M.U vs Leicester (02h00, 11/8): Giông bão đầu mùa

11/08/2018 01:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thị trường chuyển nhượng tại Anh đã đóng cửa trong ngày hôm qua và phải thừa nhận, tất cả quan tâm đến việc ai đến, ai đi ở Old Trafford hơn là trận mở màn Premier League trước Leicester.

Theo dõi trực tiếp tại đây:

TRỰC TIẾP M.U - Leicester: Sức ép nặng nề ngay từ vòng đầu tiên (02h, 11/8)

TRỰC TIẾP M.U - Leicester: Sức ép nặng nề ngay từ vòng đầu tiên (02h, 11/8)

M.U gặp Leicester là trận khai màn Ngoại hạng Anh mùa giải 2018-19. M.U của Jose Mourinho đang chịu sức ép nặng nề sau kỳ chuyển nhượng đầy thất vọng.

 

Man United vs Leicester (02h00, 11/8)

* Tỉ lệ FT (cả trận)

0.95* 0 : 1 *0.99

-0.76* 0 : 1 1/4 * 0.70

0.67* 0: 3/4 *-0.73

 

* Tài xỉu FT (cả trận)

-0.98* 2 1/2 *0.88

0.77* 2 1/4 *-0.87

-0.74* 2 3/4 *0.64 

* Video soi kèo và dự đoán M.U vs Leicester:

 

Tính từ thời điểm M.U kết thúc giai đoạn tập huấn hè, với trận gặp Bayern Munich vào ngày 5/8 vừa qua, Jose Mourinho chỉ có 4 ngày để bổ sung lực lượng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Có điều, nếu sét không đánh hai lần một nơi, những gì diễn ra ở mùa giải thứ 3 vốn luôn được xem là điềm gở của ông lại rất giống với mùa giải thứ 3 của ông tại Chelsea cách đây 3 năm.

Lịch sử lặp lại?

Mourinho còn quá trẻ để than vãn, càm ràm như người già, vậy mà trong gần một tháng qua kể từ khi World Cup 2018 khép lại và ông rời bỏ vai trò bình luận cho đài RT, ông nói quá nhiều đến chấn thương, chuyển nhượng, thái độ của các cầu thủ Man United.

Thử hỏi tất cả liệu có sẵn sàng thi đấu vì một HLV công khai chỉ trích tình trạng thể lực của Antonio Valencia, vai trò dẫn dắt của Eric Bailly và tính kỉ luật của Anthony Martial vì việc tiền đạo này bỏ tour du đấu vì bạn gái sinh con ở Paris...?

Đau đầu nhất là tình hình chuyển nhượng tại Old Trafford. Fred đã đến như là một trong 3 bản hợp đồng mới, nên nhớ Man City chỉ bổ sung Riyad Mahrez và Tottenham không bổ sung ai, nhưng Mourinho vẫn đòi thêm 2 cầu thủ nữa. Thậm chí, ông còn lo sợ M.U sẽ có một “mùa giải khó khăn” nếu ông không thể có được những cầu thủ như kế hoạch.

Có cảm giác, HLV người Bồ Đào Nha đã quên mất ông từng rơi vào tình trạng này trước đây. Chính xác là tại Chelsea đầu mùa giải 2015-16. Mặc dù vô địch Premier League hồi tháng 5 và kí hợp đồng mới 4 năm hồi tháng 8, Mourinho đã không thành công ở International Champions Cup, giải đấu mà The Blues đã để thua New York Red Bulls và Fiorentina. Họ bước vào mùa bóng mới sau đó sau khi không thắng được một trận nào trong hè.

Thực ra, chẳng ai trách được Mourinho nếu cầu thủ của ông thiếu chuyên nghiệp đến vậy, khi Diego Costa lên cân và nhiều người tập trung muộn. Cùng lúc, trên thị trường chuyển nhượng, Chelsea liên hệ với Paul Pogba, Raphael Varane và John Stones nhưng rồi chẳng ai đến. Thay vào đó, Mourinho chỉ có được Baba Rahman từ Augsburg và… Papy Djilobodji.

Như là định mệnh, đỉnh điểm của mọi điều tồi tệ trong hè xuất hiện ở trận khai mạc Premier League tại Stamford Bridge, nơi họ có trận hòa thất vọng trước Swansea, một trận đấu mà Mourinho đã nổi điên khi đội ngũ y tế của Chelsea lao vào điều trị cho Eden Hazard trong lúc họ đang bị dẫn.

Mourinho bị sa thải sau đấy 4 tháng khi Chelsea chỉ hơn 1 điểm so với khu vực xuống hạng. Từ nhà vô địch xuống thất nghiệp chỉ trong 7 tháng, đúng là thật khó tin.

 

Kèo MU, nhận định bóng đá MU, dự đoán bóng đá, nhận định MU vs Leicester, nhận định bóng đá MU vs Leicester, trực tiếp MU vs Leicester
M.U không mua được ai trong ngày cuối của TTCN Hè 2018
Nhận định bóng đá và dự đoán M.U vs Leicester (2h00 ngày 11/8)

Soi kèo và dự đoán M.U vs Leicester (2h00 ngày 11/8)

Soi kèo và dự đoán Manchester United vs Leicester (2h00 ngày 11/8) - Vòng 1 giải Ngoại hạng Anh.

 

Thành, bại tại Mourinho

Dĩ nhiên, nói thế không có nghĩa M.U chẳng thu được gì từ tour du đấu Mỹ. Ngoài phong độ và thể lực rất tốt của Alexis Sanchez, tiền đạo đã có một mùa hè chuẩn bị trọn vẹn đầu tiên trong 4 năm qua, Fred, Juan Mata… Red Devils có sự trở lại của nhiều trụ cột sau World Cup 2018. Đó là Marcus Rashford, Romelu Lukaku và Jesse Lingard. Ít nhiều thì họ sẽ giúp Mourinho quên đi rằng, Anthony Martial sớm muộn sẽ phải rời Old Trafford hoặc bị “đông cứng” trên băng ghế dự bị vì thái độ vô kỉ luật; Paul Pogba, Marouane Fellaini và Ashley Young chỉ mới trở lại tập luyện hồi đầu tuần, trong khi Nemanja Matic, Diego Dalot, Sergio Romero và Valencia chấn thương.

Tính ra, M.U sẽ mất khoảng 6 cầu thủ ở cuộc đón tiếp Leicester và liệu Toby Alderweireld, Kurt Zouma hay Harry Maguire kịp khoác lên người chiếc áo đỏ hay không, ưu tiên của Mourinho vẫn là cải thiện hàng thủ. Mặc dù mùa giải trước, đội bóng của ông chỉ lọt lưới 28 bàn tại Premier League nhưng con số này có thể cao hơn thế nếu người đứng trong khung thành không phải là David de Gea.

Tuy vậy, Red Devils không thể chỉ dựa vào de Gea và điều này giải thích tại sao Mourinho muốn có ít nhất là một trung vệ nữa như đã nói ở trên dù đã vứt 60 triệu bảng cho Bailly và Victor Lindelof. Trước mắt, hi vọng cho Red Devils giờ đặt vào thành tích xuất sắc của họ ở những trận đấu mở màn. Đấy là họ đã thắng 17 trong 26 trận mở màn trước đó, nhiều hơn bất cứ CLB nào, hòa 4 và thua 5.

Với riêng Mourinho, trận gặp Leicester ở Old Trafford là trận đấu mở màn thứ 10 của ông tại Anh và HLV người Bồ Đào Nha chưa để thua một lần nào. Cụ thể hơn, ông đã thắng 8 trong 9 trận, đạt tỉ lệ thắng là 88,89%. Để so sánh, HLV có thành tích tốt thứ 2 là Alex Ferguson, với tỉ lệ thắng chỉ có 61,9%.

4-0 Mùa giải trước, M.U mở màn bằng thắng lợi 4-0 trước West Ham, trong đó Romelu Lukaku ghi 2 bàn, Anthony Martial và Paul Pogba ghi 2 bàn còn lại.

0 Lukaku là cầu thủ thứ 6 ghi 2 bàn trong trận mở màn Premier League cho M.U nhưng họ chưa có cầu thủ nào lập hat-trick ở trận đấu đầu tiên của mùa giải.

7 Wayne Rooney là tiền đạo ghi bàn tốt nhất cho M.U trong những trận đấu mở màn Premier League, với 7 bàn. Đứng sau anh, David Beckham, Ryan Giggs và Ruud van Nistelrooy có 4 bàn.

Đội hình dự kiến

M.U: Darmian, Bailly, Lindelof, Shaw – Herrera, Fred, Pereira – Mata, Rashford, Alexis Sanchez.

Leicester: Schmeichel – Chiwell, Morgan, Benaloune, Ndidi – Iborra, Pereira – Iheanacho, Maddison, Albrighton – Vardy.

Dự đoán: M.U thắng 1-0

 

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm