “ra vào phất phơ” trong Gió thiên đường chủ yếu để khoe “body”. Sau vai cô giáo khá ấn tượng trong Chiến dịch trái tim bên phải, Hồ Ngọc Hà vào một vai không còn gì mờ nhạt hơn trong bộ phim 39 độ yêu đã bị khán giả đổi tên thành “0 độ yêu” (!). Ngô Thanh Vân giờ đây chắc cũng không muốn nhắc lại hình ảnh mình trong bộ phim ca nhạc khá “lẩm cẩm” của đạo diễn trẻ Việt kiều lần đầu làm phim (Chuyện tình Sài Gòn).
Trong số những cái tên kể ra trên đây, có lẽ người được đánh giá cao nhất về khả năng diễn xuất trên màn ảnh là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Được phát hiện (khả năng đóng phim) từ hai bộ phim truyền hình Hải âu và Sống chậm, Hùng đã nhận giải thưởng Diễn viên triển vọng của Hội điện ảnh Việt Nam vào năm 2004. Đây dường như là giải thưởng điện ảnh chuyên nghiệp đầu tiên mà một ca sĩ giành được (sau này có thêm Phương Thanh, và mới đây là Bảo Thy - hai ca sĩ này cùng nhận được giải của Hội điện ảnh Việt Nam, Phương Thanh giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc, còn Bảo Thy giải thưởng Diễn viên trẻ triển vọng). Tuy nhiên, giải thưởng nói trên, và vai chính trong những bộ phim nhựa tiếp theo (Khi đàn ông có bầu, Thập tự hoa) hầu như chẳng mang lại thêm gì cho Nguyễn Phi Hùng trên “nấc thang ca sĩ”. Số lượng show diễn mà Hùng nhận được không bị tác động bởi sự xuất hiện của anh trên phim. Chưa kể, anh còn phải từ chối nhiều chương trình biểu diễn vì quá bận rộn với phim ảnh.
Nhưng đấy là chuyện của 5 năm về trước...
Nay gió đổi chiều
Dễ thấy 1-2 năm trở lại đây, cán cân lực lượng điện ảnh - ca nhạc thay đổi hẳn: trong khi ca nhạc loanh quanh bão hòa cả về ca khúc lẫn ngôi sao thì điện ảnh Việt (gồm cả phim chiếu rạp và phim truyền hình) lại đùng đùng tạo lên những cơn sốt. Trong khi các live show đua nhau lỗ tới lỗ lui thì phim Tết lại đua nhau thắng và thắng. Trong khi các album chỉ “ra mắt cho sang” là chính thì phim truyền hình tràn ngập các spot quảng cáo. Thời của phim ảnh đã đến. Giờ đây, thay vì điện ảnh “cầu cứu” ngôi sao, thì tới lượt các ngôi sao xếp hàng để lên phim!
Sau những cái tên của thời kỳ 5 năm trước kể trên, giờ này danh sách ca sĩ từ sao bự tới sao nhỏ tham gia đóng phim đã dài không kể xiết. Trong bộ tứ diva thì đã có 2 đàn chị ham mê điện ảnh và Hồng Nhung và Thanh Lam. Thậm chí, một ngôi sao có tiếng là... ngại vận động như Thanh Lam mà cũng miệt mài tham gia vai chính trong phim truyền hình nhiều tập (chị đang đóng 13 nữ tù dài 30 tập của đạo diễn Lưu Trọng Ninh). Từ Lam Trường, Đan Trường, Quang Dũng, Phương Thanh, Minh Thuận..., đến Thủy Tiên, Thùy Lâm, Ngân Khánh, Khổng Tú Quỳnh, Bảo Thy... cũng đua nhau lên phim. Mới đây nhất, họa mi tóc nâu Mỹ Tâm cũng “phá lệ” với vai chính trong bộ phim truyền hình 30 tập do BHD sản xuất - Cho một tình yêu - khiến người ta không khỏi thốt lên: “Đến Mỹ Tâm mà cũng đi đóng phim rồi!”. Làng ca nhạc Việt gần như đã lên phim đủ cả! Bây giờ thì tới lượt điện ảnh ra tay “cứu” ca nhạc, trở thành bệ phóng cho các sao bé và bệ đỡ (cho khỏi rớt) của các sao đã qua hoặc chuẩn bị qua thời hoàng kim?
Trong số các ngôi sao ca nhạc gia nhập làng điện ảnh, Phương Thanh được xem là một cựu trào: từ năm 1999 xuất hiện trong bộ phim đầu tiên, đến nay cô đã góp mặt trong gần 20 bộ phim và là ca sĩ xuất hiện nhiều nhất trong các phim Tết, thậm chí có năm, cứ vào rạp xem bất kì bộ phim Tết nào khán giả cũng “gặp” Phương Thanh. Cô từng được Hội điện ảnh TP.HCM trao tặng giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất, từng “ngấp nghé” giành Mai vàng 2006 với vai diễn trong bộ phim Đẻ mướn, rồi ẵm giải Diễn viên phụ xuất sắc của Cánh diều 2007 với vai thầy bói trong Nụ hôn thần chết và năm nay, 2010, Phương Thanh bắt đầu bước chân qua địa hạt phim truyền hình (phim Kính thưa Ôsin). Nhưng vị trí của chị trong làng ca nhạc thì đã trở nên khiêm tốn từ lâu. Có lẽ cũng vì thấy điều này, nên các nhãn hiệu không mời Phương Thanh làm hình ảnh quảng cáo hay đại diện, cho dẫu Phương Thanh từng là nữ ca sĩ ký hợp đồng quảng cáo đắt giá nhất từ trước tới nay. Trường hợp này, phải nói là “lỡ thì”...
May mắn hơn, là trường hợp Minh Hằng. Đi hát từ năm 16 tuổi (2003) trong nhóm nhạc nữ có tên là Pha Lê đồng thời tham gia một số bộ phim truyền hình với những vai diễn nhỏ nhưng Minh Hằng chưa để lại dấu ấn gì kể cả trên sân khấu ca nhạc lẫn trên màn ảnh. Một năm sau, Minh Hằng rời Pha Lê gia nhập Tiamo và được đạo diễn Lâm Lê Dũng mời vào phim Gió thiên đường (hãng phim Giải Phóng). Nhưng Gió thiên đường cũng không thể “thổi” Minh Hằng bay cao trong sự nghiệp âm nhạc, tên cô vẫn mờ nhạt như trước. Năm 2005, Minh Hằng được Lasta kí hợp đồng độc quyền đóng 80 tập phim/năm, đây cũng là thời kì Minh Hằng đóng bộ phim Gọi giấc mơ về (đạo diễn Xuân Cường) để rồi sau đó, bộ phim này đã biến giấc mơ nổi tiếng của cô thành sự thật. Vai Phụng trong Gọi giấc mơ về đã mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên chính được yêu thích trong năm của HTV Award 2008 với hơn 17.000 lượt tin nhắn bình chọn của khán giả xem truyền hình, đưa tên tuổi Minh Hằng thăng hạng. Năm 2007, Minh Hằng chấm dứt hợp đồng với Lasta, đến đầu quân cho công ty Thiên Thi và bắt đầu theo đuổi chiến dịch lăng-xê công ty này dành cho cô trong lĩnh vực ca hát. Bài “hit” Một vòng trái đất cô hát chung với Tim là tác nhân cộng hưởng tạo nên “hiệu ứng Minh Hằng” trên sân khấu ca nhạc teen, đem lại cho cô những tour diễn dài hàng tháng tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Từ năm 2009, sau khi liên tục được mời vào vai chính ở Giải cứu thần chết, Những nụ hôn rực rỡ rồi Ngôi nhà hạnh phúc, cái tên Minh Hằng đã nổi như cồn ở cả các thành phố lớn, cô trở thành đại diện hình ảnh của vài thương hiệu: Hanco Food, Casio, game của Cyberworld, dầu gội đầu Head&Shoulders, điện thoại Mobell. Minh Hằng có thể xem là mẫu thành công khá hoàn hảo của một ngôi sao giải trí kết hợp thế mạnh của cả điện ảnh lẫn âm nhạc.

Hồng Nhung - Phương Thanh trong Giải cứu thần chết, hai vai diễn gây cười
Một trường hợp đáng nói khác trong số này là Ngô Thanh Vân. Cho tới nay, xét mức độ thành công trên màn bạc thì Vân chính là ca sĩ thành công nhất. Thế nhưng, con đường điện ảnh lại “triệt tiêu” con đường ca hát của Vân: cô gần như bỏ hẳn ca hát để chuyên tâm theo điện ảnh. Song với mật độ đóng phim nhiều nhặn lắm chỉ 1 phim/năm, và đi theo dòng phim hành động, Vân không có nhiều cơ hội trở thành một ngôi sao điện ảnh lớn, trong khi con đường âm nhạc (giải trí) mà cô theo đuổi nhiều năm lại giữa đường đứt gãy. Thật đáng tiếc.
Đến đâu hay đó ?
Làng giải trí châu Á có thể xem là một điển hình cho thành công của việc bắt tay giữa điện ảnh và ca nhạc để cho ra đời những ngôi sao. Ai cũng biết Tứ đại Thiên Vương Hong Kong (Lưu Đức Hoa, Lê Minh, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành) đều có chung điểm xuất phát: truyền hình TVB. Từ bệ phóng phim truyền hình, mỗi người hình thành cho mình một phong cách với thế mạnh riêng trong làng giải trí. Các ngôi sao Hàn Quốc cũng “lên” theo con đường tương tự mà Bi-Rain là một điển hình. Sở dĩ giới showbiz châu Á sử dụng điện ảnh như một “nấc thang danh vọng” cho các ngôi sao của mình bởi lẽ đây cũng là thị trường phát triển của phim truyền hình và điện ảnh. Việt Nam hiện cũng đang có cơ hội tương tự, vấn đề là giới showbiz Việt sẽ nắm lấy và sử dụng cơ hội ấy như thế nào.
Cách đây vài năm, HK Film từng kí hợp đồng độc quyền với 5 diễn viên (4 là người mẫu) để lăng-xê bằng các bộ phim do mình sản xuất. Đại gia sản xuất phim và chương trình truyền hình BHD cũng đã sinh đẻ và nuôi nấng một nhóm boysband được tuyển chọn từ cuộc thi Nốt nhạc ngôi sao - 4U - với sản phẩm đầu tiên chính là bộ phim ca nhạc chiếu Tết Những nụ hôn rực rỡ. 5 diễn viên độc quyền của HK nhanh chóng hết độc quyền vì chỉ sau một vài phim thì nhà sản xuất… “hết vốn”. 4U của BHD thì còn đang “thăm dò thị trường” với vài bài hát đi ra từ soundtrack của Những nụ hôn rực rỡ được đăng tải trên mạng.v.v…
Vẫn phải chờ xem...
Khi điện ảnh “cầu cứu”
Cần phải khẳng định ngay một “chân lý”: Nếu không có phim thương mại, thì cũng không có chuyện ca sĩ trở thành (hoặc được mời làm) diễn viên điện ảnh! Hai chuyện này thoạt đầu chưa, nhưng sau thì thật sự rất liên quan tới nhau.

Nhưng sau đó chỉ một năm, dường như cả đạo diễn Lê Hoàng lẫn nhà sản xuất - hãng phim Giải Phóng đã phát hiện ra con đường tắt có thể đi tới thành công ngoài phòng vé bằng việc vời các ngôi sao ca nhạc vào phim. Ca sĩ Quang Dũng đang ở thời kỳ “phát sáng” trên sân khấu ca nhạc, đã được đưa vào câu chuyện cổ tích Lọ lem hè phố. Vì biết rõ khả năng diễn xuất điện ảnh hạn chế của Quang Dũng, kịch bản được xây dựng để dành riêng cho anh: trong phim này Quang Dũng chỉ phải vào vai của…chính anh - một ca sĩ ngôi sao. Dù vậy, Quang Dũng diễn vai ca sĩ vẫn khá “đơ”. Lần “dan díu” với điện ảnh đầu tiên của ca sĩ này không thành công. Ngay cả sau này, khi tham gia bộ phim Những chiếc lá thời gian, thành công nhất của Quang Dũng chính là… gặp được “duyên đời” với Jennifer Phạm, chứ không phải là duyên đóng phim.
Chính Lê Hoàng chứ không phải đạo diễn nào khác cũng đã tiên phong trong việc “mượn sao” (chủ yếu là sao ca nhạc) cho điện ảnh ở thời kì điện ảnh hết sạch sao (những Lý Hùng, Diễm Hương, Thu Hà, Lê Công Tuấn Anh… đã thành thời xa vắng). Sau Quang Dũng, tới lượt Lam Trường cũng “lọt” vào mắt xanh Lê Hoàng trong phim Nữ tướng cướp. Tuy nhiên ngoài đóng góp to lớn trong việc lôi kéo fan ca nhạc của mình tới rạp, Lam Trường cho thấy “duyên phim ảnh” của “anh Hai” có thể còn tệ hơn cả Quang Dũng! (điều này về sau còn tiếp tục được kiểm chứng với phim truyền hình Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt). Và ngoài các series phim của Lê Hoàng, những phim Tết của các hãng Phước Sang, HK Film, hãng Giải Phóng rồi cả phim truyền hình của BHD.v.v. cũng đua nhau mời ca sĩ đóng phim: Nguyễn Phi Hùng (Khi đàn ông có bầu), Phương Thanh (Đẻ mướn, Hồn Trương Ba da Hàng thịt), Nguyên Vũ (Chuông reo là bắn), Hồ Ngọc Hà (39 độ yêu), Hứa Vỹ Văn và Ngô Thanh Vân (Chuyện tình Sài Gòn) …

Dàn diễn viên trong 39 độ yêu
Trong số những cái tên kể ra trên đây, có lẽ người được đánh giá cao nhất về khả năng diễn xuất trên màn ảnh là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Được phát hiện (khả năng đóng phim) từ hai bộ phim truyền hình Hải âu và Sống chậm, Hùng đã nhận giải thưởng Diễn viên triển vọng của Hội điện ảnh Việt Nam vào năm 2004. Đây dường như là giải thưởng điện ảnh chuyên nghiệp đầu tiên mà một ca sĩ giành được (sau này có thêm Phương Thanh, và mới đây là Bảo Thy - hai ca sĩ này cùng nhận được giải của Hội điện ảnh Việt Nam, Phương Thanh giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc, còn Bảo Thy giải thưởng Diễn viên trẻ triển vọng). Tuy nhiên, giải thưởng nói trên, và vai chính trong những bộ phim nhựa tiếp theo (Khi đàn ông có bầu, Thập tự hoa) hầu như chẳng mang lại thêm gì cho Nguyễn Phi Hùng trên “nấc thang ca sĩ”. Số lượng show diễn mà Hùng nhận được không bị tác động bởi sự xuất hiện của anh trên phim. Chưa kể, anh còn phải từ chối nhiều chương trình biểu diễn vì quá bận rộn với phim ảnh.
Nhưng đấy là chuyện của 5 năm về trước...
Nay gió đổi chiều
Dễ thấy 1-2 năm trở lại đây, cán cân lực lượng điện ảnh - ca nhạc thay đổi hẳn: trong khi ca nhạc loanh quanh bão hòa cả về ca khúc lẫn ngôi sao thì điện ảnh Việt (gồm cả phim chiếu rạp và phim truyền hình) lại đùng đùng tạo lên những cơn sốt. Trong khi các live show đua nhau lỗ tới lỗ lui thì phim Tết lại đua nhau thắng và thắng. Trong khi các album chỉ “ra mắt cho sang” là chính thì phim truyền hình tràn ngập các spot quảng cáo. Thời của phim ảnh đã đến. Giờ đây, thay vì điện ảnh “cầu cứu” ngôi sao, thì tới lượt các ngôi sao xếp hàng để lên phim!
![]() Thanh Lam trong một cảnh quay
ở bộ phim 13 nữ tù |
Trong số các ngôi sao ca nhạc gia nhập làng điện ảnh, Phương Thanh được xem là một cựu trào: từ năm 1999 xuất hiện trong bộ phim đầu tiên, đến nay cô đã góp mặt trong gần 20 bộ phim và là ca sĩ xuất hiện nhiều nhất trong các phim Tết, thậm chí có năm, cứ vào rạp xem bất kì bộ phim Tết nào khán giả cũng “gặp” Phương Thanh. Cô từng được Hội điện ảnh TP.HCM trao tặng giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất, từng “ngấp nghé” giành Mai vàng 2006 với vai diễn trong bộ phim Đẻ mướn, rồi ẵm giải Diễn viên phụ xuất sắc của Cánh diều 2007 với vai thầy bói trong Nụ hôn thần chết và năm nay, 2010, Phương Thanh bắt đầu bước chân qua địa hạt phim truyền hình (phim Kính thưa Ôsin). Nhưng vị trí của chị trong làng ca nhạc thì đã trở nên khiêm tốn từ lâu. Có lẽ cũng vì thấy điều này, nên các nhãn hiệu không mời Phương Thanh làm hình ảnh quảng cáo hay đại diện, cho dẫu Phương Thanh từng là nữ ca sĩ ký hợp đồng quảng cáo đắt giá nhất từ trước tới nay. Trường hợp này, phải nói là “lỡ thì”...
May mắn hơn, là trường hợp Minh Hằng. Đi hát từ năm 16 tuổi (2003) trong nhóm nhạc nữ có tên là Pha Lê đồng thời tham gia một số bộ phim truyền hình với những vai diễn nhỏ nhưng Minh Hằng chưa để lại dấu ấn gì kể cả trên sân khấu ca nhạc lẫn trên màn ảnh. Một năm sau, Minh Hằng rời Pha Lê gia nhập Tiamo và được đạo diễn Lâm Lê Dũng mời vào phim Gió thiên đường (hãng phim Giải Phóng). Nhưng Gió thiên đường cũng không thể “thổi” Minh Hằng bay cao trong sự nghiệp âm nhạc, tên cô vẫn mờ nhạt như trước. Năm 2005, Minh Hằng được Lasta kí hợp đồng độc quyền đóng 80 tập phim/năm, đây cũng là thời kì Minh Hằng đóng bộ phim Gọi giấc mơ về (đạo diễn Xuân Cường) để rồi sau đó, bộ phim này đã biến giấc mơ nổi tiếng của cô thành sự thật. Vai Phụng trong Gọi giấc mơ về đã mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên chính được yêu thích trong năm của HTV Award 2008 với hơn 17.000 lượt tin nhắn bình chọn của khán giả xem truyền hình, đưa tên tuổi Minh Hằng thăng hạng. Năm 2007, Minh Hằng chấm dứt hợp đồng với Lasta, đến đầu quân cho công ty Thiên Thi và bắt đầu theo đuổi chiến dịch lăng-xê công ty này dành cho cô trong lĩnh vực ca hát. Bài “hit” Một vòng trái đất cô hát chung với Tim là tác nhân cộng hưởng tạo nên “hiệu ứng Minh Hằng” trên sân khấu ca nhạc teen, đem lại cho cô những tour diễn dài hàng tháng tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Từ năm 2009, sau khi liên tục được mời vào vai chính ở Giải cứu thần chết, Những nụ hôn rực rỡ rồi Ngôi nhà hạnh phúc, cái tên Minh Hằng đã nổi như cồn ở cả các thành phố lớn, cô trở thành đại diện hình ảnh của vài thương hiệu: Hanco Food, Casio, game của Cyberworld, dầu gội đầu Head&Shoulders, điện thoại Mobell. Minh Hằng có thể xem là mẫu thành công khá hoàn hảo của một ngôi sao giải trí kết hợp thế mạnh của cả điện ảnh lẫn âm nhạc.

Hồng Nhung - Phương Thanh trong Giải cứu thần chết, hai vai diễn gây cười
Đến đâu hay đó ?
Làng giải trí châu Á có thể xem là một điển hình cho thành công của việc bắt tay giữa điện ảnh và ca nhạc để cho ra đời những ngôi sao. Ai cũng biết Tứ đại Thiên Vương Hong Kong (Lưu Đức Hoa, Lê Minh, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành) đều có chung điểm xuất phát: truyền hình TVB. Từ bệ phóng phim truyền hình, mỗi người hình thành cho mình một phong cách với thế mạnh riêng trong làng giải trí. Các ngôi sao Hàn Quốc cũng “lên” theo con đường tương tự mà Bi-Rain là một điển hình. Sở dĩ giới showbiz châu Á sử dụng điện ảnh như một “nấc thang danh vọng” cho các ngôi sao của mình bởi lẽ đây cũng là thị trường phát triển của phim truyền hình và điện ảnh. Việt Nam hiện cũng đang có cơ hội tương tự, vấn đề là giới showbiz Việt sẽ nắm lấy và sử dụng cơ hội ấy như thế nào.
Cách đây vài năm, HK Film từng kí hợp đồng độc quyền với 5 diễn viên (4 là người mẫu) để lăng-xê bằng các bộ phim do mình sản xuất. Đại gia sản xuất phim và chương trình truyền hình BHD cũng đã sinh đẻ và nuôi nấng một nhóm boysband được tuyển chọn từ cuộc thi Nốt nhạc ngôi sao - 4U - với sản phẩm đầu tiên chính là bộ phim ca nhạc chiếu Tết Những nụ hôn rực rỡ. 5 diễn viên độc quyền của HK nhanh chóng hết độc quyền vì chỉ sau một vài phim thì nhà sản xuất… “hết vốn”. 4U của BHD thì còn đang “thăm dò thị trường” với vài bài hát đi ra từ soundtrack của Những nụ hôn rực rỡ được đăng tải trên mạng.v.v…
Vẫn phải chờ xem...
Dương Vân Anh
