Phim

"Arthur Christmas" - Món quà đặc biệt cho Giáng sinh

16/12/2011 13:20 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khác với mùa phim giáng sinh năm ngoái và trong vài năm trước, ở thể loại phim hoạt hình 3D, chúng ta thường được chứng kiến cuộc đua song mã giữa hai đại gia lớn Dreamworks Animation với xưởng Pixar hoặc Walt Disney. Thế nhưng mùa phim cuối năm nay lại là cuộc so tài giữa Sony Pictures Animation (với Arthur Christmas) và Village Road Show Pictures (Happy feet two). Cả hai hãng vốn không mạnh ở thể loại phim hoạt hình 3D.

1. Mặc dù đề tài hoàn toàn khác nhau, chất lượng cũng khác nhau nhưng Arthur Christmas Happy feet two lại có nhiều điểm chung. Cả hai đều phải thông qua một hãng khác phát hành (Columbia, Warner Bros) và cả hai đều không đạt được thành công về mặt doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ. So với Happy feet two, Arthur Christmas nổi bật hơn vì chất lượng nội dung. Đây là tác phẩm gây bất ngờ lớn trong mùa phim cuối năm 2011.

Hàng năm, cứ đến dịp Giáng sinh, hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới lại háo hức mong chờ ông già Noel chui qua ống khói gửi tặng món quà cho riêng mình. Chúng không hề biết rằng, để làm được điều đó trong một đêm, ông già Noel phải nhờ tới sự giúp đỡ của vô số chú yêu tinh tí hon. Chúng càng không hề biết rằng, Santa Claus không phải là một người duy nhất mà do cha truyền con nối.

Ông già Noel (Bill Nighy) hiện tại có hai người con gồm Arthur (Jamce McAvoy) và Steve. Nếu như Arthur chỉ làm ở phòng trả lời thư nhỏ bé vì tính tình hậu đậu thì Steve là người điều hành chiến dịch phân phát quà cho trẻ em bằng mạng lưới công nghệ cao cực kỳ tiên tiến. Trong lần thực hiện nhiệm vụ lần thứ 70, họ vô tình quên một hộp quà. Điều đó đồng nghĩa với việc, còn một cô bé ở đâu đó trên thế giới sẽ không nhận được quà vào ngày Giáng sinh. Không để bất kỳ ai bị bỏ sót, Arthur quyết tâm trao món quà cho cô bé trước khi mặt trời mọc.

2. Điều bất ngờ đầu tiên mà Arthur Christmas mang đến cho người xem chính là việc phá bỏ truyền thống mà chúng ta thường nghĩ về nhân vật Santa Claus trước đây. Ngày nay, ông không còn điều khiến 8 con tuần lộc để phân phát quà nữa, thay vào đó là chiếc phi thuyền S-1 khổng lồ cùng sự giúp đỡ của đội ngũ “yêu tinh” lên đến hàng nghìn người.

Arthur Christmas (2011)

Đạo diễn: Sarah Smith

Diễn viên: James McAvoy, Bill Nighy

Thể loại: Phiêu lưu/Hoạt hình/Hài/Tâm lý

Bên cạnh những nhân vật mới lạ, bộ phim vẫn mang nhiều mô - típ truyền thống ở thể loại hoạt hình 3D. Đó là những tình huống dí dỏm, những màn rượt đuổi, hành động mãn nhãn phù hợp với mọi đối tượng khán giả.

Đối với một bộ phim hoạt hình 3D dành cho gia đình, Arthur Christmas không thể thiếu những bài học bổ ích về cuộc sống, những chi tiết giáo dục nhẹ nhàng, hài hước. Hành động tìm mọi cách vượt qua khó khăn, có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng của Arthur đối ngược hẳn với sự thực dụng của cha và ông, cảnh chiếc xe tuần lộc bị bỏ rơi trong nhiều năm trời, cảnh ba thế hệ cùng ngắm nhìn đứa trẻ nhận được món quà ở cuối phim là minh chứng rõ nét cho điều này.

Hài hước, vui nhộn và không kém phần cảm động, Arthur Christmas là tác phẩm mà bạn không nên bỏ qua, đặc biệt là đối tượng khán giả trẻ em.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Những điều có thể bạn chưa biết:

- Sau ba tuần ra mắt, Arthur Christmas thu về 34 triệu USD riêng tại thị trường Bắc Mỹ.

- Arthur Christmas do Aardman Animation và Sony Pictures Animation hợp tác sản xuất.

- Kinh phí sản xuất của bộ phim vào khoảng 100 triệu USD.

Trailer phim Arthur Christmas


P.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm