Mario Balotelli bị la ó: Ngày rời Man City không còn xa

07/01/2013 14:19 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tròn một tháng kể từ trận derby Manchester, Balotelli mới lại ra sân trong một trận đấu của Man City. Trớ trêu thay, những gì Super Mario nhận được là một tràng tiếng la ó từ phía CĐV nhà, không phải tiếng hò reo chào đón. Điều bí mật nào đằng sau thái độ ấy dành cho Super Mario?

Balotelli dường như đã hết cơ hội ở Man City - Ảnh Getty

Như thường lệ, trước khi tung Balotelli vào sân, Mancini luôn úy lạo anh bằng điệp khúc quen thuộc “chiến đấu, chiến đấu” với anh. Cảnh tượng này khiến người ta quên đi màn ẩu đả giữa hai thầy trò trên sân tập cách đây ít ngày. Thế mà sự trở lại này trong mắt Super Mario chẳng có gì đặc biệt.

Chỉ 48 giờ sau màn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với ông thầy ruột của mình, Super Mario đã lại đường hoàng có cơ hội ra sân lần đầu tiên trong vòng 4 tuần. Những dự báo cho rằng sự nghiệp của Balotelli ở sân Etihad sớm chấm dứt trở thành vô giá trị. Nhưng thái độ tiếp nhận đối nghịch nhau dành cho sự trở lại của chân sút người Italia chứng tỏ anh đem lại rắc rối nhiều hơn giá trị thực của mình.

Cơ hội đầu tiên là một cú sút quá "hiền" với thủ thành Jonathan Bond. Nối tiếp vào đó là một pha đánh đầu chệch cột. Buổi chiều của Balotelli được khép lại bằng một pha dứt điểm như một... đường kiến tạo để cầu thủ trẻ 17 tuổi Marcos Lopes ghi bàn đầu tiên trong màu áo Man City.

Gianfranco Zola, HLV của Watford, không hề xa lạ gì với Ngựa chứng của Man City, sau một quãng thời gian cùng làm việc ở đội U-21 Italia. Điểm chung giữa ông, người đồng nghiệp Mancini và Balotelli: Họ đều là những cầu thủ tấn công bùng nổ. Tất nhiên, người ta biết nhiều đến cựu cầu thủ Chelsea với nụ cười thân thiện chứ không phải tính cách thất thường như Balotelli.

Ông chia sẻ những cảm nhận của mình về cậu học trò bất trị như sau: “Tôi có ảnh hưởng không hề nhỏ đến Balotelli. Tôi từng có thời gian làm việc cùng với cậu ấy ở đội U-21 Italia và dĩ nhiên nhiệm vụ của tôi là phải quan tâm đến cậu ấy. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ phát huy hết tiềm năng của mình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc với nhau, cậu ấy đã gây ra cho chúng tôi không ít rắc rối. Bạn cần phải hiểu được cách để kiểm soát năng lực của cậu ấy”.

Mancini đang tỏ ra bối rối trước cậu học trò mà mình đã đem về cách đây hơn 2 năm (tháng 8/2010, 22 triệu euro). Zola cũng rất tán đồng quan điểm với HLV của The Citizens rằng vấn đề của Balotelli chỉ bản thân cậu ấy mới hiểu được: “Những gì tôi đang nói là về Balotelli, những điều cậu ấy có thể làm để cải thiện tình hình. Điều duy nhất mà tôi quan tâm là một cầu thủ trẻ nhiều tiềm năng như cậu ấy vẫn còn có thể tỏa sáng nhiều hơn nữa”.

Ấn tượng với Marcos Lopes

Balotelli không phải là nhân vật duy nhất đáng để nói trong chiến thắng trước Watford cuối tuần qua. Trên một khía cạnh khác, đây là cơ hội cho những kép phụ của Mancini lên tiếng. Cái tên đáng được nhắc đến nhiều  hơn cả là Marcos Lopes. 8 ngày sau khi bước qua tuổi 17, Lopes, sinh ra ở Brazil, chơi cho Benfica và sau đó trở thành tuyển thủ Bồ Đào Nha, đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Man City, pha ấn định tỷ số 3-0 ở những phút bù giờ. Trợ lý HLV David Platt rất hồ hởi khi nói về tài năng trẻ này: “Tôi có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu ấy vào lúc đó. Cậu ấy có nền tảng kỹ thuật tuyệt vời và muốn làm khổ hàng phòng ngự đối phương. Tương lai tươi sáng đang mở rộng trước mắt cậu ấy”.

Màn trình diễn ấn tượng của Lopes cho thấy Man City vẫn còn lực lượng hậu bị hết sức dồi dào và chất lượng trên băng ghế dự bị. Điều này khiến cho HLV Zola còn phải cảm thấy bối rối: “Tôi nhìn vào sơ đồ chiến thuật của đối thủ và cười ồ lên. Họ chẳng để cho bất kì cầu thủ nào được nghỉ ngơi cả trừ vị trí người gác đền”.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Aguero rách gân khoeo

Sergio Aguero vừa xác nhận trên trang Twitter cá nhân rằng anh đã bị rách gân khoeo sau khi tiến hành những cuộc kiểm tra về chấn thương của mình ở Italia. Tiền đạo người Argentina không thể góp mặt trong trận đấu của Man City ở vòng 3 Cúp FA cuối tuần qua do dính chấn thương trong trận đầu tiên trong năm 2013 của Man City, chiến thắng 3-0 trước Stoke. Trang Twitter của Aguero có viết như sau: “Tôi được chẩn đoán là bị rách cơ. Chúng tôi đang tìm cách để hồi phục chấn thương một cách nhanh nhất. Tôi đã đến Italia để tìm chuyên gia chữa trị cho chấn thương của mình. Sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất tình hình”.

HLV Roberto Mancini đang rất lo lắng bởi khả năng có được sự phục vụ của El Kun trong chuyến làm khách đến sân Emirates của Arsenal vào Chủ Nhật tới là không rõ ràng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm