(TT&VH) - Vào phút 90 của trận đấu với AZ Alkmaar trên sân khách, Arsenal tưởng như đã đặt một chân vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League, nhưng ngay khi họ chưa kịp tỏ ra lơ là thì một lời nhắc nhở nghiêm khắc từ David Mendes da Silva đã khiến đội bóng Anh nhận ra rằng họ phải tập trung hơn nữa trong những trận cầu ở sân chơi đỉnh cao.
HLV Arsene Wenger đã chỉ ra từ trước chuyến làm khách trên đất Hà Lan rằng một chiến thắng sẽ đảm bảo gần như chắc chắn suất đi tiếp cho họ, với hai trong ba trận còn lại của Arsenal tại vòng bảng diễn ra ở Emirates. Tuy nhiên, cú vấp ngã khó chịu đã diễn ra đúng vào phút cuối cùng, như một lời khuyên rằng những cầu thủ trẻ của ông Wenger vẫn còn cần được rèn giũa nhiều để thực sự trưởng thành trong các trận cầu lớn.
HLV Arsene Wenger đã chỉ ra từ trước chuyến làm khách trên đất Hà Lan rằng một chiến thắng sẽ đảm bảo gần như chắc chắn suất đi tiếp cho họ, với hai trong ba trận còn lại của Arsenal tại vòng bảng diễn ra ở Emirates. Tuy nhiên, cú vấp ngã khó chịu đã diễn ra đúng vào phút cuối cùng, như một lời khuyên rằng những cầu thủ trẻ của ông Wenger vẫn còn cần được rèn giũa nhiều để thực sự trưởng thành trong các trận cầu lớn.

Arsenal của Fabregas của Arshavin "Cầm vàng mà để vàng rơi" trên đất Hà Lan
Arsenal chơi không tồi và tỏ ra hài lòng với một chiến thắng sít sao sau bàn mở tỷ số của đội trưởng Cesc Fabregas ở phút 36. “Chúng tôi đã tỏ ra bất cẩn trong tình huống bóng bay ra, có thể thua trong pha đánh đầu, nhưng ở tình huống bóng thứ hai, cầu thủ đối phương hoàn toàn tự do ghi bàn. Thật thất vọng vì chúng tôi đã có thể ghi bàn thứ hai. Tôi cảm thấy họ chỉ có thể ghi bàn từ các tình huống cố định và điều đó đã xảy ra đúng như thế. Chúng tôi chơi hay hơn nhưng vấn đề là trong bóng đá, dù bạn có thể duy trì thế trận tốt, bạn vẫn không thể ghi bàn chỉ với việc tận dụng một tình huống. Đó lại là điều họ làm được”, Wenger giải thích cho các học trò sau trận đấu.
Đổ lỗi cho vận may không phải là một lời giải thích hoàn toàn vô lý của HLV người Pháp trong một trận đấu mà Arsenal của ông quả thực chơi hay hơn. Tuy nhiên, những gì diễn ra ở Alkmaar là một bài học lớn cho đội bóng áo đỏ trắng nếu họ có tham vọng tiến xa hơn nữa ở Champions League mùa này. Alkmaar không chỉ yếu hơn hẳn so với đội khách, họ vừa trải qua năm thất bại trong tám trận gần nhất ở mọi giải đấu và các tiền đạo đang chơi với phong độ tồi tệ. Đó là chưa kể công ty sở hữu CLB Hà Lan, DSB Beheer đã bị chính quyền tiếp quản vì làm ăn kém cỏi trong tuần này và ông chủ Dirk Scheringa đang chạy đôn chạy đáo tìm người mua lại đội bóng. Đội vô địch Hà Lan cũng ra sân ngày hôm đó mà không có nhà tài trợ nào xuất hiện trên áo thi đấu. Nhưng Wenger đã không tận dụng được tối đa tất cả những hoảng hốt và lo lắng của đội chủ nhà, cả trong và ngoài sân cỏ.
Sau khi dẫn bàn trong hiệp 1, các cầu thủ trẻ của Arsenal bắt đầu tỏ ra mệt mỏi và lơ đễnh. Có vẻ như những trận đấu quá tưng bừng trong nước giờ bắt đầu ảnh hưởng đến thể lực của đội bóng Premier League. Ngoài ra, có vẻ như Wenger sẽ cần sự trở lại của Theo Walcott càng sớm càng tốt để hoàn thiện hẳn lối chơi cho đội bóng áo đỏ trắng khi hiện giờ họ thiếu tốc độ và sự sắc sảo trên hàng công. Tomas Rosicky, Nicklas Bendtner và Samir Nasri, những người không đá chính ở Alkmaar, có thể mang đến nhiều phẩm chất khác cho Arsenal, nhưng chỉ Walcott mới là sự bổ sung hoàn hảo cho khả năng sáng tạo vô tận của Fabregas và Andrey Arshavin cũng như lối chơi tinh quái của Robin van Persie. Nhịp điệu chạm chạp, nhiều khi đến lờ đờ, của họ trong hiệp 2 giúp Alkmaar có cơ hội tràn lên và Moussa Dembele cùng Hector Morena, hai cầu thủ tốc độ nhất của HLV Ronald Koeman, đã có dịp thử thách khung thành Victor Mannone.
Điểm yếu cố hữu của Arsenal được bộc lộ trong nửa còn lại của trận đấu khi việc tạo ra cơ hội không dẫn đến bàn thắng, thế trận tốt hơn không đủ để dứt điểm đối thủ. Đó sẽ là một ghi chú quan trọng trong sổ tay của Wenger trong những cuộc đọ sức khác ở tương lai, trước những đội quyết tâm và được tổ chức tốt hơn nhiều so với Alkmaar.
Đổ lỗi cho vận may không phải là một lời giải thích hoàn toàn vô lý của HLV người Pháp trong một trận đấu mà Arsenal của ông quả thực chơi hay hơn. Tuy nhiên, những gì diễn ra ở Alkmaar là một bài học lớn cho đội bóng áo đỏ trắng nếu họ có tham vọng tiến xa hơn nữa ở Champions League mùa này. Alkmaar không chỉ yếu hơn hẳn so với đội khách, họ vừa trải qua năm thất bại trong tám trận gần nhất ở mọi giải đấu và các tiền đạo đang chơi với phong độ tồi tệ. Đó là chưa kể công ty sở hữu CLB Hà Lan, DSB Beheer đã bị chính quyền tiếp quản vì làm ăn kém cỏi trong tuần này và ông chủ Dirk Scheringa đang chạy đôn chạy đáo tìm người mua lại đội bóng. Đội vô địch Hà Lan cũng ra sân ngày hôm đó mà không có nhà tài trợ nào xuất hiện trên áo thi đấu. Nhưng Wenger đã không tận dụng được tối đa tất cả những hoảng hốt và lo lắng của đội chủ nhà, cả trong và ngoài sân cỏ.
Sau khi dẫn bàn trong hiệp 1, các cầu thủ trẻ của Arsenal bắt đầu tỏ ra mệt mỏi và lơ đễnh. Có vẻ như những trận đấu quá tưng bừng trong nước giờ bắt đầu ảnh hưởng đến thể lực của đội bóng Premier League. Ngoài ra, có vẻ như Wenger sẽ cần sự trở lại của Theo Walcott càng sớm càng tốt để hoàn thiện hẳn lối chơi cho đội bóng áo đỏ trắng khi hiện giờ họ thiếu tốc độ và sự sắc sảo trên hàng công. Tomas Rosicky, Nicklas Bendtner và Samir Nasri, những người không đá chính ở Alkmaar, có thể mang đến nhiều phẩm chất khác cho Arsenal, nhưng chỉ Walcott mới là sự bổ sung hoàn hảo cho khả năng sáng tạo vô tận của Fabregas và Andrey Arshavin cũng như lối chơi tinh quái của Robin van Persie. Nhịp điệu chạm chạp, nhiều khi đến lờ đờ, của họ trong hiệp 2 giúp Alkmaar có cơ hội tràn lên và Moussa Dembele cùng Hector Morena, hai cầu thủ tốc độ nhất của HLV Ronald Koeman, đã có dịp thử thách khung thành Victor Mannone.
Điểm yếu cố hữu của Arsenal được bộc lộ trong nửa còn lại của trận đấu khi việc tạo ra cơ hội không dẫn đến bàn thắng, thế trận tốt hơn không đủ để dứt điểm đối thủ. Đó sẽ là một ghi chú quan trọng trong sổ tay của Wenger trong những cuộc đọ sức khác ở tương lai, trước những đội quyết tâm và được tổ chức tốt hơn nhiều so với Alkmaar.
Trần Trọng