Bóng đá Anh

Walcott xem trận Arsenal thua M.U chưa phải là "thảm họa"

05/09/2011 16:09 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Tiền đạo của Arsenal, Theo Walcott đã thừa nhận rằng trận thua 2-8 trước Man United ở sân Old Traffford vừa qua chưa thấm vào đâu so với nỗi đau khi anh bị loại khỏi danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2010.

Trong sự nghiệp chơi bóng của mình, Theo Walcott thừa nhận không ít lần anh phải đối mặt với những sóng gió, áp lực. Nhắc đến trận thua 2-8 trước Man United ở Premier League vừa qua, chân sút của “Pháo thủ” không khỏi ngậm ngùi, thất vọng, nhưng với Walcott, thời khắc anh cảm thấy tồi tệ nhất từ trước đến nay chính là khi biết mình không có tên trong đội hình “Tam sư” tới Nam Phi.

Tiền đạo Theo Walcott- Ảnh Getty

“Đó là sự thất vọng lớn nhất đối với tôi. Cảm giác lúc đó giống như tôi đang chạy thẳng vào một bức tường lớn. Nhưng tôi không hề suy sụp và tôi phải đứng dậy để cải thiện hơn nữa phong độ của mình. Bây giờ tôi đã cho HLV thấy mình có thể làm được những gì”, tờ Mirror (Anh) dẫn lời Walcott.

Dù bị HLV Capello gạch tên một cách không thương tiếc nhưng Walcott không hề trách móc ông thầy của mình. Bên cạnh đó, chân sút này đã phủ nhận việc có xích mích với chiến lược gia người Italia sau khi cuốn tự truyện của anh được phát hành.

“Cả hai chúng tôi đều cười phá lên khi nghe tin đồn đó. Capello bảo ông ấy thích tôi là một cầu thủ hơn là nhà văn và vui vẻ cười đùa. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện tôi nói ra sẽ gây nên vấn đề. HLV Capello là người tuyệt vời, là một HLV chuyên nghiệp. Ông ấy luôn tạo cho cầu thủ sự tự do và thoải mái”, vẫn lời Walcott.

Việc bị loại khỏi World Cup chính là động lực để Walcott cải thiện hơn nữa phong độ của mình và anh mong được thể hiện điều đó ở trong trận đấu với xứ Wales vào đêm 6/9: “Vì đây là trận đấu vòng loại nên chúng tôi phải làm tốt để còn tiến xa hơn. Chúng tôi đang tập trung cho trận đấu vào thứ Ba. Wales đang có sự tự tin sau chiến thắng trước Montenegro nên chúng tôi phải nỗ lực hơn để có được chiến thắng".

Walcott đã thừa nhận anh không hề bị áp lực về việc “tịt ngòi” trong màu áo ĐTQG kể từ trận gặp Croatia cách đây hơn 1 năm: “Tôi vẫn ghi bàn cho Arsenal và sẽ vẫn như thế với ĐT Anh. Tôi chỉ mới 22 tuổi nên tôi không hề cảm thấy bị nặng nề về tâm lý bởi dù không ghi được bàn thắng đi nữa, tôi vẫn thi đấu tốt”.

K.Đ (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm