V-League

Antonio: “Sát thủ” đã trở lại

04/05/2009 11:27 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Anh đã im lặng trong suốt 8 vòng đấu, người Long An nói về anh với thất vọng não nề. Còn những ông chủ của “Gạch” như ngồi trên đống lửa, mất ăn mất ngủ vì anh tịt ngòi. Anh không ghi bàn, đội bóng của anh chỉ có 1 trận thắng, còn lại toàn hoà và thua. Anh không ghi bàn, HLV cũ của anh, Trần Công Minh đã phải mất việc. Anh là Antonio.

Antonio có một vị trí đặc biệt dù “Gạch” là một tập thể không thiếu những cá nhân quan trọng khác. Bao năm qua, nhưng người của Gạch không thể phủ nhận rằng, đội bóng không thể thiếu vắng hơi thở của Antonio.

Người của “Gạch” đã nhảy cẫng lên khi họ đánh bại kình địch HA.GL tại Pleiku (vòng 8). Nhưng thứ còn quý hơn thứ “vàng ròng” đó là “cục cưng” của họ, Antonio đã nổ súng. Phát súng phút chót của anh hôm ấy, đánh dấu cho sự trở lại của “Gạch”. Dù sau đấy, đã có lo âu khi Antonio và các đồng đội bất lực trước chiếc xe buýt mà thầy trò Tuấn “nhím” mang đến từ TP.HCM (hoà 0-0). Nhưng nỗi lo ấy đã tan biến, những ông chủ, những fan hâm mộ khó tính nhất ở Tân An, cũng phải dành cho Antonio những lời có cánh.
 
Antonio đã trở lại

Một cú solo từ gần giữa vạch vôi, dốc bóng đi vào “tâm bão”, loại 2 hậu vệ XMHP trước khi vung chân thực hiện cú đá như kẻ chỉ, từ khoảng cách hơn 25m. Đó là một bàn thắng rất đặt biệt (Antonio cũng là người đầu tiên ghi được 4 bàn ở V-Legaue 2009), đánh dấu cho sự trở lại hoàn hảo của Antonio.

Hôm qua, anh không những là một sát thủ, với bản năng đánh hơi, dứt điểm mọi tình huống và mọi góc độ. Mà còn là một... hậu vệ cừ khôi, lên công về thủ rất toàn diện. Chính Jose Luis sau trận đấu, cũng lấy làm ngạc nhiên với cậu học trò của mình.

5 bàn thắng sau 11 vòng đấu, một con số đang kém xa với hiệu suất của Antonio so với vài mùa gần đây (12 bàn mùa 2007 và 21 bàn mùa 2008). Nhưng quan trọng hơn cả, đấy tín hiệu trở lại của 1 “siêu nhân”, một sự khẳng định, Antonio nổ súng, “Gạch” có thể làm nên mọi thứ.

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm