Hành tinh bóng đá

Azzurri phải trẻ hóa!

17/06/2009 09:38 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Giuseppe Rossi lập cú đúp, với một trong đó đáng là "siêu phẩm" của bóng đá thế giới, sau khi được tung vào sân trong thế trận đội nhà bị dẫn bàn. Daniele De Rossi gánh vác cả tuyến giữa và cũng đóng góp một bàn thắng khá quan trọng. Những chàng Rossi ấy, một mới 22 tuổi và một "già" hơn 3 tuổi, đang cho thấy không chỉ tương lai, mà hiện tại của Italia cũng đang thuộc về những người trẻ.

Kỷ nguyên mới với những người trẻ

Không chỉ trong lần thứ hai dẫn dắt Italia, mà ngay cả khi còn là "thuyền trưởng" của Juventus, quan niệm của HLV Marcello Lippi luôn là kinh nghiệm được đặt lên hàng đầu. Vì thế, các cầu thủ trẻ gần như không cạnh tranh được với những "ông già" có thâm niên tại Azzurri. Giai đoạn gần đây, đã có những cái tên "lạ" được triệu tập vào ĐT Italia, khiến dư luận liên tục nhắc đến cuộc trẻ hóa. Thế nhưng, thực tế là họ chỉ xuất hiện "cho vui" và sau đó không còn được nhắc đến, hoặc những ai trụ lại thì phải chấp nhận vai đóng thế không hơn không kém. Trường hợp những Rossi, Montolivo, Santon là minh chứng rõ nhất. Họ được thử nghiệm rất nhiều, nhưng khi bước vào Confed Cup thì vị trí chính thức thuộc về "bô lão".

Giuseppe Rossi và De Rossi tỏa sáng trong chiến thắng 3-1 của Italia trước Mỹ
 
Tuy nhiên, cuộc lội ngược dòng giành chiến thắng trước Mỹ có thể sẽ tạo ra một bước ngoặt mới trong tư tưởng của Lippi cũng như lối chơi của Italia. Các "bô lão" Italia đã làm được gì trước lối chơi đầy tính cơ động của Mỹ? Bế tắc trong gần một tiếng đồng hồ và bị dẫn bàn trong thế trận đối phương thi đấu với 10 người. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi HLV Lippi mang đến hai điều chỉnh về nhân sự. Gattuso và Camoranesi, một người mới bước sang tuổi 31 và người kia đã 32 tuổi rưỡi, phải nhường chỗ cho Montolivo và Rossi, những người ra đời sau họ gần một thập niên.

Khi Camoranesi bắt tay Montolivo, và Gattuso ôm lấy Rossi, đó như một sự cáo chung cho thế lực từng được xem là không thể thay thế (hay không thể đụng đến) ở Italia, để nhường chỗ cho kỷ nguyên của những Azzurrini. Dấu hiệu cho cuộc chuyển giao giữa hai thế hệ ấy chính là bộ mặt hoàn toàn mới của Italia. Montolivo giữ nhịp và hỗ trợ tấn công tốt hơn Gattuso. Ấn tượng hơn là là hình ảnh Rossi chẳng khác một chiếc siêu xe Ferrari cầm bóng lao đi như một mũi tên, trước khi làm rung mành lưới Mỹ. Chỉ mất hơn 2 phút trên sân, Rossi đã làm được nhiều hơn so với 56 phút của Camoranesi.

Ở Italia, điều thường thấy là một thế trận phòng ngự thực dụng khi đã dẫn điểm, nhưng trên sân Loftus Versfeld là một màu Thiên thanh dồn ép đối phương đến cuối trận. Điều khác biệt nằm ở những con người trẻ. Họ luôn khát khao, luôn muốn thể hiện mình để tìm một chỗ đứng trong tương lai gần. Vì thế, có thể xem bàn thắng thứ hai mà Rossi thực hiện ở phút bù giờ cuối cùng không có nhiều ý nghĩa về chuyên môn, nhưng nó là một thông điệp gửi đến HLV Lippi rằng, những con người trẻ luôn thể hiện khát khao ngay cả khi trận đấu đã ngã ngũ.

De Rossi - thủ lĩnh tuổi 25

Giuseppe Rossi nổi bật với hai bàn thắng, và một Rossi khác cũng gây ấn tượng rất mạnh trong trận đấu đầu tiên của Italia ở Confed Cup: Daniele De Rossi. Không cần đợi đến khi De Rossi được tiểu ban kỹ thuật FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, hay khi anh ghi bàn thắng giúp Italia vươn lên dẫn 2-1, tiền vệ của Roma đã thể hiện tầm ảnh hưởng rất lớn của mình. Khả năng tổ chức và đọc thế trận như một bộ vi xử lý hiện đại, trở thành xương sống trong lối chơi của Italia, luôn có những đường chuyền gây đột biến cao (từ đường chọc khe của De Rossi, Bornstein đá phản lưới nhà nhưng trọng tài không cho Italia bàn thắng), De Rossi thực sự là vị trí không thể thay thế.

Một điều đáng khen là De Rossi bước vào trận đấu này với rất nhiều nghi ngờ. Đó là chấn thương dây chằng trong giai đoạn cuối mùa giải vừa qua với Roma, mà anh chỉ vừa kịp hồi phục vài ngày trước; là sức ép tâm lý của chiếc cùi chỏ vào mặt Brian McBride cách đây 3 năm cùng án treo giò 4 trận. Nhưng rồi những khó khăn đã được De Rossi vượt qua. Những cơn đâu không còn cản được bước chân chàng tiền vệ 25 tuổi này, nỗi ám ảnh ở Kaiserslautern 3 năm trước cũng trở thành dĩ vãng sau cú sút tuyệt đẹp vào lưới Tim Howard. Trong trận đấu mà Gattuso phải rời sân sớm, Pirlo không còn sáng tạo như hai trận giao hữu gấn nhất (trừ tình huống kiến tạo cho Rossi ghi bàn thứ 2), De Rossi đã trở thành thủ lĩnh thực sự trong lối chơi của Italia.

Italia là đội bóng có tuổi trung bình cao nhất Confed Cup 2009, và 10 cầu thủ trong số này đã ngoài 30. Một năm nữa, họ sẽ già hơn, thể lực cũng như độ dẻo dai sẽ giảm rất nhiều và không còn thích hợp cho chiến dịch bảo vệ ngai vàng. Ngay từ lúc này, Italia cần từng bước để biến thành đội bóng của những con người trẻ, và chiến thắng trước Mỹ là một dấu hiệu để thúc đẩy điều đó diễn ra nhanh hơn nữa. Italia cần nhiều hơn những nhân tố như Rossi, Montolivo, cũng như người thủ lĩnh ở tuổi 25, Daniele De Rossi.

Ra quân ghi 3 bàn và… về nước sớm?

Nếu không có bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 đến sau pha bóng kết hợp ngoạn mục bởi Pirlo và Rossi, thì đội tuyển Italia đã không phá vỡ được cái dớp không mấy vui vẻ đã tồn tại suốt 35 năm qua. Kể từ World Cup năm 1974 tại Tây Đức, Italia đã không thể ghi hơn 2 bàn thắng ở trận ra quân của tổng cộng 14 giải đấu chính thức mà họ tham dự, trong đó có 8 kỳ World Cup và 6 kỳ EURO. Năm đó, Italia đã hạ Haiti, cũng là một đội bóng thuộc khu vực CONCACAF, láng giềng của Mỹ, và cũng với tỷ số 3-1 (các bàn thắng của Rivera, Benetti và Anastasi). Mặc dù khởi đầu lý tưởng như vậy nhưng Azzurri đã nhanh chóng bị loại ngay sau vòng bảng, với việc hòa Argentina và thua Ba Lan ở các trận tiếp theo, để rồi xếp sau Argentina do kém hiệu số bàn thắng bại. Lần này, cũng là 3-1 và một đối thủ CONCACAF, tương lai nào đang chờ đội quân của “gã đầu bạc” Lippi?

 
Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm