Thời khắc sự thật cho Mourinho

12/09/2015 22:11 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Danh tiếng của Chelsea bị giáng một đòn mạnh với thua trận thứ ba ở Premier League, thất bại 1-3 trước Everton. Sẽ là không thừa khi nhắc đến tương lai của Jose Mourinho, dù Premier League mới bước qua vòng đấu thứ 5.

Chấn thương bất ngờ của thủ thành Thibaut Courtois vô tình trở thành một điềm báo không lành cho chuyến làm khách đến sân Goodison Park của thầy trò Jose Mourinho. Mặt khác, hàng thủ của Chelsea tiếp tục trở thành nỗi lo chưa có lời giải thỏa đáng.


Vẫn lại vấn đề hàng thủ

Từ đầu mùa tới giờ, tất cả những đối thủ của Chelsea đều đã ghi bàn. Swansea 2 bàn, Man City 3 bàn, West Brom 2 bàn, Crystal Palace 2 bàn. Everton, dù chỉ giành được 5 điểm sau 4 trận và đứng cao hơn Chelsea 4 bậc tính đến trước vòng 5 (thứ 9 so với thứ 13 của nhà ĐKVĐ Premier League), chỉ mất vỏn vẹn 22 phút để mang về hai bàn thắng đầu tiên, đều do công của Gary Naismith, một tiền vệ đóng thế bất đắc dĩ khi Muhamed Besic dính chấn thương phải rời sân ngay ở phút thứ 6.


Naismith là nỗi ám ảnh thực sự cho hàng thủ The Blues

Hai bàn thua khi hiệp một chưa đi hết nửa chặng đường tố cáo sự xuống cấp ngày càng không có dấu hiệu dừng lại nơi hàng thủ đội chủ sân Stamford Bridge. Branislav Ivanovic là người mắc lỗi lớn nhất trong bàn thua đầu tiên, khi anh để cho hậu vệ 19 tuổi Brendan Galloway thoải mái căng ngang, giúp cho Naismith có một pha dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Asmir Begovic, người được trao cơ hội bắt chính lần thứ hai ở Premier League mùa này. Cũng phải nói thêm cặp trung vệ Kurt Zouma – John Terry không chọn được vị trí hợp lý để ngăn cản Naismith.

Nếu bàn thua thứ nhất vạch ra lỗ hổng nơi hàng thủ, thì vị trí tiền vệ trung tâm trở thành vấn đề ở bàn thua thứ hai. Không rõ Nemanja Matic và John Obi Mikel đứng ở chỗ nào, nhưng Naismith vẫn thoải mái có bóng ở gần vòng cấm để một lần nữa hạ gục Begovic, lần này là một pha dứt điểm vào góc xa. Mourinho đang tỏ ra bối rối trong việc tìm ra cặp tiền vệ trung tâm lý tưởng trong sơ đồ 4-2-3-1 của mình. Ông đã giải phóng Cesc Fabregas vốn không bao giờ được đánh giá cao trong khâu phòng ngự để thay bằng Mikel thiên về thu hồi bóng nhằm hỗ trợ cho Matic vốn đang sa sút phong độ và quá tải. Nhưng hiệu quả thu được chỉ là con số không, và Mikel đã phải rời sân khi hiệp hai bắt đầu được 10 phút. Còn với Matic, pha dứt điểm từ xa thành bàn không thể cứu vãn nổi một màn trình diễn thất vọng nữa của tuyển thủ người Serbia. Naismith tiếp tục bồi thêm vào vết đau của Chelsea bằng pha lập công quyết định ở phút 82.


Bàn thắng của Matic chẳng khiến Chelsea chơi tốt hơn

Thời khắc sự thật cho Mourinho

Trước trận đấu với Everton, Mourinho tự tin bác bỏ lời nguyền không gắn bó với một đội bóng quá ba năm sẽ tiếp tục ứng nghiệm trong nhiệm kỳ hai của ông ở sân Stamford Bridge: “Tôi sẽ không rời Chelsea bằng bất cứ giá nào. Tôi không muốn chạy trốn. Vấn đề của chúng tôi chỉ đơn giản là chưa đạt được những kết quả như mong muốn”.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang phải đối mặt với những sự thật không hề hướng về phía mình. Chelsea đã thua trận thứ 3 chỉ sau 5 vòng đấu, khởi đầu tệ hại nhất ở Premier League nói chung và kỷ nguyên Roman Abramovich nói riêng. Qúa nhiều vấn đề rải khắp các vị trí: sự lỏng lẻo nơi hàng thủ, tuyến giữa vừa không hỗ trợ phòng ngự vừa kém sáng tạo trong việc tạo ra những đợt tấn công, hàng công đang trơ cùn và dễ bị bắt bài.


Trận thua này sẽ khiến Mourinho phải khăn gói rời khỏi Chelsea?

Rất nhiều người đã nghĩ đến kịch bản Mourinho mùa 2007-08 sẽ lặp lại một lần nữa. Ở mùa giải đó, sau trận hòa 0-0 trước Blackburn tại Premier League, Chelsea để cho Rosenborg cầm hòa 1-1 tại vòng bảng Champions League, giọt nước làm tràn ly khiến Mourinho phải rời sân Stamford Bridge. Nếu chiếu theo kịch bản ấy, một thất bại trước Maccabi Tel Aviv tại vòng bảng Champions League rất có thể sẽ tiễn Mourinho ra đi lần thứ hai.

Kịch bản ấy hoàn toàn có thể xảy ra, với một Chelsea càng ngày càng tệ hại trên mọi phương diện dưới thời Mourinho ở thời điểm hiện tại.

Thông tin trận đấu

Everton (4-3-3): Howard, Coleman (Funes), Jagielka (c), Stones, Galloway, Barry, McCarthy, Besic (Naismith), Barkley, Kone (Lennon), Lukaku

Chelsea (4-2-3-1): Begovic; Ivanovic, Zouma, Terry (c), Azpilicueta; Mikel (Kenedy), Matic; Pedro (Falcao), Fabregas (Willian), Hazard; Costa

Bàn thắng: Naismith 17', 22', 82'; Matic 36'


Chelsea đang đứng thứ 15 trên BXH sau trận thua này

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm