Bóng đá Tây Ban Nha

Atletico sa thải Abel Resino: Bóng đá có bất công?

24/10/2009 12:32 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mùa này, đã thành một thói quen, cứ sau mỗi trận đấu không như ý là Abel lại thốt lên: “Bóng đá thật bất công với chúng tôi”. Sau thất bại đáng xấu hổ trước Chelsea, Abel lại nói thế, nhưng lần này, “chúng tôi” đã trở thành “tôi”. Từ hôm qua, Abel không còn là HLV của Atletico nữa.

Bất công?

Ban đầu, BLĐ Atletico không có ý định sa thải Abel ngay, nhất là khi ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế HLV ở Calderon là Michael Laudrup từ chối về dẫn dắt đội bóng thành Madrid. Atletico muốn để Abel dẫn dắt nốt trận đấu với Mallorca rồi mới công bố quyết định sa thải, bởi người mới đến dù là ai thì cũng không kịp làm gì do gần như không có thời gian. Song rốt cuộc, ngay từ chiều ngày hôm qua, quyết định trảm Abel đã được đưa ra từ tổng hành dinh Rojiblancos.

Abel Resino phải trả giá cho cuộc khủng hoảng ở Atletico bằng chính chiếc ghế HLV của mình

Có lẽ, giám đốc thể thao của đội bóng áo Đỏ-Trắng là Garcia Pitarch đã không thể chịu đựng nổi thái độ thiếu chuyên nghiệp của Abel. Pitarch nói rằng, sau trận thua Chelsea, ông đã cố liên lạc với Abel qua điện thoại 3 lần nhưng không lần nào cựu thủ môn của Atletico dám bắt máy. Đó là một quyết định đã được chờ đợi từ lâu. Thực ra là ngay từ đầu, mối quan hệ giữa Abel với các CĐV và với các quan chức đã không được tốt đẹp cho lắm, những người vẫn phải miễn cưỡng gia hạn hợp đồng với Abel vào cuối mùa trước đơn giản là vì ông đã thực hiện đúng cam kết đưa Atletico cán đích ở vị trí thứ Tư.

Hồi đầu tháng, Atletico cũng đã một lần nữa nghĩ tới khả năng sa thải Abel khi đội bóng khởi đầu quá bết bát, song cuối cùng lại thôi sau khi Atletico có được chiến thắng đầu tiên, 2-1 trước Zaragoza. Nhưng sau hai thất bại đáng xấu hổ liên tiếp của Atletico, 0-3 trước Osasuna và 0-4 trước Chelsea, không ai có thê kiên nhẫn hơn được nữa. Đá 10, thua 6, hòa 3, thành tích ấy của Atletico cho thấy rõ ràng là không ai bất công với ai ở đây cả.

Tương lai nào cho người mới đến

Đồng thời với việc thông báo sa thải Abel, Atletico cũng tiết lộ luôn danh tính của vị tân HLV trưởng. Đó là Quique Flores, một người Madrid từng giành được những thành công nhất định với Getafe, Valencia và cả Benfica. Về lý thuyết, Flores là một sự lựa chọn hoàn hảo với Atletico. Ông còn trẻ, làm việc nghiêm túc, khoa học và quan trọng là cũng yêu thích lối đá tấn công như đại đa số các CĐV Atletico khó tính. Một điều cũng rất quan trọng (cho tương lai) là giữa Flores và GĐTT Pitarch có mối quan hệ rất tốt do từng làm việc chung ở Valencia, vậy nên những lùm xùm kiểu tôi bảo cần hậu vệ phải ông lại đi mua tiền vệ trái sẽ không còn xảy ra nữa. Song thực tế, nếu sau này muốn đánh giá Flores có thành công hay không, điều quan trọng là phải xem Atletico kỳ vọng ở ông những gì.

Với “di sản “ thảm hại mà Abel để lại (đứng thứ 15 ở Liga với 6 điểm sau 7 vòng, đội sổ ở Champions League với 1 điểm sau 3 trận, hàng công thì thiếu sức sống, hàng thủ thì tiêu điều), tái lập thành tích của mùa trước là điều bất khả. Đoạt vé vào vòng knock-out Champions League đã trở thành điều không tưởng, còn leo lên vị trí thứ Tư để trở lại với giải đấu danh giá nhất châu lục vào mùa sau cũng không tưởng... tương đương. Chính vì nhìn ra những khó khăn... hiển hiện ấy, Michael Laudrup mới thẳng thừng từ chối lời đề nghị từ Pitarch mặc cho ông GĐTT của Atletico đã bỏ ra hơn 3 tiếng đồng hồ để thuyết phục. Laudrup không “ảo tưởng” rằng mình có khả năng cứu được một đội bóng động vào đâu cũng thấy khủng hoảng như Atletico, dù quân của nó, thoạt nghe, là không hề tệ một chút nào...
23h00 ngày 24/10, sân Calderon: Atletico Madrid -Mallorca: Rắn không đầu
 
Abel thì đã đi, còn Flores chưa kịp đến, Atletico sẽ buộc phải dựng tạm một HLV cho trận đấu với Mallorca, và người được chọn là Santi Denia, một cái tên hoàn toàn chưa được biết đến. Trợ lý của Abel nói rằng đây sẽ là 2 ngày tuyệt vời nhất trong đời ông, nhưng người khác thì cho rằng ngay sau trận đấu với Mallorca, ông sẽ biết “tuyệt vời” thực ra là một khái niệm hoàn toàn khác biệt. Cứ cho là Abel đã bị các cầu thủ “chơi”, song với những con người đã rệu rã vì phải nhận quá nhiều những kết quả tiêu cực trong một thời gian ngắn, không thể hi vọng rằng chỉ cần họ muốn đá là đá được. Nhất là khi Mallorca không hề là tay mơ. Sau khi bất ngờ để thua Gijon ở vòng 6, đội bóng của Manzano đã ngay lập tức lấy lại thể diện bằng thắng lợi ấn tượng 3-1 trước Getafe. Với 13 điểm sau 7 trận, Mallorca hiện còn đứng cao hơn cả Valencia, đội bóng cũ của Quique, và chỉ kém top 4 có vỏn vẹn 2 điểm.

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến

Atletico: Asenjo - Perea, Ujfaluis, Juanito, Antonio Lopez - Maxi, Assuncao, Raul Garcia, Simao - Aguero, Forlan.

Mallorca: Aouate - Josemi, Nunes, Ramis, Ayoze - J.Alvarez, Suarez, Valero, Castro - Victor, Aduriz.

Đối đầu (1-2-2)

22/03/09 Mallorca-Atletico 2-0

01/11/08 Atletico-Mallorca 2-0

27/01/08 Mallorca-Madrid 1-0

02/09/07 Atletico-Mallorca 1-1

01/04/07 Atletico-Mallorca 1-1

Phong độ

Atletico (1-3-1)

21/10/09 Chelsea-Atletico 4-0

18/10/09 Osasuna-Atletico 3-0

03/10/09 Atletico-Zaragoza 2-1

30/09/09 Porto-Atletico 2-0

26/09/09 Valencia-Atletico 2-2

Mallorca (3-0-2)

18/10/09 Mallorca-Getafe 3-1

04/10/09 Gijon-Mallorca 4-1

27/09/09 Mallorca-Valladolid 3-0

22/09/09 Sevilla-Mallorca 2-0

19/09/09 Mallorca-Tenerife 4-0

V.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm