Van Gaal lo lắng Di Maria bất ổn tâm lý sau vụ trộm

07/02/2015 16:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Louis van Gaal lo ngại vụ trộm đột nhập tư dinh ảnh hưởng đến tinh thần của Angel Di Maria. Bởi thế, những ngày qua, ông luôn tìm cách để trấn an bản hợp đồng trị giá 59,7 triệu bảng của Man United.

Chỉ vài tiếng sau chiến thắng 3-1 của Man United trước Leicester, căn biệt thự của Di Maria ở Cheshire đã bị một nhóm cướp có vũ trang tấn công. Một nhóm cướp gồm 3 tên đã sử dụng các ống thép chuyên dùng làm giàn giáo để đập vỡ cửa kính căn biệt thự nhà Di Maria. Hệ thống chuông báo động vang lên đã khiến bọn trộm rút đi khi chưa khua khoắng được gì. Nhưng nó để lại nỗi hoảng sợ đối với các thành viên trong gia đình Di Maria.

Họ đã phải gọi điện cậy nhờ đội ngũ an ninh Man United và tạm chuyển ra ngoài khách sạn sinh sống. Di Maria hiện vẫn cần vệ sỹ đi kèm khi lái chiếc Range Rover ra đường. Khi đi ăn tối, cả gia đình cũng được hộ tống bởi các vệ sĩ. Còn vợ Di Maria, Jorgelina Cardoso vẫn đang hoang mang cực độ. Cô nằng nặc đòi ở lại khách sạn, không dám về nhà.



Di Maria bị tác động bởi vụ trộm đột nhập tư dinh

Sự cố trong cuộc sống riêng tư đã ảnh hưởng đến tâm lý của Di Maria. Báo chí Tây Ban Nha đồn thổi rằng sự việc trên là mối nguy cho Man United trong bối cảnh PSG vẫn không ngừng bày tỏ sự quan tâm tới tiền vệ Argentina. HLV Van Gaal thừa nhận điều này. “Các bạn nói đúng. Tôi tin vào cái gọi là ‘con người’. Môi trường rất quan trọng đối với một cầu thủ. Di Maria hiện rất lo lắng cho vợ và con gái”.

Để giúp học trò vượt qua cơn hoảng loạn, HLV Van Gaal đã để anh đá chính trong trận lượt về vòng 4 FA Cup với Cambridge. “Cậu ấy muốn ra sân trận đá lại với Cambridge và tôi đã chiều ý. Trong quá khứ, tôi chưa từng sử dụng một cầu thủ trong hoàn cảnh như vậy bởi nguyên tắc ‘con người’ của tôi. Tuy nhiên, với Di Maria, tôi có cảm giác cần phải để cậu ấy ra sân. Tôi vui khi đã làm vậy vì cậu ấy đã chơi rất tốt”.

Tuy nhiên, có tiếp tục để Di Maria đá chính trận gặp West Ham Chủ nhật này hay không, Van Gaal vẫn còn để ngỏ. “Tất nhiên, trận đấu tới tôi sẽ phải suy nghĩ và quyết định lại. Nhưng chứng kiến màn trình diễn của cậu ấy trước Cambridge, tôi cho rằng mình không phải phân vân gì nhiều”.



Gia đình anh vẫn đang cần vệ sĩ hộ tống và chưa dám về nhà ở Cheshire

Ngày hôm qua, HLV Van Gaal đã tham dự buổi lễ kỷ niệm 57 năm thảm họa Munich, tưởng nhớ 23 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn, trong đó có 8 cầu thủ thuộc thế hệ Busby Babes của Man United.

Kết thúc buổi lễ, HLV Van Gaal chia sẻ cảm xúc: “Họ là tập thể cầu thủ đã mang tới nhiều niềm vui cho mọi người ở thời điểm đó. Họ đóng một phần quan trọng trong lịch sử CLB nên tôi nghĩ chúng ta luôn phải nhớ về họ. Những tiếng hát được cất lên trong buổi lễ tưởng niệm khiến tôi thực sự xúc động. Họ là nguồn cảm hứng cho thế hệ hiện tại của CLB, cho tôi và các cầu thủ đang khoác áo Man United”.

K.Đ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm