Tôi không muốn chịu đựng Chelsea thêm nữa...

15/08/2012 22:07 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) – Vừa bị “đá” sang West Brom theo hợp đồng cho mượn, “tiểu Drogba” Lukaku đã lập tức chĩa mũi giáo về Chelsea và cho rằng mùa giải đầu tiên không suôn sẻ ở Stamford Bridge đã khiến anh mất đi tình yêu với bóng đá.



Lukaku không muốn đá dự bị ở Chelsea - Ảnh Getty

Từng được coi là thần đồng ở Anderlecht, Lukaku được Chelsea mua về với hy vọng anh sẽ trở thành một “Didier Drogba mới”. Nhưng hy vọng nhanh chóng biến thành thất vọng. Quá nhiều áp lực ở tuổi 19 cộng với những cơ hội ra sân đá chính không thường xuyên khiến Lukaku không thể hiện được gì nhiều.

Anh chỉ chơi có 12 trận ở tất cả các giải trong đó chỉ có 4 lần ra sân từ đầu. Cảm thấy mình không có hy vọng đá chính thường xuyên ở Stamford Bridge dù Drogba và Kalou đã ra đi nhưng Lukaku vẫn tin rằng anh cần tìm kiếm một đội bóng khác để được đá chính thường xuyên.

Tôi không thể hình dung mình vẫn ở lại Chelsea. Tôi đã hy sinh một năm sự nghiệp của mình cho họ và không muốn chịu đựng thêm nữa. Di Matteo bảo tôi nên nghĩ về Chelsea vì mùa này họ không có nhiều tiền đạo nhưng đây là lúc tôi cần nghĩ cho mình. Từ tháng 3/2012, tôi đã quyết định ra đi và bảo người đại diện tìm cho tôi một CLB khác. Tôi đã chán ngấy cảnh nhìn các cầu thủ khác thi đấu từ băng ghế dự bị rồi”.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Premier League mùa bóng 2012/13?


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm